1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Uombeo, 08/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Uombeo

    Uombeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Một anh chàng và một cô nàng nào đó
    Bốn đứa vẫn là hai đôi đẹp
    Chỉ là em và anh ở hai bên

    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Anh vẫn nhẹ nhàng "Về cẩn thận"
    Em cũng nũng nịu "Ngủ ngon chồng nhé"
    Nhưng tin nhắn chúng mình chẳng phải gửi cho nhau

    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Em ngồi sau dựa vai hạnh phúc
    Tay anh nắm chặt và âu yếm
    Em ở Phan Đình Phùng còn anh ở Trường Trinh

    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Chúng mình đều tất bật lo cho đám cưới
    Cùng làm thiệp mời, cùng chụp ảnh
    Nhưng tên mỗi người ở một tấm thiệp riêng

    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Mình cùng có những gia đình hạnh phúc
    Con em giống mẹ còn con anh giống bố
    Nhưng nhà mình ở hai khu phố cách biệt xa

    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Vợ chồng già dắt tay nhau đi thể dục
    Con cháu đầy nhà vui vầy sung túc
    Móm mém đùa “Khéo lại kết thông gia”.

Chia sẻ trang này