1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 17/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Oạch, tưởng mơ anh nào hoá ra chỉ mơ thấy ...tiền
    Đây, Bác Hồ đây
    [​IMG]
    Đủ uống cafe bà chủ nhỉ
    Cấm chú nèo soi sê ri oánh lô đấy nhá
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Em thích mơ thấy polime cơ bác àh....
  4. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đấy là một bước tiến trong việc làm quen với nỗi nhớ đấy dkhoai à.
    Đúng là dkhoai, chả hiểu gì cả. Mới thế đã nghĩ ngay đến tiền Mà ngần ấy tiền đi uống cafe chắc là dkhoai sẽ ngồi nhìn mình uống à?
    Được saigonmuadong sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 22/01/2007
  5. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc đời dù ngắn nỗi nhớ quá dài"
    - Nếu nỗi nhớ mà ngắn thì sao nhỉ?
    - Thì hai người sẽ nhanh quên, sẽ không còn gì để nói và sẽ xa nhau ra...
    - Chắc vậy thì hai người sẽ làm quen lại từ đầu nhỉ?
    - Có chắc không? Có đảm bảo là sau đó hai người sẽ lại gần nhau được nữa hay không? Có ..... ????
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ớ, em lại cứ nghĩ là lấy tiền đè chít nỗi nhớ ví dụ dancing nè, bowling nè, du lịch nè, đàn đúm ăn uống hát hò nè
    Em thì chả nhớ mí lại cũng chả có tiền nên cứ phải nghĩ, có lẽ mai lên Lương Văn Can làm khẩu súng đi cướp ngân hàng cho thoả lòng mong ước
    Mà em thấy trong phim Troy người chết vẫn có hai đồng tiền trên mắt nữa là em vưỡn sống
  7. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ chiều đông
    Tôi thả nỗi nhớ qua kẽ tay
    Và ngắm chúng rơi như cafe nhỏ giọt
    Nỗi nhớ đủ vị đắng và ngọt
    Chợt tê lưỡi một chiều mùa đông?
    Tôi thả nỗi nhớ xuống dòng sông
    Để nó cuốn phăng đi như lục bình tím biếc
    Thế rồi lại chợt tiếc
    Luống cuống đuổi theo, ngụp lặn giữa những mơ hồ
    Chiều mùa đông
    Cây bàng chỉ còn lại một chiếc lá khô
    Vấn vương, run rẩy
    Tôi xoè tay
    Chờ một cơn gió sẽ mang nó xuống
    Mình cũng giống như cây
    Rồi sẽ lại mọc chồi xanh!
    PHẠM VŨ NGỌC NGA
    Được saigonmuadong sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 23/01/2007
  8. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lạnh. Lạnh ghê gớm. Trời có hửng nắng lên cũng không bớt lạnh hơn. Bởi M biết rằng rồi đêm về, trời lại rét buốt hơn. Ngày càng nắng, đêm càng buốt lạnh. Và giá, và rét. Và run...Lạnh từ ngoài lạnh vào và từ trong lạnh ra....
    Sài gòn những ngày cuối năm này cũng se se... Nhưng có nắng rực rỡ và ...
    Giá như giờ này, M đang ở Sài Gòn...
    Yêu Hà Nội
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Có một Hà Nội ngây ngất nắng
    Có một Hà Nội run run heo may
    Có một Hà Nội hoa đào tươi hồng rạng rỡ
    Có một Hà Nội ngàn năm dấu ngựa
    Có một Hà Nội Bích Câu, Quốc Tử Giám... Thiêng liêng
    Có một Hà Nội lặng lẽ chiều Tây Hồ sương khói
    Có một Hà Nội lá sấu rắc vàng đường Điện Biên
    Có một Hà Nội vắng em
    Vắng em bên anh tinh quái
    Có một Hà Nội lạnh giá đường Giảng Võ
    Có một Hà Nội làng hoa Ngọc Hà và em đứng đó
    Chầm chậm trở về trong mỗi giấc mơ
    Chầm chậm đến với những câu thơ
    Chầm chậm đời mình cho ngày xuân tới
    Và anh
    Tình yêu Hà Nội lại theo về...
    Thái Thăng Long
    Hà Nội cuối năm 1993
  9. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có một sài gòn ấm áp trong lòng Hà nội đó
    Khà khà !
  10. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thế còn chiều xuân thì sao? hihi!

Chia sẻ trang này