1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    giới trẻ Singapo có lưu truyền câu truyện về "lá cây và gió" .... " ...lá muốn rời cây là do cây không giứ lá hay gió thổi lá đi ...."
    Sâu trong tâm mỗi người đều có sự ích kỉ , càng quên thì càng nhớ vì con người muốn nhớ , nhưng nếu có nỗi nhớ khác thì sẽ dễ dàng quên đi nỗi nhớ ban đầu
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Tặng bà chị SGMĐ bài thơ này nè: (Lần này là sưu tầm):
    Học quên để nhớ

    Đặng vương Hưng

    Học Quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để... cho người thêm yêu

    Học Quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để... cho người thêm yêu
    Em thì xa vắng bao nhiêu
    Tôi đành học cách nói điều vu vơ
    Học sắc sảo để... dại khờ
    Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
    Tôi giờ còn lại chiêm bao
    Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
    Mải mê học khóc cho... cười
    Quên hờ hững để cùng người đam mê...


  3. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, có một em bé bảo mình: cứ thế này thì chít mất!!! Đi đâu , làm gì cũng như thấy mình loanh quanh, luẩn quẩn. Nhớ!!!
    Hoá ra , cũng có kẻ...
    @ yellow_autunm78 : Cảm ơn nhiều lắm!!! Chúc một ngày vui nhiều nhé!!
  4. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Con bé mới lớn hỏi papa & mama :
    - Nhớ là gì ạ?
    Đáp :
    -Nhớ là khi người ta vừa mới ở bên cạnh nhau mà lại muốn gặp nhau .
    Hỏi tiếp:
    - Thế ngày xa xưa khi mới cưới nhau xong, papa đi B thì có nhớ mama không?
    Không có câu trả lời. Bố cười khà khà còn mẹ cười bí hiểm, lại còn có phần bẽn lẽn nữa
    Con bé lơ lửng câu hỏi trên đầu và tự tìm hiểu .
    Năm một nghìn chín trăm sáu chấm, sau khi kết thúc khoá huấn luyện, trước khi đi B, bố được về thăm nhà. Chính xác là bị ông bà gọi về để ... cưới!!! Cưới xong rồi papa lên đường.
    Thư qua, thư lại mấy năm. Đến năm một nghìn chín trăm bảy chấm, papa được về thăm nhà. Rồi chuyển đơn vị ra Bắc. Nhà cách Sơn Tây gần 100km, híc, thế mà papa đạp xe về nhà trong ngày để thăm mama. Chắc tại mama không nghe lời papa nên ngay sau khi papa đạp xe đi lên đơn vị, sáng sớm hôm sau, mama đi khắp làng mượn được cái xe đạp có chuông kính coong và lên đường lên đơn vị thăm bố.... Nhớ là thế à???
  5. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này phải hỉu như thế nào nhỉ???
    Hiiiiiii có phải là nếu ghen thì cũng phải biết ghen cho đúng ko???
    Hay là ko ghen thì cũng phải học giả vờ ghen.
    Oái thế thì phức tạp chít, em là em có nào nói vậy, hiiiiiiii.
    Lúc ghen là mặt cứ như thế này nè hoặc
    Phải cái tội ăn ớt hơi bị ghê.
    Hiiii mình ghen như thế mà chẳng thấy ai iu mình
    Được pretty_admin sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 19/01/2007
  6. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, phải có thì mới ghen chứ!!! Em đi ghen lung tung bậy bạ, sao mà nguời ta iu cho nổi!!!
    Với lại, không phải là của em, nếu em ghen không đúng đối tượng thì trong lòng em chả có tí yêu thương nào mà chỉ có lòng ghen (ghét) mà thôi!!!
    Oái, sao hôm nay mình triết lí kinh thế nhỉ???
  7. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Hiiiii, chị nói giống mumi em quá.
    Mumi em cũng cảnh báo như vậy
    Mình làm gì có quyền mà ghen đúng ko?
    Thui thì mình cứ dửng dưng vậy.
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    He he, quên hờ hững để cùng người đam mê!!!!!!!!!
    Em học nhanh đấy chứ. Phổng mũi roài!!!!
  9. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    He he, quên hờ hững để cùng người đam mê!!!!!!!!!
    Em học nhanh đấy chứ. Phổng mũi roài!!!!
    [/quote]
    Chúc mừng thành công của mấy em cái nhé :
  10. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đến từ hôm qua
    (Trần Lê Quỳnh)
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
    vào một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tấc cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em, cô gái đến từ hôm qua!
    Tình yêu dù trôi xa dư âm ở lại
    Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi giữa cơn mưa
    Tươi thắm những con đường
    Dường như là như thế em không trở lại
    Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
    Trong khoảng khắt giữa chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong trẻ lại
    Như ngày hôm qua...
    Được saigonmuadong sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 20/01/2007

Chia sẻ trang này