1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể chấp nhận không khi chồng mình là vậy.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi choem_viem, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hik hik sự thật phũ phàng, ko chấp nhận thì cũng dẫn tới chia tay, mà làm sao cứ giữ kè kè các ông ấy được đâu, ở nhà là một chuyện nhưng đến khi các ông ấy đi công tác xa vài ngày hay vài tuần thì sao????? tốt nhất là nên chuẩn bị vài cái codom xịn xịn cho vào vali khi chuẩn bị đồ cho các ông ấy.....phòng hơn chữa hik hik hik ...nhưng kính thưa các ông là có làm gì thì làm nhưng đừng để vợ biết ( khuất mắt trông coi ) ông nào biết suy nghĩ thì tự các ông sẽ dằn vặt thôi hik hik
  2. bipbi01

    bipbi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Gửi các chị em.
    Sở dĩ tôi viết được những điều đúng như vậy bởi vì tôi cũng đã từng trải qua. Tôi hiểu tâm lí của mọi thằng đàn ông như tôi.
    các bạn đoán đúng lắm .Tôi bất hạnh thật đấy .Sự thật tôi nói ra ở trên nó là một liều thuốc có ích cho các chị em. Mặc dù nó có vẻ trần trụi và khó lọt lỗ tai vài người nhưng nó lại rất đúng.
    Tôi nhận thấy mọi sự đổ vỡ,chồng ngoại tình phần nhiều là do người đàn bà gây nên mà họ không hề biết.
    Tôi kể chuyện của tôi để các chị em cùng suy ngẫm nhé.
    Tôi là một thằng đàn ông dù khiêm tốn cũng đáng được xếp vào loại đẹp trai,rất thông minh và kiếm tiền giỏi... Tôi là con nhà gia giáo sống có đạo đức và được mọi người xung quanh tôn trọng và yêu quý.
    Tôi lấy vợ, vợ tôi khá xinh đẹp con nhà nghèo ở tỉnh lẻ .Trước khi lấy nhau tôi đã là một ông chủ nổi tiếng .Vợ tôi gia tài có một tấm bằng đại học,một chiẽc xe đạp và có một công việc làm với mức lương 300ngìn /tháng.
    Sau khi lấy tôi tôi biến cô ấy thành một bà chủ hoành tráng trước mắt mọi người ,bạn bè...
    Cô ấy là giám đốc một doanh nghiệp khá lớn .(nhưng tôi là người xây dựng và chèo lái) .Cô ấy có Xe xịn Mercedes E230. ăn diện quần áo phấn son.,tiền tiêu không phải nghĩ .Hắt hơi sổ mũi phải đi bệnh viện Tây 4-500usd một ngày. Con cái phải học truờng điểm .Ăn uống thường ngày chả thiếu thứ gì ,nay chén đồ Tây mai chén đồ ta ,cá lăng ,cá trình...Cứ chỗ nào ngon là chén.Bạn bè,chị em cô ấy nhiều người thầm ghen tỵ với cô ấy là lấy được người chồng tử tế lại tài giỏi. Đối với gia đình vợ Bố cô ấy mất sớm hoàn cảnh khó khăn .Tiền bạc giúp đỡ mọi người ,nuôi các em cô ấy ăn học đại học ,giúp đỡ làm ăn,cho xe máy,cho tiền cưới xin ....tôi không bao gìơ tiếc hay phản đối thậm chí lại luôn là người đề nghị trước.Trong mắt gia đình vợ tôi là một người rể trên cả tuyệt vời.
    Vậy mà tôi đâu có được hạnh phúc.
    Trong con mắt cô ấy tôi làm được như vậy chả có gì đáng kể ,chỉ là trách nhiệm thôi. Cô ấy đòi hỏi tôi phải biết đưa con đi học,làm các việc vặt trong nhà, tối về sớm.....Nhưng tôi không thể làm được điều đó vì thời gian công việc rất nhiều ,nhiều hôm tôi phải thức 2-3 ngày liền không được ngủ. Không có tôi công việc chả việc nào xong. Với lại con người tôi sinh ra chỉ thích làm những việc mà ít người làm được.
