1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể gọi là chứng hoang tưởng chăng ? Theo Báo Thanh Niên!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Vang_Chao_Bac, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_168

    leo_168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ranh giới giữa ước mơ và hoang tưởng rất mong manh. Chỉ một bước chân đi lệch hướng, có thể giúp bạn vượt qua ranh giới để đi từ ước mơ đến hoang tưởng.
    Mong sao cho nhiều bạn trẻ có thật nhiều những ước mơ, và "nhớ đừng lạc đường đấy nhé" ---> giống Hugo wá nhỉ?
    Leo_168
  2. coolhead

    coolhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thiết bị tiết kiệm xăng thì mình đã được nghe đến được áp dụng ở HCM. Một cơ sở sản xuất nghiên cứu và đưa ra một thiết bị tăng hiệu xuất buồng đốt. Mình không phải là dân kỹ thuật nên cũng không dám chắc về công nghệ. Thấy nói rằng cơ sở này dùng một loại nam châm được gắn vào ống dẫn xăng trước khi đưa xăng vào buồng đốt giúp đốt hết xăng. Công nghệ này đã được giới thiệu trên báo Khám Phá và đã được đưa lên truyền hình (rất tiếc không nhớ chương trình nào). Pà kon cô bác nào có nghe đến công nghệ này thì đưa thêm chi tiết nhé.
  3. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    được !
    1 loại để hoà tan tất cả ? có chứ !
    bạn cứ cho nó nóng lên vài chục nghìn độ xem (nhà máy nhiệt hạch chẳng hạn ) là hoà tan tất .
    còn đựng nó ư ?
    từ trường !
    sao cứ nghĩ đựng là fải cốc , chai , lọ , bình nhỉ ?
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Người xưa nói: cùng thì tất biến . do đó hoang tương đến tận cùng thì se biến, một là vào nhà thương điên, hai là thiên tài.
    Những con người đầy ươt mơ và hy sinh đều là thánh nhân cả.
    ở đây tôi thấy các bạn cải nhau, soi mói nhau, trong khi thế giới được hình thành từ hoang tưởng,
    Loài người co'' vì sự hoang tưởng của thượng đế.
    Hoang mạc co'' vì sự hoang tưởng của các ông vua va thần dân cua ông ta
    Thiện và ác hình thành vì sự hoang tưỏng của ma vương va` chúa trời.
    ý nghỉ hoang tương của tôi chớt đến rồi biến mất , không ghi được vào bộ nho'', tiết thật tiết thật
    Cạc bạn đừng buồn và đừng lo lắng, hãy hướng vào nội tâm của mình, vào cô đơn để tránh khỏi những lời châm chích của bọn tiện nhân và những lời đao to búa lớn của các vĩ nhân.
    Những thành viên của diễn đàn này la những tâm hồn cô đơn nói chuyện với nhau.
  5. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Khi nào một ý tưởng bị coi là hoang tưởng?
    Ý tưởng hay bị coi là hoang tưởng nếu nằm ngoài khả năng hiện thực hoá của hiện tại. Con đường sáng tạo là con đường gian han. Bây giờ cứ để cho anh nhà báo chê đi. Nếu tương lai ý tưởng đó thành hiện thực thì lời chê bai trong hiện tại này sẽ trở nên lố bịch. Nếu tương lai mà ý tưởng này vẫn chưa thực hiện được, hoặc có ý tưởng khác hay hơn, thì cứ để nó đó và hy vọng. Hy vọng là một thái độ tốt, chứ không nên bi quan và buồn nản. Ý chí của người sáng tạo là quan trọng.
    Mình không đồng ý với vespalangbat trong đoạn quote phía trên. Ý tưởng phải đi trước hiện thực, để tạo điều kiện cho sự phát triển. Vì vậy ý tưởng nên được tôn trọng.
    Người ta thường dễ nghiêng về chê bai, chế diễn những gì không giống với mình, cho rằng nó lập dị, ngu ngốc. Một con cừu màu đỏ có thể bị bầy đàn xa lánh. Nhưng đừng coi thường nó, có thể con cháu của các con cừu kia sau này sẽ biết ơn nó.
  6. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn có câu trả lời ư?
    Sẽ có một dung môi hoà tan mọi chất. Người ta sẽ tạo một "nhà tù vô hình, khống chế bằng lực tĩnh điện" vũ trụ trong ở tình trạng không trọng lực. "Nhà tù" đó sẽ là nơi lưu giữ.
    Câu trả lời xuất hiện trong thế kỷ 20, còn câu trả lời của ông già ở trên xuất hiện vào thời "binh - lọ".
    Suy nghĩ về chuyện "cái này chứa cái kia" sẽ dẫn đến câu trả lời rộng hơn, thay vì bị tính ì tâm lý của Nhà tiên tri già nua kia, chỉ nghĩ đến "Bình" và "Lọ".
    Sáng tạo là vậy.

Chia sẻ trang này