1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể chấp nhận không khi chồng mình là vậy.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi choem_viem, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    E hèm, đừng bao giờ lấy suy nghĩ của mình mà áp đặt lên suy nghĩ của người khác. Đấy là suy nghĩ của fụ nữ. Việc ra đường thấy gái đẹp ,ăn mặc ***y nhìn khác với việc từ đó suy ra người ta sẽ dễ siêu lòng, đi bia ôm hay ăn vụng. Trước khi cưới vợ thì không sao, nhưng đã lập gia đình thì kèm theo đó là những ràng buộc, bổn phận của người đàn ông với gia đình bạn ạ.
    Bạn có gia đình hay không tôi không biết? Nhưng với tôi ít ra tôi đã bày tỏ qua điểm trước của mình về việc này trước khi cùng hubby của mình kí giấy đeo gông. Đừng cứ kiểu thằng nào không đi bia ôm hay call girl, hoặc ăn vụng thì chắc bất lực chứ...subjective quá .
    Bác nào hãy còn cứ nghĩ rằng mình sẽ không chịu nổi khi đứng trước gái đẹp thì hãy cứ ăn vụng, cứ bia ôm, cứ call girl cho đã đi đến khi nào chán rùi hãy lấy vợ. Chứ đứng lấy vợ rồi mà vẫn linh ta linh tinh. Hãy nghĩ đến việc vợ của bạn cảm nhận ra sao khi nghĩ đến cảnh bạn đã chung gối ăn nằm với phụ nữ khác, dù có ăn bánh trả tiền đi chăng nữa.
    Khó của tôi là tôi không chịu được. Nên nếu tôi biết thì tôi sẽ li dị thế thôi. Xin lỗi nhưng bản tính tôi không vị tha chuyện này được. Cái gì quá khứ xảy ra trước khi cưới tôi thì tôi còn có thể bỏ qua, chứ sau khi đã cưới nhau rồi, tôi ăn ở như bát nước đầy mà nếu hubby để xảy ra chuyện này thì tốt nhất tôi sẽ giải fóng cho chồng mình , để anh tự do muốn đi ăn vụng ở đâu thì đi.
    P/S: Đừng ai quote lại bài tôi. Vì mỗi người có một standpoint cũng như một người vợ , người chồng , một gia đình và một tình cảm khác nhau
  2. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có một vài suy nghĩ giống bác ở trên vừa nói! Cứ nghĩ đến cảnh đấy là thấy không chịu nổi y như bác!!! Em không cho chồng đi mát xa...Chồng em còn bảo : Em là người vợ gia trưởng! Có người vợ gia trưởng không hả các anh chị?
  3. phuphilun

    phuphilun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên sẽ chẳng có bà vợ nào chịu nổi, coi như ko có chuyện gì xảy ra cả, nhưng để nói tôi sẽ thế này, thế khác thì cũng chẳng biết trước được...khi nào ở vào hoàn cảnh đó thì mới biết được, bởi nhiều khi nó không đơn giản là quan hệ giữa 2 người nữa..còn con cái và nhiều nhiều thứ nữa.....thế mới nói đàn bà thì luôn là người chịu khổ mà thôi..
  4. waan1010

