1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể cùng mình chờ đợi câu trả lời được không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainysky, 03/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    2 bácThe Invincible va rockquy đã nói rất chính xác,mình không còn gì để bổ xung.Chỉ có 2 tin nhắn vào tối hôm qua để kết thúc câu chuyện
    "hy vọng mình vẫn luôn là bạn tốt"
    "uh,V hiểu rồi.Vậy người bạn này chúc T luôn hạnh phúc"
    Hôm nay cảm giác nhẹ nhàng,thoải mái đã trở lại....
  2. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết cô bạn ấy có giống chị của tớ ko?
    Chị của tớ bị tỏ tình 3 lần rồi đấy, mà cùng một người, người đấy lại là bạn thân nữa.Cả 2 lần đầu đều từ chối thẳng thừng, ác độc thấy gúm, làm ngta khổ sở gần 4 năm trời để duy trì một tình bạn tốt.
    Nhưng nhờ chai lỳ + lòng chân thành mà đã làm chị tớ thay đổi ý định.Sau khi ra trường tiếp xúc nhiều người, vẫn thấy ko ai có thể thay thế anh chàng SV năm xưa nên đã nhận lời rồi đấy.
    Con gái phức tạp lắm, khi họ chưa sẵn sàng cho một tình yêu thì dứt khoát sẽ ko yêu đâu.Người ta từ chối ko có nghia là hết tất cả.Hãy duy trì một tình bạn đẹp như xưa sẽ tốt hơn cho cả 2.
    Biết đâu sau này ngta suy nghĩ lại hoặc chí ít ra cũng cảm ơn vì lúc đấy ngta từ chối mình vì lúc này mình đã có một tình iu mới còn đẹp hơn.Thế nhé , hope u lucky

Chia sẻ trang này