1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể chấp nhận không khi chồng mình là vậy.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi choem_viem, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Suy nghĩ được là 1 chuyện, làm được không lại là chuyện khác
  2. choem_viem

    choem_viem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    ngày xưa các cụ 5 thê 7 thiếp, bây giờ chúng ta chỉ 1 mà thôi.
    Vậy lối sống các cụ ngày xưa đúng không?
    có thể cách sống của dàn ông ngày nay là bị ảnh hưởng của các cụ để lại?????????
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Đúng
    Chỉ 1 phần thôi, còn do bản năng của mọi sinh vật giống đực nữa
  4. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta là con người nên không ai dám nói chắc. Nhưng cả nghĩ mà cũng không được thì quả thật ............ làm sao ???
  5. spring82

    spring82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    "Lẹt bẹt trên mặt đất, có cánh ma hèn không bay được. Là ngỗng, là vịt đấy...cứ một đực thì phải dăm ba mái...giống lục súc ta nuôi cho sung túc gio bếp. Nhưng nếu bay được, gần ta như chim câu, hay xa hơn tí nữa như chim gáy thi chỉ co đi đôi, một vợ một chồng". tôi rất thích lối ví von nỳa của Trọng Lang. Nếu lấy chồng, tôi sẽ chỉ có thê tha thứ cho lần đầu còn nếu tái phạm thì sẽ chẳng còn gì nữa! Cho một chút ớt vào sẽ làm món ăn ngon hơn, nhưng nếu cho nhiều quá thì tôi nhất quyết sẽ đổ đi chứ không nhắm mắt nhắm mũi mà ăn đâu!
  6. demtrogiohn

    demtrogiohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Dù là con trai hay con gái, dù là đàn ông hay đàn bà, dù là chông hay vợ, trước khi làm một điều gì đó hãy nghĩ đến đối tượng, đặt mình vào suy nghĩ của đối tượng, nếu bạn không chấp nhận được đối tượng khi làm chuyện đó với người ngoài, vậy bạn cũng đừng bao giờ làm cái chuyện đó với một người thứ 3.
    Không hiểu sao, đọc topic này tôi lại có cảm giác bực mình và rất buồn...cho phái nam.
    Đàn ông hay đàn bà gì, ai cũng thế thôi, ai cũng là con người cả. Từ trước đến nay đàn ông ngoại tình, "ăn bánh trả tiền" nhan nhản rồi, nên cách suy nghĩ rằng chuyện đó là bình thường, là chấp nhận được của phái nam đã trở thành lối mòn, và dần dần tự cho rằng đó là chấp nhận được.
    Vậy các bác Nam hãy lật ngược lại tình thế, Phụ nữ cũng suy nghĩ cũng làm như thế, và cũng sẽ trở thành một lối mòn thứ 2 trong cách suy nghĩ của xã hội, hỏi tình yêu của mọi người là cái quái gì vậy.
    Tóm lại nhé! Ai cũng là con người, cũng có tình cảm, cũng có tình yêu, và cũng có nhu cầu sinh lý, nói chung là giống nhau. Vậy cớ gì các ông cho phép các ông làm như vậy? Các ông trước khi làm cái việc quái quỷ kia, hãy nghĩ lại, nếu bạn gái của mình cũng như vậy mình có chấp nhận được không? Còn nếu câu trả lời là không chấp nhận được thì các ông biết câu trả lời rồi đó.
    Thật là bực mình quá!
  7. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Làm sao chấp nhận được khi người yêu (chồng) mình đi bia ôm, xem thoát y vũ, **** được nhỉ? Nó - thằng người yêu (chồng) mình đó - cái miệng vừa đi hôn hít, âu yếm, ..., cái tay vừa mới ôm ấp loại gái rẻ tiền bẩn thỉu lại quay lại hôn mình, ôm mình.... Tởm! Sởn gai ốc. Kiểu như bao nhiêu bẩn thỉu đó lây cả sang mình... Tởm!
    Được vuive_vuive sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 16/09/2005
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784

    Chả việc gì phải lật ngược tình thế cả.
    Đừng bực mình, mau già đó Sau này cô bé sẽ có suy nghĩ khác

    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 16/09/2005
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Trả lời cho câu hỏi của topic: " Nope - tui hổng bao giờ chấp nhận". Tui không biết thì còn không nói làm gì, chứ mà biết thì nhất quyết một hai bo bo xì...
    P/S: từ người vừa mới đeo gông vào cổ...hì
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Không chấp nhận cũng chả được, trừ khi đừng lấy chồng, hoặc lấy 1 thằng chồng...bất lực

Chia sẻ trang này