1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể có tình yêu mà không cần gập mặt nhau không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mask282, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mask282

    mask282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Có thể có tình yêu mà không cần gập mặt nhau không?

    Trưóc hết phải hỏi ý kiến Hungdo xem cái chu đề này của anh có hợp lệ không đã nếu không hợp lệ thì em cứ xoá đi nhé:


    Liệu có thể yêu nhau mà không cần gập mặt nhau không nhỉ, chỉ cần gập qua webcam là được: theo tôi có mầy lợi ích sau:
    - Thứ nhât: Vẫn có cảm giác có ngưòi yêu, vẫn nhìn thấy nhau mà, nhưng mà lại vẫn có cảm giác tự do.
    - Thứ 2: Không bị các cô gái hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn (kô gập thì chắc là không thể cấu véo gì được minh cả, và cũng khỏi giận dỗi luôn ).
    -Thứ 3: Giảm đưọc 1 khoản tình phí đáng kể, tất cả chỉ quy về một mối 3nghìn đồng/1 tiếng trên mạng là thoải mái tâm sự, hờn ghen, ......
    -Thứ 4 : Sẽ không bao giờ có khái niệm: yêu là mất ở trong mình một ít.
    Nếu mà sau này thế giới chấp nhận chắc con người có thể cưới nhau qua mạng luôn, mỗi tội là chắc không thể sinh con qua mạng đuợc thôi nhỉ? đúng quá còn gì?
    Mọi người cho ý kiến nhé!!!!!1
    Có cô nào đăng ký không??????????????????????
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể làm được điều đó chứ.chỉ chat chit với nhau mà đòi yêu thì tôi thấy bác cũng tài thật,như vậy thì làm sao có thể hiểu được người ta.Thật là một ý nghĩ vớ vẩn
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    lại chuyện tình qua mạng à, ối chà, be careful, guys. Với lại bị các cô hành hạ là một diễm phúc mà ối anh ở đấy nằm mơ đó.
    Sao buồn quá chứ, FF, je t''aime.Je ne pense qu''à toi
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hichic nói như mask282 thì đâu phải yêu!!! Hình như mask282 cũng lớn tuổi rồi mà bảo yêu như thế là được sao?
  5. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Bạn gì đó ơi, bạn đã yêu chưa nhỉ? dù chỉ 1 lần thôi. Nói về yêu 1 người như cách của bạn thì quả là Liklak mới gặp lần đầu đấy. Sao bạn có thể tính kỹ đến thể nhỉ?
    Mà sao bạn chỉ liệt kê toàn lợi ích thôi vậy. Yêu là cho đi mà không hề hối tiếc nếu bạn thật lòng, bạn à. Mà tại sao bạn lại quên mất kết quả rồi nhỉ? nếu như bạn nói thì chẳng có ai yêu thương thật lòng theo kiểu đó đâu! con người như thế xấu xa quá, không đáng được yêu thương, trân trọng và bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được một tình yêu chân thật nó như thế nào đâu.
    Tình yêu là phương thuốc nhiệm màu cho tất cả hcúng ta - cả người trao tặng lẫn người đón nhận
  6. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu để được dù chỉ 1 lần cầm tay, ôm, hôn..... thôi thì hết đặt câu hỏi ngớ ngẩn như thế này nhé.
  7. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại không nhỉ?
    và tại sao mọi người lại có vẻ như không tin vào việc có một tình yêu qua mạng nhỉ.
    mọi việc đều có thể xảy ra, và tình yêu của họ tuy chưa được gặp mặt, nhưng rồi sẽ được gặp và họ yêu nhau... mà có khi còn nồng nàn và tình cảm hơn nhiều đôi suốt ngày quấn quýt bên nhau ấy chứ.
    CHO LÒNG DŨNG CẢM VÀ TÌNH YÊU CUỘC SỐNG!!!
  8. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Có nếu đấy chỉ là để cho vui. Còn nếu 2 người yêu nhau thật sự thì phải cần gặp mặt mới kết luận được. Tiếp tục yêu hay không? Cool ne?
  9. mask282

    mask282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực ra đã yêu và thất vọng nhiều với tình yêu bình thuờng nên mới nghĩ ra tình yêu như thế, những ý tuởng là không giới hạn mà, nhưng tôi nghĩ bây giờ yêu thế là hay, vì cái gì thì trên mạng cũng có cả rồi, chỉ co việc đẻ con là trên mạng không làm đuợc mà thôi.
    Mỗi ngưòi một ý nghĩ và quan điểm các bạn cùng bàn tiếp nhé,
    muốn làm quên với tất cả các em gái có cùng quan điểm với tôi,
    mask
  10. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Có thể là làm quen rồi yêu qua mạng được nhưng rồi cũng đến lúc muốn gặp nhau mà thôi, yêu là cả về tâm hồn và thể xác mà. Chứ nếu yêu mà ko gặp nhau thì tự ngồi tự tưởng tượng ra một cô cũng xong ấy chứ . Với lại yêu qua mạng thì ko thể nào biết hết được con người thật của người ta. Nhất là con gái thường ko nói hết mọi thứ đâu (những khuyết điểm ấy mà ). Mạng chỉ là một phương tiện giúp cho việc trao đổi thông tin dễ dàng hơn thôi .

Chia sẻ trang này