1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể chấp nhận không khi chồng mình là vậy.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi choem_viem, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ông nào mà chẳng gục...trừ phi có vần đề về sinh lý
    Em đưa ra 1 câu hỏi hơi khó với đàn ông,em quên là ông bà xưa đã nói à : mắt con trai lỗ tai phụ nữ...em nó đẹp thế kia,mơn mởn thế kia,hấp dẫn mà lại còn mời chào,Anh nghĩ nếu em là đàn ông em cũng khó thoát
  2. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Lòng tham của các mày râu ko có đáy
  3. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Được!
    Chí khí đấy!
  5. MWSP

    MWSP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cô em nói giống vợ anh quá đi mất.
    Trước đây hồi yêu nhau mặn nồng nhất mình rất hay lăng nhăng. Kể cả sắp cưới đến khi sau cưới vài tháng. Tư nhiên giờ chán chinh phục nữa....Mặc dù yêu vợ vẫn thế. Vợ cũng biết tính mình, và hắn cũng tuyên bố như cô bé này vậy... phù, may quá, đến giờ vẫn chưa tóm đc vụ nào...
    Đến giờ chán lăng nhăng rồi thì lắm em xông vào thế, mà toàn chưa chồng....Trong đầu bây giờ chỉ còn ý nghĩ : nào xem ta có vượt qua đc cám dỗ này không nào!
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Lăng nhăng mất tiền, thì giờ và công sức.
    Dưới 30 thì ok, vì lúc đó sức khoẻ sung mãn. Công việc thì chưa rõ ràng.
    Sau 30 công việc đòi hỏi tập trung nhiều sức lực, gia đình xã hội thì trông vào super soi, tự nhiên phải bớt đi (bớt lộ liễu hơn ).
    Chuyện này khó nói. Nhiều người rất thích đi ngược chiều để có dịp trổ tài tay lái lụa.
  7. maivangngaytet

    maivangngaytet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà thấy đàn ông lắm tiền, hào phóng, galant, chiều chuộng ngọt ngào.. thì sao? Có ko xúc động đậy nổi ko? Mà đàn bà lòng dạ còn mềm yếu hơn đàn ông cơ đấy.
    Tóm lại ông hay bà gì cũng thế phải control, người nào dễ dãi quá với chính bản thân mình thì đều sẽ phải trá giá đắt thôi ko loại trừ bất cứ ai.
  8. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì không nên, làm gì thì làm , chỉ trước khi có gia đình. Còn đã có rồi thì ....... " hên hay xui " đều phải chịu . Vì theo tôi đó là .... chung thuỷ .
  9. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là "trả tiền " xong thì hết chuyện. Nhưng sao vẫn thấy nó sao sao ấy . Vì trong tôi chung thuỷ bao gồm luôn cả ........ việc ấy.
    Lúc còn độc thân, thì sao cũng được . Khi có gia đình rồi thì không nên đâu.

  10. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông nào cũng suy nghĩ được như anh thì tốt quá. Rõ ràng chung thuỷ là cả trong tâm tưởng lẫn ngoài tâm tưởng rồi ( chuyện ý )

Chia sẻ trang này