    đó là về vấn đề công nghệ, kĩ thuật. Tôi là một chuyên gia kĩ thuật nổi tiếng .Một đêm làm việc của tôi nếu thành công có thể mang lại cả trăm triệu, Thành bại cả công ty trông chờ vào tôi. Còn những việc lặt vặt thì đã có nhiều người giúp việc nên tôi không làm.Vâng tôi có lỗi của tôi là ít chăm sóc cho gia đình. Tôi nhận được từ vợ tôi những câu nói như thế này mỗi khi về nhà.
    Nhờ vợ bật ti vi trong lúc cả nhà mới đi chơi về đang vui vẻ:
    Tôi " em ơi bật cho anh cái Ti vi xem hôm nay 2-9 VTV3 có gi không ?''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Vợ " Anh chỉ được cái bệnh hay sai vặt người khác..Anh phải làm gương cho con ....anh phải....anh phải...."
    Tôi đi làm về mệt nhọc vì thiếu ngủ quên đi dép vào trong nhà vợ tôi ném dép ra vườn kèm theo nhưng lời nói "Anh chỉ quen được người khác hầu chả ai hầu anh được"
    Tôi nhờ vợ tôi gửi mail ra nước ngoài giao dịch công việc( vì cô ấy biết tiếng Anh hơn tôi) Trong lúc cô ấy còn bận chơi điện tử. Thì được câu trả lời "Anh chỉ được cái lười biếng ,bụng to ăn sẵn"
    dĩ nhiên sau những sự việc đó là xảy ra cãi vã và chẳng bao giờ cô ấy nhịn tôi một lời. Cô ấy luôn đòi hỏi quyền bình đẳng.
    Và cứ ngày tháng xảy ra cãi vã thường xuyên vì bình đẳng quá mà.Tôi dần dần cảm thấy ghê sợ mỗi khi về nhà. Tôi cũng cần một gia đình yên ấm với một người vợ hiền,Với những đứa con ( Tôi có hai cháu trai cực kì đẹp trai và rất thông minh -Thừa hưởng ở bố mà! hihihi )
    Cô ấy được đi giao dịch,quan hệ...và biết nhiều người hơn tôi ,Cô ấy khá đẹp nên nhiều người tròng ghẹo....và mắc bệnh giàu trí ''''''''''''''''''''''''''''''''tưởng bở."
    (Dĩ nhiên tôi có thể là tuyệt vời nhưng không bao giờ là nhất)
    Và tôi thường xuyên bị đem ra so sánh với thằng này thằng nọ tôi cảm thấy một sự sỉ nhục cực kì lớn. Và cảm thấy mọi sự cố gắng hy sinh của mình là vô ích. Vâng ! nếu tôi đẹp trai như A-lanh- đầy -lông và nhiều tiền như Bil Gates thì cô ấy sẽ là gì của tôi?
    Tôi là một thằng đàn ông to cao đẹp trai và rất khoẻ " chuyện ấy" tôi cũng phải chấp nhận hy sinh khi có nhiều sự cám dỗ, nhìn thấy những cô gái trẻ đẹp hơn cô ấy tôi cũng thèm muốn nhưng vẫn phải cố gắng giữ gìn sự chung thuỷ. Cô ấy đâu có hiểu đó là một sự hy sinh mà chỉ coi đó là trách nhiệm.
    Tôi có bao giờ so sánh cô ấy với người khác đâu. Dẫu biết rằng đầy người xinh đẹp hơn cô ấy, trẻ trung hơn ,quyến rũ hơn cô ấy mà cũng chưa có nổi cuộc sống như cô ấy. Nhiều cô phải đi bán trinh,làm ****,*******......Tôi thì có thừa tiền để mỗi tối ngủ với một em xinh đẹp như người mẫu ( nếu tôi sống độc thân) Chỉ cần'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' bo ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''cho vài chục đến vài trăm thì nó làm cho sướng từ đầu đến chân. đúng là chất lượng ngoại giá lại.... bèo.
