1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể gọi là chứng hoang tưởng chăng ? Theo Báo Thanh Niên!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Vang_Chao_Bac, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Sự thật thì khỏang cách giữa lý thuyết và hành động không giống như Việt Nam- Trung Quốc, mà nó y hệt quãng đường từ Hà Nội lên Bắc Kinh....
    Vẫn nhớ năm 1841 khi Thomas Cook đưa ý tưởng du lịch trọn gói khi bắt đầu có xe lửa, ý tưởng đó thoạt nghĩ là điên nhưng cuối cùng người ta lại phải thừa nhận rằng ông này vĩ đại (Cha đẻ của ngành du lịch)....
    Theo đuổi để ước mơ thành hiện thực, vấn đề đặt ra là thời gian cũng như tính nhẫn nại.... Tuổi trẻ mắc một sai lầm rất lớn, họ không đủ kiên nhẫn. Còn tuổi già mắc một sai lầm không thể tha thứ: Luôn cho rằng mình đã đủ kinh nghiệm.
    Dù sao thì tác giả bài báo đó nói đúng! Nhưng nói thiếu: Bản thân tác giả không đủ lòng tin và sự nhẫn nại để tìm sự thành công từ sự hoang tưởng đó. Vào thời Leonardo Da Vinci, có ai biết con người tài ba này đã tự vẽ/ thiết kế 1 chiếc máy biết bay (flying machine). Ông ta điên! Bởi vì bay chỉ có loài chim. Ông ta đã thể hiện khát vọng của mình một cách đáng yêu như thế ... Rồi cũng có người có cùng ý tưởng với ông ta, vâng, chế tạo 1 chiếc máy để chinh phục những tầng không. Ngày nay, khi máy bay ra đời, nó đã đánh bẹp tất cả những phương tiện giao thông khác như xe lửa, thuyền buồm.... Rồi sau này, tin chắc những chiếc tàu không gian hay những chiếc tên lửa sẽ trở nên bình thường trong con mắt thế hệ sau. Chẳng có gì là hoang tưởng cả.
    ''Trẻ, không vốn, không kinh nghiệm, nên bạn sẽ không có gì để mất!'' Tôi từng nghe anh Hoàng Quốc Việt nói như thế trong 1 bài báo. Dù có hoang tưởng đi nữa thì người ta vẫn có ước mơ, tham vọng và khát vọng để làm cái gì đó phi thường. Tôi không thích thấy họ nói về giới trẻ chúng ta như thế, chính những định kiến như thế đã giết chết đi những ngọn lửa nhen nhúm trong giới trẻ.
    Bạn nghĩ sao?
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Anh vespalangbat luôn đứng về phía phái ...yếu
    Để ý tưởng không trở thành hoang tưởng ..tốt nhất thực hiện điều ấy ngay dưới mặt đất
    Báo chí cũng như anh em mình mà ..cũng sống cũng ăn cũng trao đổi sửa này sửa nọ và thỉnh thoảng cũng sì pam vespalangbat thấy cái ngày tháng năm in báo là có thể tin tưởng tuyệt đối nhất !!
    Cũng đừng cú nhau quá các bạn !! bởi hiện nay có ý tưởng mới trong TTVNOL là vào box ý tưởng sáng tạo xem họ sáng tạo thế nào Chuyện đã qua rồi
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    1-Hoặc là phóng viên bí đề tài hoặc ghanh ghét cá nhân.
    2- Cách trình bày của anh sinh viên gì đó thiếu sáng tạo
    3-Điều anh ta tuyên bố hoặc là quá vội vàng, hoặc là điều vô lý.
    Nhưng dù cả 3 điều đó cùng xảy ra, nếu tôi là biên tập của Thanh Niên, tôi sẽ không bao giờ đăng bài này. Bài viết chẳng nêu bật lên được vấn đề gì. Và chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào những người trẻ nhiệt huyết. Đúng hay sai, hãy để người ta mơ uớc và theo đuổi ước mơ đó của mình.
    "Người ta gọi ước mơ là ước mơ...vì ước mơ rất khó thành sự thật".
    Nếu gọi anh chàng gì đó là hoang tưởng và khuyên các bạn trẻ khác đừng hoang tưởng. Thì chúng ta gọi những bạn trẻ đang đắm chìm trong rượu bia, ***, làm ăn mánh mung... là gì ? Là thực tế? Là từng trải? Với cái cuộc đời chua chát này?
  4. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Chú vobabboy này chẳng có ý tưởng gì để mà sợ không được phát huy - càng không phải thiên tài để sợ báo chí làm thui chột .v.v... mà nó là thằng lừa đảo. Ai bảo chú hoang tưởng? Chỉ với mấy giải thích mà chả ai có tí hiểu biết có thể chấp nhận thêm vài phép tính tiểu học thế là chú rao bán "phát minh" của mình với giá 600.000 VNĐ !!! Hoang tưởng gì mà khôn thế? Ý tưởng phát minh cũng chả phải vì chú đã "sản xuất và nhận lắp đặt tận nhà" rồi cơ mà, đã là sản phẩm có thật rồi thì chú mới rao bán như vậy được chứ, phải không?
    Túm lại là chú vobbabboy này là một thằng bịp bợm hạng bét.

