1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể gọi là chứng hoang tưởng chăng ? Theo Báo Thanh Niên!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Vang_Chao_Bac, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Có thể gọi là chứng hoang tưởng chăng ? Theo Báo Thanh Niên!

    Chắc mọi người cũng đã biết rồi, nhưng tớ vẫn đem cái này lên đây cho bà con mình có ý kiến, bác nào đọc rồi thông củm!

    http://www2.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2005/11/26/130236.tno

    Trích

    Chứng hoang tưởng trong giới trẻ
    Phương Nguyên - Diệu Hiền


    Thành công chỉ đến với những người biết bắt tay vào thực hiện ước mơ (ảnh: Đào Ngọc Thạch)
    Ai cũng có quyền mơ ước! Nhưng khi ước mơ vượt quá xa khả năng, và chủ thể của nó không hoặc không muốn nhận ra điều đó thì trở thành chứng hoang tưởng. "Mọi tam giác đều có quyền mơ thành kim tự tháp. Nhưng không có mặt đáy là nền tảng và những viên gạch xếp lên nhau một cách kiên nhẫn, tuần tự, tam giác chỉ mãi là hình vẽ trên giấy mà thôi!". Triết lý này quả là hữu ích, nhất là đối với những bạn trẻ vừa bước vào đời.


    "Pó tay !"

    1 lít xăng chỉ 500 đồng!

    Tháng 7 vừa qua, khi cả nước đang "sốt" lên cùng với giá xăng thì các bạn trẻ trong Câu lạc bộ Ý tưởng sáng tạo trên mạng cũng xôn xao vì một nhân vật có nickname vobabboy tuyên bố đã chế tạo được một thiết bị tiết kiệm xăng. Theo cậu, sau khi lắp thiết bị này, chỉ với lượng xăng trị giá 500 đồng, xe có thể chạy quãng đường tương đương với 1 lít xăng 8.800 đồng (giá xăng khi đó). Cậu tuyên bố: "Mình đã chế tạo được 1 thiết bị đổi động cơ chạy bằng diezel, xăng thành chạy bằng hỗn hợp dầu nhớt và nước mà không cần thay đổi bất cứ bộ phận nào trong động cơ. Thiết bị này làm giảm ô nhiễm môi trường đến 95%, tiết kiệm nhiên liệu đến 90%". Cộng đồng trẻ trên mạng càng có hy vọng khi cậu tuyên bố đã thử bằng cách so sánh giữa xe Dream có gắn thêm bộ phận trên và xe Wave nhưng không gắn bộ phận trên. Hai xe đi từ Sài Gòn đến Nha Trang và về gần 1.000 km. Kết quả: xe Wave phải mất hơn 20 lít xăng tương đương 20x8.800 đồng = 176.000 đồng, xe Dream chỉ mất 1 lít xăng, 1 lít nhớt và 4 lít nước, tương đương = 11.800 đồng. Vobabboy kêu gọi ai có kiến thức về cơ khí và vốn hợp tác sản xuất, đồng thời nhận lắp đặt trong địa bàn TP.HCM với giá 600.000 đồng. Mọi việc chỉ kết thúc khi một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội nhảy vào "thách đấu" bằng kiến thức. Nhân vật vobabboy "cầm cự" yếu ớt bằng mấy bài rồi mất tăm. Mọi người than thở về anh bạn mắc chứng hoang tưởng: "Pó tay!".



  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ???????????
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Mục đích của Thanh Niên là gì
    Ý tưởng này xuất phát từ box ta!
    Vậy đối tượng mà Thanh Niên nhắm đến là gì đây
    Fải chăng Ý Tưởng là Điên Rồ
  4. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Amateur25, bình tĩnh đi bạn
    - Đừng quy chụp như thế chứ. Đồng ý là ý tưởng này xuất phát từ box YTST, nhưng bạn thử tìm và đọc lại xem chính những người trong box này nhận xét về ý tưởng của vobabboy như thế nào.
    - Tôi chẳng thấy từ nào trong bài báo nói "Ý tưởng là điên rồ" như ý của bạn cả. Tôi chỉ đọc được câu này ngay trên sapo: "Nhưng khi ước mơ vượt quá xa khả năng, và chủ thể của nó không hoặc không muốn nhận ra điều đó thì trở thành chứng hoang tưởng"
  5. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ rất bình tĩnh đấy chứ!
    Câu trên tớ để ở dạng Nghi vấn, tớ chưa 1 lần khẳng định, do đó tớ không hề quy chụp
    OK đồng ý với ý kiến của bạn, nhưng theo thiện cận suy nghĩ của mình thì thế này:
    - Mình thấy, không 1 ý tưởng nào là điên rồ cả, có thể ý tưởng của @vobabboy là điên rồ với bạn và 1 số người khác, nhưng rất có thể dưới con mắt của 1 chuyên gia nào đấy nó lại có ích thì sao.
    VD ngay như trong box mình thôi, 1 ý tưởng của anh [nick]Loa_ken[/nick] tưởng như chỉ là vui đùa thế mà anh [nick]Trần Xuân Nghĩa[/nick] đã dựa vào nó để phát triển thành 1 sản phẩm đoạt giải của Mỹ đàng hoàng.
    - Mặt khác đối với 1 ý tưởng thì làm gì có nhà thẩm định được rằng ý tưởng này OK hơn ý tưởng khác.
    Cũng một dẫn chứng nữa, chắc bạn cũng biết lịch sưr ngành hàng không của thế giới, thời đó ý tưởng được bay lên trời như chim của ông cha ta fải chăng cũng điên rồ!
    Vậy rồi sao nhỉ!
  6. desperados13