    Và tôi nghĩ rằng tôi chả cần gì phải hy sinh cho cô ấy nữa.
    Cô ấy luôn đòi hỏi tôi trách nhiệm. Trách nhiệm là gì ?khi không có sự thương yêu ,thông cảm và tôn trọng. Nó cũng giống như " trách nhiệm phải nộp thuế" nhưng không có sự ràng buộc bằng pháp luật.
    Kết thúc câu chuyện ở đây là gì thì chị em tự hiểu. Vâng! tôi là kẻ khốn nạn. Tôi tin chắc 100% rằng chồng các chị em ở đây cũng sẽ khốn nạn như tôi thôi nếu người vợ không hiểu được những gì tôi đã nói ở những bài trên. Các chị em hãy mời các anh ấy vào đây mà đọc. Câu trả lời tôi nói đúng hay sai. Hãy để chồng các chị trả lời.
    Được bipbi01 sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 28/09/2005
    Được bipbi01 sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 28/09/2005
    Được bipbi01 sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 28/09/2005
    Được bipbi01 sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 28/09/2005
    Được bipbi01 sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 28/09/2005
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, em hoàn toàn thông cảm được với anh và công nhận những điều anh đề cập là hoàn toàn đúng !
    Trong quan hệ vợ chồng thì cần cả 2 người cố gắng . Nếu 1 người thì níu giữ mối quan hệ trong khi người kia lơ là thì cũng đưa đến 1 kết quả tất yếu là ngoại tình (men lẫn women) . Nhưng có người đàn ông như anh thì cũng phải có những phụ nữ gặp trường hợp như anh ! Mọi sự cố gắng 1 khi ko được đối phương thừa nhận thì dần dần sẽ thấy mỏi mệt và buông xuôi , có cách suy nghĩ tiêu cực như đi tìm người khác, chán gia đình ... Nhưng trước khi mình muốn từ bỏ thì chúng ta cũng cần try thử 1 lần nói ra cho đối phương hiểu mình nghĩ gì và xem có tiến triển khả quan hơn ko .Nếu mình đã bày tỏ gan ruột ra mà người ta cũng ko quan tâm, thế thì ko trách được !! Tuy nhiên không phải ai cũng biết mình sơ suất trong cách hành xử, mà nếu ko có ai nói cho họ biết thì họ cũng ko nhận ra điều đó !
    Ngày trước em cũng nằm trong trường hợp của ông anh thôi !! Dù có làm gì ,cố gắng đến mấy thì anh ấy vẫn cho là đó là bổn phận ,là điều dĩ nhiên (dù tụi em chưa có gì với nhau ). Đã có lúc em muốn buông xuôi lắm chứ, nhất là em đâu phải ế chỏng ế chơ gì mà níu kéo ?? Có lẽ em ko đẹp hơn người nhưng em tin ở bản thân mình cũng có những ưu điểm riêng khác và tất nhiên, em đòi hỏi ở người đàn ông của mình 1 chút xíu trân trọng và bớt thờ ơ ko phải là 1 cái gì quá đáng ! Sau khi tụi em có 1 cuộc "nói chuyện nhỏ" thì mọi việc đã tiến triển tốt hơn , tất cả cũng vì quen được em đối xử như vậy nên anh ấy cho đó là lẽ dĩ nhiên mà quên đi 1 chút gọi là quan tâm đến cảm giác đối phương trong ấy ! "Hơi ích kỷ!!" -Em thầm nghĩ - nhưng cuối cùng cũng chữa được mà ko cần phải "ngậm bồ hòn làm ngọt " nhưng trong lòng đắng ngắt . Em hy vọng anh và chị nhà cũng sẽ có kết thúc như tụi em, chứ ko phải 1 bên cắng đắng, 1 bên thì chỉ biết đi tìm niềm vui bên ngoài để quên đi thực tế.Đã là "người nhà" với nhau thì cũng nên cố gắng để duy trì mái ấm bằng hành động thiết thực hơn là "mỗi người 1 thế giới" như thế, đúng ko anh ?
