1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể chấp nhận không khi chồng mình là vậy.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi choem_viem, 07/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Cái này không phải chính xác 100% nhưng chắc chắn không dưới 70% đâu.
    Nói chung, lý tưởng thì luôn đẹp nhưng mãi chỉ là model, không bao giờ là thực tế được.
    To lambchop1308, nguoi_con_o_lai và các cô gái tương tự: bởi thế nên khi "ăn bánh trả tiền" thì cứ giấu, đừng bao giò để cho vợ biết cả. Các cô đã đọc thống kê về tỷ lệ dàn ông ngoại tình trên thế giói chưa? (ngoại tình ở dây tính cả việc ăn bánh trả tiền đấy)
    To chipchit: cấm chồng đi matxa kể cũng hơi quá đáng thật. Ông chồng cô thế nào ấy chứ, nếu ông muốn đi matxa thật sự thì cô có cấm cũng chả được
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Mãi mới thấy 1 cô gái có được quan điểm đúng đắn và phù hợp với thực tế xã hội.
  3. yeu_nguoi_nguoi_ko_yeu_minh

    yeu_nguoi_nguoi_ko_yeu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cha mấy thằng đàn ông (mấy Mod thông cảm, đọc 1 lèo 5 trang tớ thấy mắc ói với lý luận của mấy thằng đàn ông quá)
    Tớ thấy chỉ thấy mấy con vật mới không kềm chế được bản năng sinh lý. Mà mấy ông là con người đúng không?
    Tớ hỏi nhé. Mấy thằng đàn ông làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy rùi sẽ dạy con trai mình ra sao nhỉ? Rồi còn con gái của mấy ông xui xẻo mà cưới fải mấy thằng không biết kềm chế thì chắc mấy ông cũng cho là chuyện thường nhỉ ?
    Mấy ông không biết kềm chế trả lời cho tớ cái nào.
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Là con Người. Nhưng vẫn không chắc 100% là kiềm chế được Thì người cũng là từ động vật mà ra
    Yêu đương là do tự nguyện. Không phải bố mẹ đặt đau con ngồi đấy
  5. yeu_nguoi_nguoi_ko_yeu_minh

    yeu_nguoi_nguoi_ko_yeu_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một ông không biết kiềm chế vừa trả lời xong.
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0

    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 20/09/2005
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ biết (tính trong môi trường tớ đang làm việc) thì chả có ông đàn ông nào làm trưởng phòng trở lên mà không đi bia + kara okê ôm :) còn cặp bồ thì chưa rõ lắm.
  8. choem_viem

    choem_viem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn DE_LA_FERE nhé!
    tôi cứ tưởng chỉ có các Xếp tôi biết mới vậy. Ai ngờ cái đó là bệnh của các Xếp.
    Vậy chị em nhà mình ơi !!!
    Đừng cầu chồng hay bạn trai mình làm Xếp nhé................
  9. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    He he, làm sếp thì ăn bánh ngon, trả tiền cao, không làm sếp thì ăn bánh và trả tiền giá cả phải chăng. Vậy thôi. Trừ trường hợp gia cảnh nghèo quá, phải chạy từng bữa ăn thì may ra mới không chim chuột.
    Tốt nhất là các cô cứ lấy ăn mày, bảo đảm nó không ăn bánh. Hê Hê
  10. bipbi01

