1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể có tình yêu mà không cần gập mặt nhau không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mask282, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chắc là với tui tui kô thể chấp nhận được chuyện này, vì tui biết chắc có nhiều người giữa con người trên mạng và ngoài đời thực khá khác nhau.
    Nhưng có nhiều mối tình đã nảy nở từ chat mà. Khi họ nghĩ rằng họ yêu nhau thì họ sẽ đi đến quyết định gặp mặt or có nhiều đôi gặp mặt rồi và mới phát hiện ra yêu nhau (chứ lúc chat thì chẳng coi nhau ra gì và kô hề có cảm tình với người kia).
    Nếu tui nhớ kô nhầm thì đã từng đọc một bài viết trên TTVN này viết rằng có người từ quen qua mạng, rùi gặp mặt rùi yêu, rùi cưới nhau hẳn hoi (hình như h họ đã có con nữa hay sao ý). Đó là một điều rất hay. Nếu các bác có thời gian rảnh có thể nào box Tâm sự, ở đó thi thoảng cũng thấy có người viết về tình yêu qua mạng của họ đấy ---------> điều này kô phải là kô có thực phải kô?
  2. minhtien84

    minhtien84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To M a sk
    Cho phep tui dang lai mau tin cua ban nhu sau nha
    "
    Trưóc hết phải hỏi ý kiến Hungdo xem cái chu đề này của anh có hợp lệ không đã nếu không hợp lệ thì em cứ xoá đi nhé:
    Liệu có thể yêu nhau mà không cần gập mặt nhau không nhỉ, chỉ cần gập qua webcam là được: theo tôi có mầy lợi ích sau:
    - Thứ nhât: Vẫn có cảm giác có ngưòi yêu, vẫn nhìn thấy nhau mà, nhưng mà lại vẫn có cảm giác tự do.
    - Thứ 2: Không bị các cô gái hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn (kô gập thì chắc là không thể cấu véo gì được minh cả, và cũng khỏi giận dỗi luôn ).
    -Thứ 3: Giảm đưọc 1 khoản tình phí đáng kể, tất cả chỉ quy về một mối 3nghìn đồng/1 tiếng trên mạng là thoải mái tâm sự, hờn ghen, ......
    -Thứ 4 : Sẽ không bao giờ có khái niệm: yêu là mất ở trong mình một ít.
    Nếu mà sau này thế giới chấp nhận chắc con người có thể cưới nhau qua mạng luôn, mỗi tội là chắc không thể sinh con qua mạng đuợc thôi nhỉ? đúng quá còn gì?
    Mọi người cho ý kiến nhé!!!!!1
    Có cô nào đăng ký không??????????????????????
    Mark.???)"
    Đầu tiên tui cũng xin nói trước là tui chưa từng yêu, nhưng theo tôi - ý kiến của Mark về tình yêu hình như có vấn đề.
    Thiết nghĩ TY cần có sự hy sinh, trong tình yêu không nên cân đong la mình được gì hay đã mất gì, hãy xem lại mình đã làm được nhũng gì cho người mình yêu. Theo tôi đấy mơi là một tình yêu trong sáng.
    Nếu đem TY mà đặt lên bàn cân để đo đếm thiệt hơn ------>> có vẻ như là một sự đổi chát chăng?
    Người ta nói TY băt đầu từ đôi mắt và ngày mai thì bắt đầu từ hôm nay. Tôi thiết nghĩ TY có thể được nãy sinh từ mối quan hệ trên Net nhưng ko chỉ dùng ở đó. TY thuộc về con người do đó chính quan hệ giữa người với người mới trở nên vững bền hơn.
    Ngoài ra có câu chân ngôn thế này : " Tình bạn ko là một TY ko có ******** " - thế theo bạn sẽ giải thích vấn đề nêu trên thê nào ?
    Chúc bạn thật sự có một tình yêu đúng nghĩa. Và mong bạn sẽ nhận ra được cái chân giá trị của TY chân chính .
    MT84
  3. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Haha, pà con không tin được chuyện này phải không.Rất tiếc là có thật , trong sáng hoàn toàn, chẳng có gì là tiêu chuẩn cho tình yêu cả.

Chia sẻ trang này