1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 17/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau????

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm cho ta đằm thắm mãi
    Như hút gió giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung.

    (Thuý Bắc)

  2. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Bài này, mình đã quote bên "Tâm Sự" nhưng thấy không hợp . Sở dĩ như vậy vì mình muốn được chia xẻ và mọi người cùng chia xẻ. Đảm bảo chắc chắn rằng trogn mỗi phút giây , trên thế giới này có ti tỉ người yêu nhau mà đang phải xa nhau và nhớ nhau lắm lắm
    Chia xẻ nhé!
  3. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ước sao có thể gạt hình ảnh của họ sang 1 bên, để tiếp tục cuộc sống thực tại rằng người ấy đang ở 1 nơi xa lắm. Nhưng hình như càng cố quên đi lại càng thấy nhớ. Thôi đành vậy, nhớ thì nhớ, nhớ cho thật nhiều để rồi giật mình nhận ra rằng tình cảm mình dành cho họ nhiều hơn mình tưởng.
  4. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy!
    "Học quên để nhớ cho nhiều" nên càng cố quên là càng nhớ thêm!!! Chuối quá đi mất
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Oái, bà chủ nhà Rồng tâm trạng thía. E hèm, thơ hả đang lúc tâm trạng post lại bài thơ tự tác bên Hội già nhá, bà chị đừng cười em nha:
    Gió tháng Tám hiu hiu lại thổi
    Em vu vơ buồn ngắm lá thu rơi
    Mùa vẫn đẹp nhưng mắt em thay đổi
    Biết bao giờ gặp lại một ánh cười
    Nhặt chiếc lá đơn côi lại nhớ người
    Em bâng khuâng ép vào trang nhật ký
    Bất chợt tự hỏi mình sao vậy nhỉ???
    Có mùa thu nào vĩnh cửu với đời!!!
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là không thể
  7. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mình muốn quên hay không thôi phải không zz?
    Không có gì là không thể, chỉ có là chưa thể thôi
  8. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên rồi!!!
    Mà nếu không quên được thì phải làm quen với nó như thể sống chung với lũ ấy.
    Làm quen với nỗi nhớ! Híc, xem chừng quá khó khăn!!!
  9. hacphunghoang

    hacphunghoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Khó quên lắm nhỉ? Nhiều lúc tưởng quên rồi, chợt sực nhớ ra? Thế là không quên.
    Khó quên nỗi nhớ.

  10. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Khó quên lắm. Thì làm quen với nỗi nhớ vậy.
    Quen rằng: người ta đang ở nơi xa lắm, nhưng đâu đây vẫn có người ta ở bên cạnh mình, vẫn nghe giọng nói tiếng cười, vẫn hiện ra khuôn mặt, dáng đi ... trogn tâm trí. Vẫn đôi khi tự hỏi: giờ này người ta đang làm gì? Có nhớ đến mình như mình đang nhớ không? .
    Và nhiều khi muốn hét lên : Ôi nhớ!!!!!!!
    Và cũng có thể như "tình trạng" của ai đó trong 1 câu thơ mà mình đọc được (là signature của một bạn trên TTVN) :
    Em tuởng rằng xa rồi sẽ quên
    Ngày tháng cứ ko là kỉ niệm
    Và anh cũng chưa một lần hẹn ước
    Ta có gì mà phải nhớ đến nhau
    Anh có gì ràng buộc với em đâu
    Quên tưởng dễ vậy sao mà khó quá
    Anh có tin rằng bây giờ em đang nhớ
    Chẳng thể làm gì khi thiếu vắng anh
    Có thể lắm chứ!!!

Chia sẻ trang này