    Đã nói là vợ chồng thì mỗi người phải cố gắng phần mình, chứ đối phương không thể cố gắng luôn phần của mình được .Cả 2 đều làm được thì mới đúng là "2 nửa của nhau" chứ
  4. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác Bipbi01 : Tôi cảm thấy có lẻ Bác gặp vấn đề ngay từ đầu rồi . Bác có tiền , Cô ấy có Sắc . Có thể gọi là trai Tiền gái Sắc gặp nhau . Bác thương tấm thân ngọc , Cô ấy quý đống vàng chứ có yêu gì tấm thân Người Trần Mắt Thịt của Bác đâu . Hôn nhân không đặt trên cơ sơ của tình yêu thì rất dễ có chuyện . Trừ phi Bác là tay siêu bản lỉnh có thể thay đổi được người khác và cả chính mình .
    Được PhuDongThienVuong sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 29/09/2005
  5. thucanh2002

    thucanh2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bac Bipbi01: Tôi cũng là phụ nữ là tôi hiểu phần nào tâm lý của vợ bác bởi vì chính tôi đôi khi cũng rơi vào tâm trạng đó. Khi con người ta sống trong một hoàn cảnh nào đó đủ lâu người ta cũng dễ bị lầm tưởng điều có được là hiển nhiên, nhất là trong hoàn cảnh sung sướng về vật chất. Con người ai cũng thế thôi, được voi đòi tiên mà, có bao giờ tự hài lòng với những gì có được đâu. Tôi kiếm tiền cũng chỉ bằng một phần của anh xã, anh xã nhà tôi cũng bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt, thậm chí đến 2 năm nay gia đình tôi chưa biết đến đi nghỉ năm mới cùng nhau như thế nào. Anh ấy chưa bao giờ đưa con đi học hay đón về, chưa bao giờ cho con ăn được một bữa, nhiều lúc tôi cũng không tránh khỏi stress vì công việc vì con cái mà giận dỗi anh ấy. Nhưng anh ấy đã không xử sự như bác là đi tìm niềm vui ở chỗ khác thay vì cải thiện ngay chính cuộc sống gia đình hay cuộc hôn nhân của mình. Điều tốt nhất nên làm là cùng nhau nói chuyện và tìm ra những giải pháp. Một người vợ hiểu chồng sẽ tìm được cách để thông cảm và thương yêu chồng mình hơn. Một người chồng thương vợ sẽ tìm được cách để gần gũi chăm sóc gia đình hơn. Bác đừng nghĩ cứ mang thật nhiều tiền về cho vợ là cô ấy sẽ vui và sẽ không có quyền đỏi hỏi ở bác những nghĩa vụ khác như chăm sóc con cái và chăm lo đến nhà cửa. Nói thật với bác, phụ nữ thường ghen tỵ nhất với những người xung quanh không phải vì nghèo hơn và vì không hạnh phúc bằng . Mà hạnh phúc là do từ cuộc sống gia đình đem lại. Chồng tôi thay vì đi tìm niềm vui bên ngoài như bác, anh ấy đã cố gắng để cải thiên ngay chính gia đình của mình. Tôi chưa bao gio xuc dong vi anh ay kieem duoc nhieu tien, nhung toi rat xuc dong vi nhung co gang cua anh ay .
  6. CocoDaisy

    CocoDaisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    [Trích bài của yeu_nguoi_nguoi_ko_yeu_minh viết lúc 23:49 ngày 19/09/2005:
    Tớ thấy chỉ thấy mấy con vật mới không kềm chế được bản năng sinh lý. Mà mấy ông là con người đúng không?
