1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể cho p một ý kiến(tt)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocphuongvn, 07/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocphuongvn

    ngocphuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có thể cho p một ý kiến(tt)

    Như bạn hiepsikhongdau nói đó p sẽ nói rõ hơn hen.P và T là hai người bạn học chung một lớp với nhau được hai năm rồi và năm nay thì ra trường.Lúc trước có đi chơi chung với nhau nhưng chỉ là bạn bình thường mà thôi.Tụi p quen chính thức là tháng 1/2003.Phải nói rằng chúng tôi rất hạnh phúc về mọi mặt cũng như tình cảm dành cho nhau rất nhiều.Những người bạn chung quanh cho rằng hai đứa tôi là những người hạnh phúc.Chúng tôi vui buồn kể cả chuyện cùng nhau học cho thật tiến bộ đều hỗ trợ cho nhau.Cùng giúp đỡ nhau trên con đường học để được tốt hơn.Chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện mà hai đứa từng gặp rắc rối cùng ngồi lại và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.T nói rằng đừng bao giờ nói tiếng chia tay vì bạn ấy không muốn nghe từ đó chút nào.TỪ hai người bạn thân mà chúng tôi chuyển đến TY phải nói rất là vui vẻ đôi khi cũng có bất đồng ý kiến nhưng cùng nhau ngồi lại nhìn nhận vấn đề mà giải quyết.T có nói cho p nghe về một người bạn gái thích T hồi năm 12 tới giờ nhưng mà T thì không thích bạn ấy.Cho đến dịp tết vừa rồi bạn ấy bị xe đụng nằm bệnh viện T không đi thì p kêu là đi đi vì bạn bè mà.Lúc đó T nói rằng T không muốn có quan hệ gì và cũng không muốn cho bạn đó thêm hy vọng nên đã không đi thăm.Cho đến tháng 7 này thì T nói chia tay với P để quay về bên bạn ấy.Vì T bây giờ là nguồn động lực chính giúp cho bạn gái ấy được sống.Vì bạn ấy quá thương T nên gia đình bạn gái đó nhờ T quen để giúp.P giận ghê lắm và cũng ghét bạn ấy nữa nhưng giờ nghĩ lại thì p đã tha thứ cho bạn T vì có như vậy p mới nhẹ nhõm và thấy bớt buồn nhiều.Đôi khi cũng có nhớ nhưng đó chỉ là những kỷ niệm đẹp mà thôi.P kể ra đây là chủ yếu muốn các bạn biết là trong trường hợp này ai đúng ai sai.Và nếu bạn là người bạn trai đó thì bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào.Thật tình thì p ko có ý định quen lại nếu như T quay lại với p.Bây giờ chỉ coi nhau như là những người bạn bình thường.Những người bạn chung quanh p trách T nhiều lắm nhưng p thì không có ý kiến gì.Và cô bạn ấy nếu như không có T thì sẽ chết vì bạn ấy bệng nặng hiện giờ đã tỉnh nhưng còn nằm viện để theo dõi.Bị bệnh gì mà phải lấy từ trong tủy ra p cũng không rõ lắm.Các bạn thử đọc và nếu như có thể được cho p biết ý kiến hen vì các bạn sẽ có những ý kiến khách quan hơn người trong cuộc nhiều.Nếu p viết có gì đó khó hiểi thì cho p biết để có thể viết rõ hơn.Cám ơn bạn rất nhiều.
  2. ChopChop

    ChopChop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh chang đo quay lai voi cai co bi benh kia la vi long thuong hai. Moi nguoi ai cung biet la trong tinh yeu se khong co su thuong hai hay nguoc lai. Minh tin rang co ban bi benh kia se chet trong mot thoi gian ngan thoi.
    Vi vay, ban nen mo long ra tha thu va song cuoc song cua ban. Suy ra cho cung thi ban cung may man hon co be bi benh toi nghiep kia rat nhieu.
    Hay tu hoi long minh rang, neu ngay mai ban chet, thi noi buon cua ban bay gio co nghia ly gi khong???????

Chia sẻ trang này