1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể có tình yêu mà không cần gập mặt nhau không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mask282, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Kí rì chẳng có 2 mặt của 1 vấn đề.Tình yêu không gặp mặt cũng hay đấy chứ(có quá nhiều lợi ích).Nhưng mà đấy không fải tình yêu đích thực,tình yêu thì chỉ có một còn cái na ná giống tình yêu thì có hàng trăm ,hàng nghìn.
    Nếu yêu nhau thật sự thì chắc chắn 2 người sẽ muốn gặp nhau bằng mọi cách.
    Nhưng yêu không gặp mặt là giải pháp tốt nhất cho những ai đã và đang đau khổ với tình iu ngoài đời!!!Em đồng ý với ý kiến của anh Mask.

    Và em sẽ không khóc nữa đâu
    Ngủ cho ngoan nhé,mối tình đầu!
  2. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không gặp mặt như là ăn cơm qua ảnh ấy, sớm muộn cũng chết đói.
  3. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Khong co tinh yeu nhuco tich vay dau . Thoi dai thay doi roi .
  4. lontonal

    lontonal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Tui cũng yêu một người từ mạng đó
    nhưng mà người đó hình như chẳng để ý gì đến tui thì phải
    tui đau khổ lắm
  5. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 người ở trên mạng à ! nghe thì có vẻ lãng mạn đấy nhưng thực tế thì nó còn fụ thuộc vào nhiều thứ lắm , mà quan trọng nhất là sự chân thành của 2 người . Mà kể cả khi cả 2 đã chân thành rồi thì cũng vẫn ...còn nhiều vấn đề , bởi vì đơn giản 1 điều : ....lý thuyết và thực tế cách nhau xa lắm
  6. Dao_Phuong

    Dao_Phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng có vẻ thú vị đấy,khi nào thử cố yêu một người xem thế nào
  7. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    yêu ng qua mạng??? EW nghĩ chuyện này có vẻ hơi...thế nào đó......vì thật sự để hiểu đc 1con ng ta cần tiếp xúc và qua ngày tháng mới biết đc...qua mạng...ta chỉ tiếp xúc và chỉ biết đc những gì ng ta nói và nghe và đọc...hoàn toàn ko thể biết đc con ng thật của ng đó như thế nào cả...nhiều lúc con ng thật ngoài đời hoàn toàn trái ngược với con ng trong netz ảo.... và chính EW đã gặp rất nhiều ng giống vậy....có thể trong netz anh ta ăn nói rất lịch sự ,nói rất nhiều...nhưng tiếp xúc...chỉ là 1con số 0...
    nói chung netz chỉ có thể là fương tiện để ta quen nhau...là nền tảng để đến với nhau..xây dựng 1tìn bạn..hoặc 1tình yêu (nếu có thể!)...và khi chưa tiếp xúc trực tiếp những gì ta cảm nhận chỉ có thể dùng 1từ THƯƠNG hoặc THÍCH mà thôi...ko thể là YÊU đc....và thích ở đây là thích con ng do..chính ta...tưởng tượng ra...chứ chưa chắc đấy chính là con ng thật của họ ngoài đời.......
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    hiii:D em EW nói nhiều cái đúng, nhưng cũng có ngưòi giữa net và ngoài đời chẳng khác nhau, tiếc là giờ này anh không ở Berlin chứ năm ngoái thì anh cho em bằng chứng rồi. Giữa mạng và con người thật cũng chẳng có gì khắc lắm. Tất nhiên là không thể nói có thể biết hết vè anh qua net, hoặc anh đã bộc lộ hết những tính cách của mình trên net. Nhưng cũng không khác nhau lắm. Em nói đúng rằng chỉ có cuộc sống thật mới làm người ta khám phá hết được về nhau, điều này anh cùng chung quan điểm với em. Nhưng nhiều người bảo thủ lắm vẫn cứ cho rằng tình yêu đó là tồn tại. Anh chấp nhận khái niệm này và cũng đã định nghĩa rằng tồn tại một dạng tình yêu qua net, nhưng nó không phải là một tình yêu trọn vẹn bởi nó vẫn thiếu những yếu tố cơ bạn của cuộc sống hàng ngày, thực tế đang diễn ra xung quanh.
  9. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em không ngờ anh lại nghĩ như vậy đấy.
  10. lamsung102

    lamsung102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    híc híc,lẽ ra bác nên đổi cái chủ đề này là " Xa nhau thì còn giữ được tình yêu hay không?". Chứ làm gì có chuyện yêu mà không cần gặp mặt. Để tôi làm một chủ đề mới cho bác và ba con bàn luận nhé.

Chia sẻ trang này