1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 17/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, đá, đá, nhà bị ném đá
    Chị về ngay giải quyết tình hình nào
    Mấy đồng chí này, người ta đang nhớ nhung thì lại phá ngang
  2. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có đêm mất ngủ
    Đêm vắng, nghe nhạc, âm lượng vừa đủ
    Muốn hát lên quá, mà không có ai nghe
    Đếm ngược thời gian, có lẽ chỉ còn tính bằng giờ thôi
    Mà vẫn thấy dài hơn tính bằng ngày
    Yên lặng quá, thấy nhớ con hẻm nhỏ ở một nơi xa
    Xa lắm, mà cũng thấy gần lắm
    "Trong yên lặng, mà lại mênh mông lắm
    Hãy ngước nhìn kìa trời xanh bao la !"
    Câu hát đang ngân lên tự trong lòng
    Nhớ những con đường ở nơi xa, nơi đã từng đi qua.
    Nhớ quán xá nơi xa
    Nhớ bầu trời, thời tiết nơi xa
    Nhớ giọng nói, tiếng cười nơi xa
    Nhớ ánh mắt nơi xa
    Nhớ niềm vui nơi xa
    Nhớ cả nỗi giận hờn nơi xa
    Nhớ ngôi nhà có cây xương rồng
    "Ai đã từng một lần qua nơi ấy Khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao"
    Vẫn biết là sẽ lại được gặp lại những gì đang nhớ, mà vẫn thấy nao lòng
    Chỉ muốn tan ra, để có thể quên hết mọi thứ và hòa lẫn vào ai đó
    Hòa vào trong tâm trí, trong suy nghĩ, trong tâm hồn của ai đó
    Để được nghe tiếng nói, tiếng cười, hơi thở của ai đó
    Để cho người đó cảm nhận trọn vẹn tình cảm đang tràn dần lên, lấp dần tâm trí
    Cảm thấy có ai đó mỉm cười, để cũng mỉm cười theo
    Có những nụ cười rất nhẹ, mà ánh mắt lấp lánh niềm vui
    Có những lời nói rất nhẹ, mà nghe như tiếng vọng từ trong ngực
    Có những lúc chỉ có một mình, mà ngỡ như đang có NGƯỜI ở bên
    Bàn tay lạnh, đưa lên môi, như đang nắm tay ai đó.
    Để trong lòng tự hỏi, đêm ở gần có như đêm nơi xa?
    (Đọc được ở đâu đó những dòng chữ này.... Và nó cứ ngân nga trong lòng ta mãi...)
    Được saigonmuadong sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 25/01/2007
  3. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi, một mình thì chắc gì đã vui nổi??? M đi kiếm chỗ chơi thôi! "Khi khát tự biến mình thành giọt nước". Ai đó đó đã nói như vậy để M nguỵ biện cho mỗi lần tự M đi tìm đường đi của mình!!! Ơ nhưng không phải là để lấp chỗ trống đâu nhé! Lỡ mai này, thành thói quen thì chít!
    M, đi đi, chị đã nói rồi! Can đảm lên để bớt buồn và cô đơn. Quan trọng hơn là để chị không thành cái thùng nước gạo cho em trút mọi nỗi buồn phiền. Và rồi sau đó M lại cuống quýt bảo: "Xin lỗi, em lại bắt chị phải nghe!"
    Chúc cuối tuần vui vẻ
  4. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì có quen hay không quen thì còn có cái để nhớ. hơn chán vạn em chẳng nhớ cái gì . Hờ !!!
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi nhớ chẳng thể nào quên
    Có những nỗi buồn không thể gọi tên.
    Hangivy nói đúng, thà rằng quen để nhớ hơn là làm người xa lạ.
  6. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Em đã từng da diết nhớ, đau đáu mong ngày gặp lại anh để khi này, da diết, đau đáu đã trở nên chai lì rồi anh ạ.
  7. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã quá nhớ để rồi quá quen và không còn cảm xúc!!!
    @M : M à, nhớ đấy! Cẩn thận kẻo có một ngày em không còn cảm xúc để cảm nhận được tình cảm mà người ta giành cho em. Đừng cố gắng thản nhiên quá mà hãy sống bằng cảm xúc thật của mình. Hãy khóc đi nếu có thể khóc được ...
    Một tuần vui vẻ nhé
  8. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Có thể là mình chưa thực sự yêu, mình đã có tình cảm với người ta suốt 3 năm nhưng sau khi vì điều kiện phải đi xa thì mình quên rất nhanh
  9. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Em vẫn luôn mong đó không phải là chuỗi cảm giác chai lì mà chỉ là cái cảm giác tạm thời, chỉ là tạm thời thôi. Em không muốn nhớ cái ngày mà anh đi để rồi đếm ngược thời gian chờ ngày anh trở lại. Và em cứ luôn tự trấn an mình mỗi khi có được tin gì của anh từ đâu đó. Vẫn phải luôn như thế anh ạ, cứ luôn ép mình sống trong 1 chút gò bó, bó buộc bởi cái khuôn phép vô hình nào đó. Em biết, em chưa thể thay đổi và em thấy anh vẫn luôn ở bên_ cứ cho là thế. Như thế có phải là nhớ đã quá quen ?
    * Không biết tự bao giờ em chưa khóc, hình như đã từ lâu lắm.
  10. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chúc mừng bạn. Bạn đã làm quen được với nỗi nhớ. Mong bạn và người ấy chóng đến được đích cần đến!!

Chia sẻ trang này