1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể làm bạn khi bị người ta từ chối ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ducvase, 05/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FDBT2MU

    FDBT2MU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cô ấy cũng đã thẳng thắn từ chối bạn, đó cũng là một may mắn rồi. Ban cứ nói thẳng với cô ấy rằng nếu cô ấy đồng ý, bạn hy vọng rằng hai bạn sẽ trở thành bạn. Có thể cô ấy không giữ đúng hẹn vì cô ấy bận, bạn hãy hỏi thẳng cô ấy còn nếu cô ấy không chập nhận cả tình bạn của bạn thì hãy dũng cảm chấp nhận sự thật và thử xem lại cô ấy có thật sự xứng đáng với tình cảm của bạn không.
  2. Ducvase

    Ducvase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    uh` tui cũng nói hết rui` còn chuyện cô ấy có muốn làm bạn khong tui ko quyết định được !
    Ducvase
  3. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy thông cảm cho cô ấy vì cô ấy cần có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Nếu như đã hẹn với bạn mà không đi thì cũng không có nghĩa là cô ấy không muốn làm bạn với bạn. Hãy tự tin lên và nếu như đó là ý muốn của người mình yêu thì bạn cũng lên chấp nhận miễn sao cô ấy vui là được.
  4. Ducvase

    Ducvase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    [HCi vâng tui có trách cô áy đâu có lẽ đành chịu ,yêu đương thật là mệt mà số của tui yêu đưong ko có được bắng fắng ???
    Ducvase
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy hình như con gái không thích bị dồn ép quá, khi mà mọi sự chưa tới lúc, khi mà tình cảm chưa chín muồi thì họ rất sợ một sự nhầm lẫn nào đấy. Nhưng yêu đơn phương mà không nói ra thì khổ lắm.
    Tôi nghĩ là cứ nói, tùy cá tính mỗi người mà cách nói có khác nhau nhưng đã dám yêu thì nên dám đối diện thực tế
    Điều quan trọng tôi nghĩ không phải là được đền đáp bằng một tình yêu mà là bạn đã yêu, đã rung động, và bạn sẽ sống với tình yêu đó, tròn đầy và kiêu hãnh, mãnh liệt và nồng nàn. Nếu tình yêu của bạn đủ mạnh, thì một ngày nào đó bạn sẽ cảm hóa được người kia, đó là sức mạnh của tình yêu !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  6. minhtk79

    minhtk79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đáng thương cho những người yêu mà không được yêu. Lão chỉ muốn nói là: Đừng có ngồi đấy mà than thở nữa. Hãy làm những gì cần thiết để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

    Nothing is impossible.
    [/size=8]

Chia sẻ trang này