1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể có tình yêu mà không cần gập mặt nhau không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mask282, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smiling_girl

    smiling_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    EM HIỂU Ý CỦA MỌI NGƯỜI MÀ.
    KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ=> CÓ NHỮNG TÌNH YÊU MÀ ĐÂU CẦN GẶP GỠ .
    CÓ LẼ ĐẾN KHI CƯỚI CŨNG CHƯA CẦN ĐÂU.HI!!!
  2. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Yêu quan trọng tâm hồn hơn thể xác, nếu yêu mà xác định cưới thì đằng nào chẳng được ở gần nhau. Đâu cứ phải quan trọng thể xác, gần nhau hơn xa nhau ở chỗ được ôm, hôn... Xa thì cũng thiệt thòi nhưng quan trọng hơn vẫn là tinh thấn, ko quan trong qua mạng hay xa nhau....
  3. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Không ổn tí nào ...
    Có thể các bạn online chat với nhau rồi thích nhau, nhưng đó chỉ có thể là cảm tình hoặc là thích nhau thôi, chứ không thể nào gọi là tình yêu được.
    Tình yêu là chia sẻ cho nhau mọi thứ, mà qua internet liệu có làm được thế không? T-g giả sử như người yêu internet của các bác bị bệnh hay gì đó thì sao, các bác không đến được với người ta, không chăm sóc cho người ta ... thế mà gọi là yêu à, yêu cái mốc xì á . Yêu thế ai yêu được thì yêu chứ t-g yêu không nổi rồi!
    Thích nhau, có cảm tình với nhau qua mạng là chuyện bthường, gặp 1 người nói chuyện vui vui hợp tính với mình hay sao đó thì thích cũng chẳng có gì. Nhưng muốn tiến đến tình yêu thật sự thì chắc cần fải gặp nhau thôi .
  4. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ba cái trò yêu qua mạng nhảm nhí kinh khủng (tất nhiên cũng có ngoại lệ, chỉ khoảng 1%)
  5. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn này suy nghĩ cực đoan quá, đồng ý mạng là ảo, nhưng điều đó không có nghĩa những giao tiếp của con người trên mạng là ảo, nhất là tình cảm.Mạng cũng là một môi trường để con người ta có thể giao lưu, gặp gỡ nhau như quán cafe, dã ngoại, hoạt động ngoại khoá...v..v chỉ khác ở hình thức thôi.Và việc ngta nảy sinh tình cảm thực sự với nhau qua hình thức giao lưu này là điều hoàn toàn có thể xảy ra.Chỉ có điều, người trong cuộc ở đây không đủ sáng suốt để có thể nhìn nhận tình cảm của mình và đối phương 1 cách nghiêm túc, dễ gây đến ngộ nhận trong tình cảm, mà không nhìn được đâu là nguyên nhân chính,rồi đổ tội cho cái "ảo" của mạng !Tôi có những người bạn đã tìm thấy một nửa thực sự của mình trên mạng,và đến bây giờ, họ vẫn rất hạnh phúc ...
    Tóm lại, mạng cũng chỉ là một môi trường giao tiếp như bao môi trường giao tiếp khác .
    Quay trở lại chủ đề chính, tôi nghĩ là chuyện người ta yêu nhau khi chưa gặp mặt nhau là chuyện khá viển vông, cũng có thể có thật, nhưng là rất hiếm có, và rất hy hữu
  6. becon_va

