1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Magic_vnu2711, 15/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    E vẫn mong một ngày Chúng mình sẽ lại yêu...nhau..
    E chưa thể quên được a sau những j chúng ta đã có với nhau... A ơi...
  2. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Mình cũng nghĩ giống như chủ topic. Về nhiều điều...
    ...Về bài thơ sưu tầm- đã là phần sau của bài thơ đó...
    Về lòng tin...
    Sự trở vè...
    Một số điều khác.
    Những gì đã qua, thì vẫn luôn còn lại. Ở đâu đó. Tình yêu chưa bao giờ mất đi...
    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Nhưng không phải yêu nhau,
    mà là yêu người khác.
    Còn tình yêu mình đã có với nhau ngày trước
    Chẳng mất đi
    Tại sao mãi
    Vẫn còn....
  3. Magic_vnu2711

    Magic_vnu2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Matrix vì một điều, bạn đã cảm nhận được nhiều hơn những điều mà Magic chia sẻ ở đây.
    Mong bạn có sự trở về ngọt ngào và bình yên nhé!
    THÂN GỬI TỚI 1/2 THẾ GIỚI <CHỊ EM PHỤ NỮ> LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT HẠNH PHÚC & THÀNH CÔNG TRONG HỌC TẬP & CÔNG VIỆC NHÉ!
  4. vitgioi1

    vitgioi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Del

Chia sẻ trang này