1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào anh lại yêu em hơn bóng đá?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hero, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vodanh_176

    Vodanh_176 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em và trái bóng, làm sao mà có thể là một được.
    Nhiều khi ta phải biết chịu đựng khi mất một trong hai. Cuộc đời vẫn thế mà.
    [​IMG]
    Quả bóng là bạn
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, thế bác chọn em hay là bóng đá, chắc chắn là ..... hị hị

    Quyết ở vậy cho con gái nó thèm
  3. Azuze

    Azuze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên em thì không phải là quả bóng nên suy ra quả bóng cũng không bao giờ là em được.
    Mấy anh già này lẫn lộn hết cả rồi. Quả bóng các ông đá lăn lông lốc trên sân (được là sân cỏ đã tốt) nếu ví em là quả bóng hoá ra các ông cũng đá em của các ông lăn lông lốc trên sân như thế à?
    Cái thứ hai: Em của các ông được các ông âu yếm, các ông thể hiện tình cảm của mình. He he he......Thế đã ông nào cứ tối tối ôm quả bóng mà nói: " Em ơi, em iêu wí của anh ơi " chưa? He he he......ông nào mà như thế người ta nhìn thấy bảo đầu óc có vấn đề hạng nặng.
    If we hold on together, we know our dream will never die.......
  4. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bravo, đây là cách phân biệt giữa em iu với quả bóng, hay thật đấy, cám ơn Azuze nhé.

    Quyết ở vậy cho con gái nó thèm
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    có ai nhầm em với trái bóng đâu,trái bóng thì hình tròn,mà em thì nhiều hình tròn,anh làm gì mà không phân biệt được.Ở đây các anh đang phân vân tình yêu đối với trái bóng và đối với em cái nào hơn,nếu có thể anh sẽ chọn cả hai,còn nếu chỉ được chọn một,anh sẽ đánh bỏ miẹ thằng nào bắt anh chỉ được chọn môt.
    Goatee
  6. Azuze

    Azuze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khiếp cái anh trưởng ban thể thao của 7XHN này đanh đá thế. Bây giờ mới nhìn thấy title của anh. Giá được ra Bắc kì để thấy bộ râu dê của anh nhỉ. Thế anh phải khó xử khi chọn một trong hai rồi à? Khổ thân nhỉ. Mà anh ơi, em của anh có nhiều hình tròn là cái gì vậy? Em không hiểu. Anh có thể nói rõ cho em được không?
    If we hold on together, we know our dream will never die.......
  7. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Em ơi đừng có hỏi thế này nhé, hỏi nữa là lại bị khoá đấy, có gì bay ra gặp anh anh trả lời kín cho.
    red]Keng Keng[/red]
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    À ! gớm nhỉ ?tỉ như cái thằng bắt fải lựa chọn nó lại là thằng anh rể (tương lai)thì cũng đánh bỏ mịe hắn(cũng là mẹ vợ tương lai ) chứ ?hihi
    Đau khổ hơn,nếu chả có thằng hâm nào thừa mỡ bắt lựa chọn nọ kia mà người bắt lựa chon lại chính là ??onàng???thì sao nhỉ ?chả nhẽ lại cũng ??ođánh bỏ mịe?????? nàng ??o ???
    Nếu đủ can đản và thừa khả năng làm thế thì ?????????.hihi !!!

    ...dữ dội và dịu êm ,ồn ào và lặng lẽ....

    -----><-----
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chẳng phải lựa chọn gì cả, không có bóng thì đi ngủ, lang thang. Ối việc phải làm.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. Azuze

    Azuze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ đúng là triết ní của bố già không có cả bóng lẫn em iu. Ối việc phải làm ừ cứ cho là vậy đê. Thế mà nhiều khi bố già lại chẳng ngậm ngùi than cho cái phận hẩm của mình đấy à? Nói thì giỏi.
    If we hold on together, we know our dream will never die.......

Chia sẻ trang này