    becon_va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, tôi góp vài câu trong chủ đề này nha. Tôi nghĩ có thể có một tình yều như thế lắm chứ, mình nghĩ bạn có thể có cảm xúc chân thật hơn cả khi gặp nhau. Lúc này cảm xúc là đơn thuần và lý trí k có chỗ để xét đoán, bạn có thể có tình yêu bởi lòng tin và sự phù hợp về cá tính và hình thức (qua webcam). Nhưng khi cảm xúc đó đã có thì liệu có thể tồn tại được bao lâu. Tôi nghĩ thật sự tình yêu qua mạng như một cái cành non, cần được chăm sóc hơn bao giờ. Mà đã gọi là quan tâm chăm sóc thì tuỳ mức độ tình cảm mà bạn có và tuỳ nhu cầu được chăm sóc của người ấy mà bạn cần biểu hiện như thế nào. Với sự phát triển các phương tiện lieân lạc như bây giờ bạn có thể là k gặp mặt nhưng còn những cách khác, điện thoại, thư từ, email ..ect... nghĩa là thay thế cho cách bình thường là đối diện nhau, bạn còn nhiều cách khác để cảm xúc yêu thương non trẻ đó có thể duy trì và tồn tại như mọi tình yêu khác. Người ta có thể yêu thích một diễn viên hay một ca sĩ có lẽ cũng theo cách này. Và thật sự có k ít chàng trai cô gái yêu thần tượng của mình mà chưa hề có tiếp xúc trực tiếp thông thưòng. Nói như vậy nhưng k thể phủ nhận khi phát triển tình cảm đến mức độ nào đó nhu cầu được gặp gỡ sẽ nẩy sinh và khi đó tôi nghĩ khoản tình phí mà bạn nói đến, những tiện lợi mà bạn nói đến lại được ******** nguyện quên đi, bạn sẽ có một tình yêu cổ điển với những giao tiếp thông thường mà mọi ngưòi khi yêu đều trải qua.
    Theo tôi là thế. Có bạn nào đã trải qua thì góp thêm kinh nghiệm thực tế nhé
  7. millionaire2029

    millionaire2029 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu không ******** là tình bạn
    ******** không tình yêu là ..."
  8. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Không gặp mặt nhau? thời gian đầu thì mọi thứ như thiên đường, nhưng bạn có thể sống ở thiên đường với những giấc mộng như vậy mãi đc ko? Đến lúc phải tỉnh dậy và trở lại với thực tại đi. Yêu mà ko gặp nhau đòi hỏi phải có 1 niềm tin mãnh liệt, phải có sự kiên nhẫn chắc chắn... nếu ko thì ngay từ đầu đừng nên dấn thân vào, nếu ko sau này muốn dứt ra cũng khó đấy...
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện cũng nói thêm một định nghĩa liên quan đến tình yêu.
    Sự khác biệt giữa bạn thân (nữ) và bạn gái là gì, bạn nào thử trả lời xem. Theo định nghĩa của các bạn của tôi, quan điểm Châu Âu, thì đó là có và không ***. Bây giờ chúng ta cũng đã có thêm một định nghĩa về tình yêu qua net, đó là một tình yêu chỉ tồn tại trong tâm tưởng, như một ước nguyện một cái mà ta luôn muốn có, muốn đạt tới. Đó có thể bao gồm rất nhiều từ rung động, sẻ chia ngọt bùi, như bao tình yêu thực tế khác. Nhưng nó vẫn không thể là tình yêu thật bởi nó thiếu tính thực tế, nó thiếu đi những sát cánh cùng nhau trong đời sống hàng ngày, thiếu những bữa cơm bên nhau " Chồn chan vợ húp gật đầu khen ngon" và nó cũng chẳng có chuyện " Đạp bát đi rồi gắn lại" khi mà hai người căng thẳng cãi cọ nhau sau những căng thẳng của công việc và cuộc sống, thiếu đi sự chăm sóc quan tâm lúc ốm đau, thiếu đi ân ái ngọt bùi của những đêm chung sống. Tóm lại chúng ta chỉ có thể coi đó là một tình yêu gần hoàn thiện
  10. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Chú Hưng Đỗ cũng gớm mặt đấy nhỉ
    Anh lại về mách bố chú bây giờ...
    Uhm, mà chú cũng "nhiều tuổi" phết rồi nhỉ
    Hehe, Nhưng cũng có những cái chẳng thể ai biết được, chỉ có 2 người họ hiểu được mà thôi, nhưng quan điểm của chú Hưng là anh thấy hợp tình, hợp lý....chẳng gặp mặt thì hoá ra thành Tô Thị à... cũng cần phải biết con người thật của nhau chư nhỉ, chứ cứ chỉ nhìn qua cái ô WebCam bí tí teo kia mà gặm nhấm niềm hạnh phúc thì dở ẹc...
    Không thể chấp nhận được

Chia sẻ trang này