1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể làm bạn khi bị người ta từ chối ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ducvase, 05/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ducvase

    Ducvase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Có thể làm bạn khi bị người ta từ chối ?

    Thật sự tui thấy khó sử lám khi em từ chối mà tui ko muốn mất đi cẩ tình bạn nhưng sao đối mặt với cái cảnh vẫn đi chơi vẫn cuời nói vẫn tỏ ra thoải mãi khi đi bên em sao mà khó thế ,tui yêu em đó là điều đương nhiên nhưng như thế có fải tàn nhẫn với chính bản thân ko khi em đã từ chối mà fải vác mặt nạ để vẫn được gần em mà em có thể hiwwue cho tui ko ?

    Ducvase

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 06/05/2002 20:09
  2. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    thế đấy!Cuối cùng mất cả hai chia buồn người cùng cảnh ngộ!

    vitbau
  3. Link_lang_tu

    Link_lang_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Vô tư đi ,yeu thi phai chap nhan su that rui ..cuoc song khong phai luc nao cung nhu minh mong muon dau ....cố lên bạn
  4. Ducvase

    Ducvase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    hichic nếu mà dể rũ bỏ tui đã ko đắn đo như thế này ,có lẽ giờ này tui đang mất fương hướng mấy bác ạ !
    Ducvase
  5. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là đã từ chối rồi vẫn có thể làm bạn, chẳng hạn như em từ chối xong, thay vì gọi em là Hương hay là lớp trưởng ơi, bạn ấy gọi em là người yêu hụt ơi, thế lại thấy thân thiết hơn , và bây giờ chúng em là bạn
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  6. Ducvase

    Ducvase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    [tôi biết thế nhưng mà có fải tôi ko muốn đâu mà chính cô ấy có vẻ khó khăn đấy !Hẹn rồi lại ko đi ,hẹn lại ko đi cứ muốn làm khó ngưòi khác mà do cô ấy hẹn chứ đâu fải tui hẹn đâu !
    Ducvase
  7. TrangColl

    TrangColl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con gái mà cũng đang ở trong tình cảnh giống như bạn đây. Nhưng mà hơi khác bạn ở chỗ tôi chưa kịp nói gì cả để bị từ chối. Chẳng biết như thế có phải là may hơn hay không nữa. Vì nhiều khi tôi vẫn mong là tôi bị từ chối thẳng thừng đi thì hẳn là cái tôi của tôi sẽ bắt tôi phải rời xa người đó ngay. Mà chính người ta bây giờ cũng làm cho tôi không sao hiểu nổi mình nên làm gì nữa, xa thì không làm được, ở gần thì không biết mình đối với người ta là cái gì đây. Khổ hết biết luôn.
    Tôi cũng cảm thấy mình đang mất cân bằng, và cũng mất phương hướng giống như bạn vậy. Bây giờ tôi đang định xa người đó 1 thời gian, Thứ nhất là để coi coi người ta có thấy thiếu tôi không, thứ hai là để cho mình một cơ hội chiến thắng tình cảm của bản thân. CHứ không cứ lặng lẽ theo như cái bóng thế này, tôi cảm thấy mình vừa ngu vừa rất là đau lòng.
    bạn thử làm theo cách của tôi đi, biết đâu chúng ta sẽ cùng thành công. Nếu không thì chúng ta sẽ khổ lắm đó. Thôi ráng lên nha. Những người cùng cảnh ngộ thì thương nhau thật. Hic
    Collogne
  8. Ducvase

    Ducvase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Cmá ơn các bác đã ủng hộ tui !Hic nói chung tôi biết mình fải làm gì lúc này ,nói thật có vẻ như cô ấy muốn tui quên cô ấy bằng cách ghét cô ấy hay sao ý cứ hen tui xong lại bảo là bận ,có vẻ buồn cười ko nhỉ ?Chả cần làm thế tui cũng hiểu mà kể cả cô ấy có làm nữa tui cũng chả giận hay ghét đau chỉ thấy cô ấy trẻ con mà thui nhưng hy vọng là tui nghĩ nhầm về cô ấy chứ nếu không thì tui thất vọng thật sự !
    Ducvase
  9. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang ở trong tình trạng giống Trangcoll đây,tôi nghĩ có lẽ bạn Trang nói đúng đó.Yêu đơn fương mà ko nói ra thì khổ lắm nhưng nói ra mà bị từ chối thì còn khổ hơn nhiều.Với tôi thì chẳng quan trọng bởi tôi chấp nhận tất cả,dù thế nào thì cũng là do mình cả nên tôi chẳng trách anh ý.........bạn à,hãy cố gắng vượt qua =chính nghị lực của mình,ko thể nào quên được nhưng hãy sống và đối xử tốt với mọi người,nếu cô bạn của anh ko yêu anh thì hãy để cô ta nhìn anh bằng ánh mắt khâm fục vì anh tốt đẹp hơn những chàng trai khác và ngay cả khi anh tốt đẹp hơn người yêu cô ta,hheeee.....tôi chỉ bít góp ý thế thôi,bye!
    [red]
    Baby Blue
  10. Ducvase

    Ducvase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    [hichic các bấc là con gái chắc còn khổ hơn tui nhưng húng ta đều cùng hoàn cảnh !Biét nói thế nào đây nhỉ hy vọng cuối cùng chúng tui vẫn còn tiònh bạn !
    Ducvase

Chia sẻ trang này