    waan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ui, tìm mãi mới có người có y'' nghĩ giống mình. Ac ac, mình cũng không thể chấp nhận nổi nếu biết chồng mình như thế.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Làm đàn ông sướng nhỉ ?? Khi gặp người phụ nữ ko còn trong trắng thì tự cho mình có quyền phán xét, được quyền quyết định bỏ hay giữ ,còn phụ nữ thì thôi ...chịu thua đi vì "hắn là đàn ông" !! Khi phụ nữ lấy chồng ,dù cho cô ta có trong sạch ,ko làm gì có lỗi nhưng đàn ông vẫn đi lăng nhăng, dù là "ăn bánh trả tiền" ....Vậy chứ phụ nữ dù trong sạch, sống tốt hay ko thì kết cục nó vẫn ....vậy thôi vì "anh ta là đàn ông !!" ...Em nguyện kiếp sau sẽ làm đàn ông , sẽ ăn chơi cho thoả chí khi kiếp này phải ép mình làm người phụ nữ vị tha ,nhân từ dù trong lòng thì bất phục !
    Trở lại topic : Nếu chồng mình khoái cài trò "ăn bánh trả tiền" như vậy thì em sẽ bỏ ra đi . Không khóc lóc, níu kéo hay đổ lỗi . Các anh đã biết là thật khó chịu khi đang nằm bên cạnh vợ mình mà trong đầu mình có ý nghĩ cô ta từng .....với "người tình xưa" thì hy vọng các anh cũng nên hiểu cảm giác khi đang nằm trong vòng tay chồng mà cô gái liên tưởng ra vòng tay ấy từng ôm ấp ****, hay hạng gái rẻ tiền khác ...Chứ ko phải cô ta mặc nhiêm chấp nhận và coi như ko có gì được đâu .Phần em thì em thấy kinh tởm, không biết bao h có chuyện anh ta đang ....mà bị toán công an bắt tại trận vì mua bán d** ,chừng đó ko biết còn cái nhục nào hơn thế ....Những ý khác thì các bác khác đã đề cập rồi , em ko nhắc lại nữa .Em có thể ko nghĩ gì nếu đó là chuyện quá khứ, anh ta đã từng với người yêu cũ, vì tình yêu ...chứ ko chấp nhận vì một lý do "sinh lý" để cho phép anh ta ra ngoài " ăn uống" rồi trở về nhà tiếp tục được nhận sự chăm sóc của vợ như ko có chuyện gì
  6. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cả hai ý kiến này đều quá cực đoan. Bỏ, có thể vì lý do chồng thích bia ôm, gái gú, coi chuyện đó là bình thường, cơm bữa, ngay cả khi đang ở cạnh vợ. Nhưng, khi phải xa vợ lâu ngày thì có lẽ cũng nên du di cho.
    Tuy nhiên, nên biết chẳng có người vợ nào tránh được những suy nghĩ tiêu cực khi biết rằng người đàn ông này, người đã từng thề thốt yêu thương, chăm sóc mình lại có thể âu yếm một cô gái "không phải mình".... Những suy nghĩ này hoàn toàn có thể dẫn đến tình trạng người vợ cảm thấy vô cảm, thậm chí ghê tởm mỗi khi gần chồng, các anh cứ tự cân nhắc lấy.
    Những anh đàn ông hiện nay mà còn giữ suy nghĩ kiểu "đàn ông phải thế", tớ có cảm giác họ sống thật bản năng, và tớ nghĩ, điều đó chứng tỏ họ cũng tầm thường thôi. Con người là sinh vật có lý trí, dùng lý trí để kiềm chế bản năng là chuyện hoàn toàn có thể làm được, có điều, vì anh kém, không kiềm chế nổi dục vọng bản thân cho nên mới bao biện: đàn ông là thế.... Làm sai, rồi bao biện cho cái sai, suy cho cùng, chỉ càng chứng tỏ anh là người kém bản lĩnh, mà những đàn ông kém bản lĩnh, thích to mồm để che đậy cái dở, cái sai của mình thì đầy rẫy trong XH này.
    Óe, tớ không có ý đả kích cá nhân ai đâu nhé, chỉ là suy nghĩ riêng của bản thân thôi
  7. huantran

    huantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đã biết vườn đào có chủ nhân
    Nhưng mà ai cấm khách du xuân
    Khách tôi một vạn lần trong sạch
    Cho được qua đây một vạn lần.
    (Nguyễn Bính)
  8. top_pop

    top_pop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ai lấy bác này chắc sướng lắm hỉ? Đời thưở nhà ai du di cho chồng đi chơi đ* rồi còn tự biện hộ do xa vợ. Dù sao cũng hạnh phúc cho thằng chồng của bác quá. Một năm mà đi công tác vài lần, chén no nê chắc bác cũng không màng gì chứ? Mỗi lần đi xong về nhà hắn lại bảo bác: "em ơi, anh mới ăn ngoài nữa rồi, em thông cảm, anh do xa em quá chịu không thấu"
  9. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vậy cho em hỏi mấy anh trai: Có phải những người đàn ông càng thành đạt, càng thông minh thì nhu cầu "của lạ" càng cao và mật độ càng dày phải không?
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Có thể chấp nhận được nhưng sự việc đừng mang tính hệ thống, lặp đi lặp lại như 1 thói quen hay nhu cầu thiết yếu.
    Hơn nữa, đừng để vợ và GĐ biết. Mắt không thấy thì tim không đau.

Chia sẻ trang này