1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 17/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, ở nơi này rét và nơi ấy cũng lạnh. Da diết nhớ, da diết mong...
    M ơi, M, thấy nhớ nhiều hơn không???
  2. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua lâu thật lâu, chậm thật chậm khiến M càng sốt ruột à?

    Bình tĩnh nèo
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần định vào "nhớ nhung" cùng các bác nhưng chả thấy nhớ ai nên thôi !
    trong một bài hát mà e hay ỉ eo có một câu thế này,mời các bác tham khảo nhé !
    "...Ngày anh đi cách xa,quen sao được nỗi nhớ ! Thưong nhau dù cách trở,vẫn trọn đời tin nhau....."
    chắc chắn một điều rằng chẳng thể nào quen đc nỗi nhớ khi xa nhau đâu.Có chăng là nhạt tình thì fai hình mà thôi.Còn nếu yêu nhau thật lòng thì chiều sâu của nhớ thương luôn tỉ lệ thuận với chiều dài của thời gian,chiều rộng của không gian ta xa cách!
    ...............................................Và !!!!!!!!!
    ".....Lòng em nhớ tới anh
    Cả trog mơ còn thức
    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phưưong Nam
    Nơi nào e cũng nghĩ
    Hướng về anh một phương...."
  4. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá.
    Thank you
  5. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Nhớ SG lắm lắm nhớ em nhiều nữa , nhớ những cơn mưa bất chợt của SG và chỉ có ở SG thoai, ôi nhớ ơi là nhớ nhớ những ngày hai đứa dạo qua Galaxy coi film nhớ bánh xèo Đinh Công Tráng hic thèm dã man cơ ôi Sg bao giờ trở lại
  6. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Mai là tết rồi!
    Mưa xuân rồi!
    M đã thấy mùa xuân chưa???
    [​IMG]
  7. surlypuppy

    surlypuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    " .....Khi tình yêu đến em không nhận ra, để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim. Vì một tình yêu ko thể nói, vì một hình dung ko thể quên. Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng. Rồi ngày tình xa đi thật xa, rồi ngày con tim đã nhận ra, nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau..."
    Hic hic Có lẻ nào như vậy sao? Em mong anh nhiều lắm
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà quen được. Sau mỗi lần gặp nhau, rồi xa nhau... nỗi nhớ lại khác. Lần nào cũng da diết hơn, cháy bỏng hơn. Có chăng chỉ là sự chịu đựng của mình ngày càng tốt hơn. Mỗi lúc nhớ không còn thấy muốn điên lên, muốn bỏ hết tất cả cuộc sống hiện tại để chạy đến với nhau nữa; mà đằm thắm hơn, dịu dàng hơn, nhưng cũng chính vì vậy mà cồn cào hơn. Như con sóng ngầm dưới lòng sâu, không nhìn thấy được nhưng dữ dội hơn nhiều những con sóng vội vàng trên mặt nước
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sau 4 năm bên nhau, em cứ nghĩ em sẽ kg chịu nổi khi anh và em kg có 1 happy ending nhg h đây em vẫn ngẩng cao đầu bước 1 mình anh ah.....
    Đôi lúc, nhg buổi tối t7 em chạnh lòng khi mọi người tay trong tay với nhau còn em.....thèm được anh nắm tay.....thèm được anh hỏi thăm dù chỉ 1 câu.......
    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau (?!). Nhưng em đã và đang tập quen thiếu bàn tay ấm nóng của anh...Em tin rằng em sẽ quên được.....Anh ah!
  10. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Để quên đi một người, chỉ cần không mường tượng đến là đủ!!!
    Cứ thử xem!
    Chúc những ai cô đơn có một ngày thứ bảy ấm áp cùng gia đình và bạn bè

Chia sẻ trang này