1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể cùng mình chờ đợi câu trả lời được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainysky, 03/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có thể cùng mình chờ đợi câu trả lời được không?

    Cuối cùng mình cũng sắp được biết kết thúc của câu chuyện.Vì 1 sự hiều lầm mà mình đã buộc phải giải thích với cô ấy bằng cách nói thật lòng tình cảm mà hơn 2 năm nay mình luôn giấu kín,không ngờ lại phải "tỏ tình" trong hoàn cảnh như thế.Mình thật sự không muốn.Nhưng bây giờ mọi chuyện đã lỡ,cô ấy chỉ nhắn lại"để mấy bữa nữa T trả lời.Ngủ ngon".

    Cái thời gian mà cô ấy gọi là "mấy bữa", thật sự mình phải trải qua cái những cảm xúc thật kỳ lạ,khó chịu,hồi hộp,lo lắng...Nói chung mình không thể tập trung để làm chuyện j khác được.

    Nếu thật sự cô ấy trả lời "chỉ muốn làm bạn" thì mình sẽ đau khổ nhiều lắm,đau khổ không chỉ vì cô ấy không yêu mình mà chính là vì có lẽ mình sẽ mất luôn người bạn thân nhất,vì mình biết sau chuyện này mình không thể đối diện với cô ấy để tiếp tục làm bạn được nữa.

    Thời gian mấy bữa đó thật sự là bao lâu,mình không biết nữa,mình sẽ cố gắng đợi...Nick cô ấy vừa sáng lên,nhưng mình đang invi,mình sẽ không available để buộc cô ấy trả lời đâu,sẽ đợi cho đến khi cô ấy suy nghĩ thật chắc chắn về tình cảm của 2 đứa bạn thân, có thể tiến xa hơn hay sẽ phải dừng lại,thậm chí mất đi...
    p/s:sau khi biết câu trả lời thì mình nên làm thế nào mới đúng?hãy cho mình lời khuyên..
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cho dù câu trả lời có thế nào thì cũng hãy luôn vẫn là ng` bạn tốt nhất của ng` ta...
    Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp...
    Good luck ^^
  3. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của bác cũng gần giống với hoàn cảnh của em.Cũng đã ngỏ ý với nàng giơ đang đợi 1 câu trả lời cuối cùng, nếu bị từ chối chác là cũng buồn lám.cũng đành phải chấp nhân thôi.
    Nhưng mà dù sao thì cũng chúc bác thành công
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm mà phải lưỡng lự thì chưa chín rồi, ép chín sớm thì cũng được, nhưng rủi ro lắm
  5. Jokiedora

    Jokiedora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Dù kết quả ko như ý thì cũng đừng để mất 1 tình bạn.
  6. thabeoYA9

    thabeoYA9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hay không đồng ý, thì chú cứ nên nghĩ, là mình đã nói thật tình cảm của mình, đã đối diện với cô ấy ở vị trí khác. Cô ấy từ chối, thì chú cũng đừng shock, nên nghĩ cách để thoải mái tinh thần, và hãy giữ lại tình bạn giữa 2 người.Để có 1 người bạn thân hiểu mình, khó kiếm lắm đấy. Chú cứ nghĩ đối diện với cô ấy khó, xong càng tránh thì chú càng không quên được cô ấy đâu.
    Còn đồng ý thì là 1 điều hạnh phúc cho năm mới! Chúc chú có được điều may mắn đó!
  7. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm em đang mông lung đây. Mẹ ức chế quá. KO ngờ mình có ngày lại ủy mị thế này
  8. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là không , ai dỗi hơi đâu mà đợi cùng ông.
    Thế này nghĩa là vẫn còn cơ hội dù câu trả lời có thế nào đi nữa.Còn cơ hội là còn chiến đấu.Luyện tập tính nhẫn nại đi.Rất có ích trong công cuộc tán gái.
    Điều tốt nhất chú nên làm lúc này là quan tâm đến gái như 1 người bạn.Quan trọng nhất là thể hiện sự chân thành cho em nó biết.
  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    khi con gái đã nói thế này,thì có lẽ cơ hội là ko cao lắm.Nếu chấp nhận,cũng chỉ là vì gái sợ nếu từ chối thì sẽ mất tình bạn,tình cảm khó bền lâu đc.
    Nhưng theo em thấy cái từ "ngủ ngon" ở cuối cùng,thì hình như anh tỏ tình chị ý bằng SMS phải ko,hic,như thế thì cơ hội thành công lại càng ít.
    Nhưng thôi,hãy cứ hi vọng,biết đâu....Nhưng dù cho thế nào đi nữa,cho dù chị ý có từ chối,khi gặp chị ý,anh hãy cứ nở 1 nụ cười,để 2 người vẫn có thể tiếp tục là những người bạn
  10. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Sao em còn bé mà nhiều kinh nghiệm thế....chả bù cho anh

Chia sẻ trang này