1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể là đề tài cho một bài báo kêu gọi từ thiện?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Thieu_iot, 26/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Có thể là đề tài cho một bài báo kêu gọi từ thiện?

    Em nhận được cái này qua mail nhưng em không đủ khả năng làm gì cả. Nếu bác nào có điều kiện xác minh và viết bài trên báo thì tốt quá. Cảm ơn các bác.

    ________________________

    Với tấm lòng của một người bạn, Minh rất bức xúc với một câu chuyện mình tận mắt chứng kiến, xin được chia sẻ cùng bạn để có thể sẻ chia thông cảm hay tham gia một ý kiến đóng góp nào giúp Minh nhé!

    Chuyện bắt đầu thế này: Hàng xóm đối diện nhà mình có một chuyện buồn, mình nói hàng xóm là vì thật tình không có máu mủ, ruột thịt, nhưng lại rất gần gủi vì vốn từ xưa có câu "Bà con xa không bằng láng giềng gần" chính vì lý do đó mình chứng kiến trong nổi bức xúc vô cùng nhưng phân vân mãi không biết tìm cách nào mới có thể giúp đỡ được người bên cạnh. Gia đình có 6 người bao gồm: Bà Nội, Con út bà, Dâu bà (Vợ người con đó), 3 người con vợ chồng anh chị ấy, 2 gái, 1 trai. Cuộc sống đang yên lặng bỗng tai nạn, sóng dữ ập đến, chuyện bắt đầu vào gần cuối năm rồi, Bà mất trong một tai nạn trên sông và điều đó thật tình có lẽ như vô cùng đau khổ với gia đình, tuy nhiên điều đó vô cùng đau lòng hơn khi công an vào cuộc và nghi can được cho là người con út của bà và thế là một vụ án được cho là con giết mẹ được đồn tụng chứ không phải là do một tai nạn, và điều ấy càng đau khổ hơn cho những người xung quanh chứng kiến cảnh vợ chồng người con út bị công an bắt tạm giam để lại 3 người con đảm đương toàn bộ công việc nhà với việc vừa học vừa lo cho gia đình, bao nhiều công chuyện từ vườn, chăn nuôi, kinh tế cho việc đóng học phí,... và làm cho người ta rơi nước mắt khi người con trai út của họ chỉ mới vừa 12 tuổi đời phải vất vả cắt cỏ cho trại bò nuôi trên dưới hàng chục con, cái đau lòng nhất là công an đã giam cả hai trụ cột trong gia đình hàng 1, 2 tháng trời mà không hề giải quyết, để lại những người con giờ sơ xác đến nổi ốm và bệnh, tôi thật sự đau lòng với trách nhiệm của người hàng xóm, vốn đã có mối thâm tình rất hiểu và thông cảm với họ, chính vì vậy tôi muốn bằng ngồi bút bằng cách nào viết lời văn gửi đến các báo nhằm kêu gọi những người có trách nhiệm sớm giải quyết sáng tỏ có hoặc không để họ sớm trở về gia đình lo cho con cháu họ. Nếu có thể được với vốn kiến thức về văn học của bạn mình rất mong được bạn giúp đỡ. Chuyện còn rất nhiều nữa, mong bạn có thể cho một ý kiến....
    ________________________________

    Trong trường hợp các bác cần thêm thông tin thì đây là địa chỉ mail của bạn Minh, người đã viết mail cho em: lhminhcsp@gmail.com.

Chia sẻ trang này