1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có thể dùng nhạc cụ cổ truyền chơi rock được không

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Iron-Heart, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt Nam trước cũng có guitarist Quốc Dũng khai thác dân ca Việt Nam để đưa vào rock. Đặc biệt chính anh là người khai sinh ra một trường phái chơi guitar mới (nếu có thể gọi là như vậy): chơi guitar với âm sắc của cây đàn bầu.
    Còn nếu như nói trên thế giới thì đã có khá nhiều loại nhạc cụ dân tộc được sử dụng để rock. Hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh Max Cavalera (Sepultura, Soulfly) với cây đàn berimbau của thổ dân Brazil. Âm thanh của nó xuất hiện rất nhiều trong các album của Soulfly và đã tạo được hiệu quả cao. John Lennon và George Harrison của bộ tứ huyền thoại The Beatles cũng đã có thời gian qua Ấn Độ thỉnh giáo sư phụ đàn sitar Raavi Shankar, và sau đó đã mang âm hưởng réo rắt của cây đàn này vào nhiều bài hát của nhóm. Bài hát của Beatles mà trong đó có tiếng nhị (?) là bài "The Inner Light", một sáng tác của George Harrison xuất hiện ở mặt B đĩa đơn "Let It Be". John Forgety của C.C.R còn chơi được cả đàn dobro, một loại nhạc cụ dân gian miền Nam nước Mỹ.
    Lại nói về nhạc cụ dân gian VN, có rất nhiều loại có thể dùng để chơi rock, đặc biệt là những nhạc cụ của dân tộc thiểu số Tây Nguyên : đàn t'rưng, đàn krông-búc, hay cồng chiêng <== cả một giàn này mà tấu lên cùng lúc thì hùng tráng phải biết. Nhưng có thành công và gây được tiếng vang ra nước ngoài hay không thì còn phụ thuộc nhiều vào tài năng của các ban nhạc cũng như những nhà sản xuất. Vừa rồi được nghe mấy bài trong đĩa demo của ban S.Y.G, một ban nhạc Việt tại Mỹ, thấy có tiếng đàn tranh (tạo ra bằng keyboard) cũng hay hay, nhưng mà chưa thấy âm hưởng Việt Nam đâu cả, nghe lại na ná nhạc Tàu mới dở...

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

Chia sẻ trang này