    desperados13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy không biết đi máy bay mà..
  7. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hi`! Người ta dùng một câu chuyện để nói về hoang tưỏng! Vậy thì mình xin kể chuyện tiếp nghen! Và đây cũng là câu chuyện hoang tưỏng có thật! Mình không nhó nguyên văn toàn bộ câu chuyện vi thế có thể tam sao thất bản vì đã đọc nó trên báo lâu rùi! Ai có thể trích lại nguyên văn thì tốt quá!
    ... Anh bước xuống nước! Một cảm giác lạnh toả lên khắp ngưòi, Uh! Chỉ thêm vài bước nữa thôi là anh có thể ngập mình trong làn nước kia để mà chẳng ai còn có thể chế riễu anh dược nữa! Mọi ngưòi rồi sẽ nhanh chóng quên đi anh, một kẻ hoang tưỏng với những ý định điên rồ! Một gã sinh viên y khoa nghèo chẳng có gì ngoài chiếc xe đạp cọc cạch, cơm chẳng đủ ăn mà lúc nào cũng đòi nói về chuyện lập những dự án, chiến lưọc kinh tế và những sản phẩm vưọt biên giới, Những công ty, tập đoàn ... Uh! Buớc thêm vài bưóc nữa thôi thì đời sẽ bớt đi một kẻ hoang tuởng ....
    ...
    Nếu như ngày ấy anh có đủ dũng cảm để mà tự tử thi sao nhỉ? Kẻ hoang tưỏng ngày xưa ấy giờ đang năm trong tay cơ ngơi dồ sộ khiến cho nhiều ngưòi phải mơ ước: công ty Trung Nguyên mà giờ đây sản phẩm của nó không còn ở giới hạn thị trường VN ...
    Còn bạn! Liệu bạn có muốn trở thành một kẻ hoang tưỏng không nhỉ?
  8. desperados13

    desperados13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Báo chỉ nhìn một phía mà đã xem đó là một điều hoang tưởng. Tại sao Báo lại không nghĩ nhân vật vobabboy của chúng ta vì đã bức xúc trước vấn nạn xăng lên giá liên tục, đời sống của người dân càng khó khăn hơn, thì dù có là một ý tưởng điên rồ đến mấy thì nhân vật này cũng vì miếng cơm manh áo của người dân, biết cảm thông và chia sẻ với nổi khổ của nhân dân.
    Theo bài Báo, mơ ước vượt khá xa khả năng thì chủ thể đó không muốn nhận ra là mình đang hoang tưởng. Chúng ta là những người trẻ có hoài bão, có tham vọng khẳng định mình trước cuộc sống, điều đó chẳng lẽ cũng không được quyền sao. Đất nước ta sau 30 năm chiến thắng trước quân thù đã ôm men say chiến thắng để coi mình là một ?odân tộc của mọi dân tộc?. Đến khi thấy mình yếu kém hơn mọi người thì đã tụt hâu khá trễ so với các nước chung quanh và thế giới. Giới trẻ ngày nay có điều kiện tiếp cận với nguồn thông tin dồi dạo và họ nhận ra chiếc cặp sách họ mang bên mình là quá nhỏ bé. Họ muốn cởi bỏ chiếc cặp đó để thay bằng chiếc cặp khác rộng hơn và nhiều ngăn hơn. rồi sao....
    Có một loại người chỉ biết ngồi đó chê bai người khác trong khi trong đầu mình rỗng tuếch.
  9. desperados13

    desperados13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Có ai trong chúng ta định nghĩa được sự hoang tưởng không? Hoang tưởng khác ước mơ như thế nào? Tại sao chúng có thể đổi chổ cho nhau một cách dễ dàng như vậy ? Ước mơ bị đổi tên thành hoang tưởng. Chỉ vì ngày hôm qua đã là quá khứ của ngày hôm nay. Ước mơ và hoang tưởng là hai điều không bao giờ giống nhau. Nói ước mơ hay hoang tưởng, là nói ước mơ hay hoang tưởng của một thế hệ. Ước mơ của một con người có thể vượt quá khả năng thực hiện của người đó, mà có người gọi đó là hoang tưởng. Tương tự như những cánh tay nối dài trong mỗi gia phả của từng cá nhân. Ước mơ của đời cha sẽ được đời con truyền nhau tiếp nối. Trong thực tế, rất nhiều khi, những điều đời cha không thể làm được thì đời con đời cháu đã hoàn thành.
    Mình đã từng xem qua một cuốn sách nói về Thuyết Vô thần. Ở đó, người vô thần là người "chỉ tin vào những gì mình thấy" hoặc chỉ tin vào những gì "khoa học chứng minh được" là có thật, là hiện hữu trong thế giới hữu hình. Xác định được người vô thần là ai, mình dễ dàng nhận ra cái "vóc dáng đặc trưng" của họ là những người rất thực tế, có am hiểu về khoa học hoặc có một ít trình độ kiến thức cơ sở nào đó và đặc biệt là một người...hay thắc mắc, hay hoài nghi trước mọi sự kiện, mọi vấn đề từ hữu hình đến vô hình quanh họ. Họ không thể chấp nhận tất cả các giả thuyết "mà khoa học không chứng minh được là có hiện hữu" và họ coi đó là hoang tưởng.
  10. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không chơi oánh hội đồng nha, không chơi cả box tấn công 1 người nha!
    Anh đứng về phía em @lady_in_red cho công bằng!

Chia sẻ trang này