    Tớ hỏi nhé. Mấy thằng đàn ông làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy rùi sẽ dạy con trai mình ra sao nhỉ? Rồi còn con gái của mấy ông xui xẻo mà cưới fải mấy thằng không biết kềm chế thì chắc mấy ông cũng cho là chuyện thường nhỉ ?
    Mấy ông không biết kềm chế trả lời cho tớ cái nào.]
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bác. Cứ như mấy bác nói ở trên thì xã hội nó loạn mất.
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu đọc 1 bài khác có vẻ thông cảm với hoàn cảnh của bác. Nhưng với suy nghĩ này thì bác chẳng xứng đáng là một người chồng tốt, đừng chê chị nhà. Có thể bác đang bức xúc bác nói vậy. Nhưng dù bác có giỏi giang đến đâu, dù bác có kiếm nhiều tiền đến đâu bác cũng chỉ là người chồng quá tầm thường, chưa muốn nói là quá kém. Ra ngoài đưa tiền để **** nịnh nọt, ừ, thế thì lấy vợ làm gì, lấy vợ về rồi muốn nó cũng như **** à, thế thì việc gì phải tốn tiền như thế một khi nó đã già đã xấu.
    THẤT VỌNG
  8. haitraidaotien

    haitraidaotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi thành thật khuyên bạn nên suy nghĩ truóc khi viết, đừng biến mình thành loại phụ nữ IQ thấp
  9. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    To bipbi01, chắc bi h anh (chắc chắn phải xưng anh rùi, vì tuổi tác có thể không hơn nhiều, nhưng chắc chắn kinh nghiệm hôn nhân, gia đình hơn, nên vẫn đáng gọi bằng anh) đang phải bức xúc, khó chịu lắm ngôn ngữ của anh mới nặng nề, đay nghiến đến thế. Giọng điệu của anh có vẻ rất cổ xuý cho việc người đàn ông tìm **** thay cho một cô vợ "kém hiểu biết, thiếu cư xử". Nhưng nếu thật sự, giải pháp ấy khiến anh hài lòng, thoả mãn, sao anh còn bức xúc, khó chịu đến thế???? Chứng tỏ, ngoại tình kiểu này chưa phải là giải pháp đúng cho gia đình anh lúc này đâu. Anh có lăng nhăng hàng nghìn cô, thì sự mâu thuẫn vẫn còn, sự không hài lòng của mình về spouse vẫn nguyên.
    Em thấy có người trước đấy khuyên, "nói chuyện thẳng thắn" là đúng đấy anh à. Đau đâu, trị bệnh đó, tìm đồ giả thay thế là giải pháp hãn hữu mà chỉ áp dụng trong trường hợp tệ nhất thôi. Ở gia đình em cũng thế thôi, chồng thì bảo "mình thế mà vợ không hiểu", vợ thì nói "anh chỉ như cái máy". Sau rồi tự nhận thấy, cả hai đều đặt cái TÔI quá cao, mình cần gì, thì phải nói cho họ hiểu, cuộc sống có bao điều mệt mỏi, vắt kiệt sức nhau, sau lại nỡ bắt nhau đoán ý, dò tâm nữa. Học được bài ấy, em thấy cuộc sống dễ chịu nhiều, lúc cáu không nói được, để dành lúc vui vẻ, âu yếm "tua lại" vậy.
    Hiếm có người nào vừa thành công sự nghiệp, vừa hạnh phúc gia đình lắm. Anh có vế thứ nhất rồi, hãy cố gắng gấp đôi để hoàn thiện nốt đi. Nếu không, chẳng hóa mình cũng bình thường như mọi người khác thôi sao??? Chúc anh sớm tìm lại niềm vui, niềm hạnh phúc trong gia đình.
  10. haitraidaotien

    haitraidaotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bài bác này viết có lỹ lắm, vợ chồng cần phải thằng thắn cởi mở với nhau chớ.
    Nhưng cũng phải nói rằng bà vợ này kém thật, phụ nữ phải tinh tế một chút, chứ cái gì cũng bắt mình phải nói thì chán lắm

Chia sẻ trang này