  5. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài 1 lít xăng 500đ ở đây, cả nhà nhé
    http://ttvnol.com/ytst/541227.ttvn
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Vobabboy là một thiên tài. Giống như Gallileo và Copernik, cậu đã vượt khỏi tầm thời đại. Báo Thanh niên đã tế sống cậu trên giàn hoả sau khi đã trả 600 000đ để có một bài phỏng vấn.
    May mắn cho vobabboy là các nhà báo đã dùng dầu nhớt và nước để đốt cậu nên vobabboy vẫn còn sống đến bây giờ.
    Được tac_ke sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 09/12/2005
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Khác với người hoang tưởng ,thiên tài như Gallileo hay Galoa tiếp tục bảo vệ ý tưởng của mình bất chấp dư luận.
    Gallileo tiếp tục cãi "Nhưng mà trái đất vẫn quay!".
    Galoa miệt mài viết lại công trình của mình và gửi lại lần nữa cho Niel Abel trước giờ đấu súng.
    Nhưng báo Thanh niên chỉ cần dùng dầu nhớt và nước đã đốt cháy vobabboy.
  9. vietideachamcom

    vietideachamcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  10. Minhtien_st

    Minhtien_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trước đây (là khi còn nhỏ đó), mình có đọc 1 cuốn sách rất hay của Ông ngoại mình là: "Bí mật của phép tiên đoán" của Liên Xô. Mình cảm thấy rất hay nhưng khó hiểu, trong cuốn sách đó có đến hàng trăm câu truyện nhưng mình chỉ nhớ duy nhất 1 chuyện, qua câu truyện đó mình biết được điều gì là có thể sảy ra và điều gì không thể sảy ra. Có thể có những ý tưởng vượt thời gian, những ý tưởng này thường xuất phát ở hiện tại nhưng khả năng trở thành hiện thực là tương lai về sau, tuỳ khả năng mỗi người mà có những khả năng tiên đoán khác nhau. người thì trước vài phút, người trước vài ngày, người trước vài năm, và có người thì trước cả trăm năm hoặc xa hơn nữa.
    Vì là tiên đoán nên ở thời điểm tiên đoán điều đó không thể sảy ra được nên nhiều tiên đoán chính xác lại bị coi là hoang tưởng, ngược lại những tiên đoán hoang tưởng thì lại được coi là có thể trở thành hiện thực.
    Trong thực tế các bạn luôn có những tiên đoán và luôn chuẩn bị trước để sử lý với các tình huống đó.
    Ôi trời lan man quá rồi. Bạn nào có ý tưởng cần thẩm định không? mình sẽ nhận xét và cố vấn cho.
    Kể các bạn nghe một câu chuyện, chắc nhiều người cũng biết: Một nhà hoá học trẻ tuyên bố sẽ tạo ra được 1 dung môi có thể hoà tan được tất cả các chất. Nhà Tiên tri già chỉ nói 1 câu "Bạn sẽ lấy cái gì để đựng nó" <<====Hoang tưởng là ở chỗ đó đấy các bạn à.
    Được Minhtien_st sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 29/03/2006

Chia sẻ trang này