    bipbi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Thấy tranh luận vui vẻ quá xin góp ý một vài điều nhằm giáo dục lại tư tưởng của các chị em còn bồng bột .
    Chị em cần biết điều này;
    (phân tích nghiêm túc theo cơ sở khoa học đấy)
    1/ Tạo hoá sinh ra các loài động vật gồm có giống đực và giống cái. Các con đực thường tìm đến con cái mỗi chu kì động dục và sau khi con cái có thai con đực lại tìm đến các con cái khác Điều này được tạo nên bởi con cái và con đực có chu kì sinh lí khác nhau. Con đực thì nhu cầu '''''''''''''''' Chiến đấu "''''''''mọi lúc mọi nơi
    còn con cái có ngày ,có tháng, có chu kì.
    2/ Đàn ông sinh ra khi còn nhỏ thích chơi súng ,dao..đó là bản năng chiến đấu tự vệ ,chinh phục, tranh giành các con cái....
    Đàn bà sinh ra khi còn bé thích chơi búp bê đó là bản năng làm mẹ.
    Đàn ông thích gái trẻ đẹp cũng như con trai thích chơi súng và con gái thích bup-bê.. đó là bản năng hoang dã của các loài động vật.
    Đàn bà mê tiền ,tài ,cơ bắp của người đàn ông cũng giống như các con cái thích con đực hùng dũng đánh bạt các con đực ốm yếu khác và kiếm thật nhiều mồi...đó là bản năng sinh tồn và tiến hoá nòi giống...
    Chính vì điểm yếu này của con cái ,loài vật con đực cũng biết lừa con cái .Ví dụ: Con gà trống chỉ cần ngậm hòn sỏi hô ''''''''''''''''Thóc thật thóc thật" là một mớ các ả gà mái xinh đẹp chạy ào tới bâu lấy thế là chú ta được một bữa thật sảng khoái...
    3/ Không thể nói đàn ông mê gái đẹp hay đàn bà mê tiền là xấu.
    bởi vì trong họ luôn tồn tại hai nửa Phần ''''''''''''''''con '''''''''''''''' và phần ''''''''''''''''người''''''''''''''''
    hai nửa này luôn luôn mâu thuẫn ,đấu tranh với nhau để tạo ra "con người"
    Phần "người" của người đàn ông có thể nói và thể hiện rằng :
    tôi yêu vợ tôi ,tôi không nghĩ đến ngoại tình,phải sống mẫu mực....Nhưng phần ''''''''''''''''con '''''''''''''''' nếu cho nó ngủ với một cô gái cực kì trẻ đẹp (mà không ai biết được,không để lại hậu quả gì) thì có tới 99% trở về với phần con của nó (Chén luôn) 1% còn lại hoặc là đã chết rồi hoặc là '''''''''''''''' xăng pha nhớt''''''''''''''''
    Phần '''''''''''''''' người'''''''''''''''' của đàn bà có thể nói rằng : Tôi không thích tiền, tôi chỉ yêu người yêu,chồng tôi, tôi không bao giờ ngoại tình.,không làm mại dâm, thế là xấu xa, bỉ ổi.....nhưng nếu giả sử có 10 tỷ USD cho một lần ngoại tình ,mại dâm, hay cưới luôn thằng có tiền tỷ đó dù chả yêu thương gì ...Thì thôi 99% em cũng đi theo phần "con" của em đây ! chào các anh em "ngược".dù yêu anh nhất đời nhưng anh không có "mồi''''''''
    Điều đó lí giải tại sao con người ta luôn luôn giả dối với lòng mình ví dụ như:
    Đàn bà ngủ với chồng đôi khi vẫn tưởng tượng ra Bếc -kăm Tôm-Hen, Tôm-Ươn ..hoặc người yêu cũ .Bên ngoài vẫn thể hiện là chung thuỷ với chồng .Thích ******** bỏ mẹ nhưng cứ bảo rằng
    Thế là xấu ,mọi người chê cười, sợ chửa, sợ mất trinh tiết , ... Đêm về có khi ''''''''''''''''Tự xử" mà nghĩ đến đủ các anh .Thèm bỏ mẹ nhưng cứ tự cho là xấu xa bỉ ổi . Toàn nói " thèm vào" có ai nói là thèm ra đâu.
    Con vật cũng biết giả dối như vậy.
    Ví dụ như:
    con gà mái khi con gà trống muốn "xơi'''''''' cũng giả vở chạy nhưng chạy chậm bỏ mẹ...vừa chạy vừa chuẩn bị ....xoè cánh
    Thử hỏi cô nào "đứng đắn" nhất ở đây thế này nhé.
    Giả sử nếu có một thằng cô rất thích nó ,nó rất lắm tiền, không ai biết cả ,, không sợ mất trinh tiết, không sợ chửa, ..tóm lại không sợ gì cả ,Chồng cô ở nhà lại hơi bị yếu sinh lí .Súng ống cướp cò liên tục thì cô có ngủ với nó không? có ngoại tình không ? Hãy đủ can đảm nói thật lòng đi.! máu bỏ mẹ các cô chả phản bội chồng nhanh hơn cánh đàn ông nhiều
    Đàn ông cũng vậy thôi chả khác cái gì, Đứa nào mà không thèm gái đẹp. Những đứa giả vờ không thèm là những đứa sợ đủ thứ .
    Nhưng nó dễ được xã hội chấp nhận hơn vì chính cái bản năng thiên nhiên của nó về sinh lí đòi hỏi thường xuyên trong khi đàn bà thì lúc muốn lúc không. lúc các bà không muốn, lúc chửa đẻ vứt nó đi đâu? Nó thèm bỏ mẹ bắt nó nhịn sao được. Bắt nó nhịn quá nên mới sinh ra có cụ ông 87 tuổi đếch nhịn được nữa hiếp dâm cháu bé 5 tuổi....
    Nó còn dễ được chấp nhận hơn bởi đàn ông nó chỉ ham muốn chinh phục số nhiều để thoả mãn tức thời (ngoại tình 15phút)còn đàn bà đã ngoại tình thì ngoại tình cả đời.
    Chính vì thế cách tốt nhất của đàn bà muốn chồng không ngoại tình chỉ là ; hãy yêu thương lấy nó,đừng thách đố,nói lắm, đánh ghen, xỉ vả nó.....hãy tỏ ra để nó biết rằng không con nào yêu nó hơn cái con vợ già này .Nó có đi một tý thì nó lại về thôi. nó yêu thương vợ con nhiều lắm....
    Nếu dùng các biện pháp mạnh nhự thách đố,doạ nạt, đánh ghen, nhảy đùng đùng, doạ cũng đi ngoại tình ,li dị.... đấy là cách xử sự của những người phụ nữ IQ thấp ,chỉ dẫn đến tan vỡ mà thôi .Đàn ông là phái mạnh phụ nữ không thể mạnh hơn được nên nó không sợ đâu. Nó chỉ biết sợ người đàn bà nào yêu thương nó ,hy sinh vì nó ,tha thứ cho nó .....nó sẽ thấy mặc cảm tội lỗi mà quay về .Hãy ''''''''''''''''lấy nhu thắng cương''''''''. người ta có câu "Ra đường sợ nhất công nông về nhà sợ nhất vợ không nói gì" cũng có hàm ý như vậy.
    Còn chị em nào cứ ương ương nhìn chỉ muốn '''''''''''''''' tương'''''''''''''''' thì hậu quả sẽ rất thê thảm đấy.
    Nếu anh em nào thấy tui nói có lí xin cụng vài ly nhé!
    Với các chị em nếu phản đối xin được thỉnh giáo!
    Được bipbi01 sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 22/09/2005
    Được bipbi01 sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 22/09/2005

Chia sẻ trang này