1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 17/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    càng vào những ngày lễ, càng những lúc cô đơn mình càng cảm thấy nhớ người ấy , nhớ , đợi chờ cho dù chẳng được chờ .Biết làm sao được, trái tim mình chỉ đủ cho người đó thôi.Nhiều khi cũng muốn quên, muốn không nhớ , nhưng yêu 1 người khó lắm , để quên càng khó hơn. Thôi thi cứ nhớ vậy
  2. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nghe "Phố Vắng" của Duy Thái lại thấy nhói lên câu hỏi : "Ở nơi xa và với bao ngày tháng... co khi nào anh thầm gọi tên em???"
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5E844/
    Được saigonmuadong sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 05/03/2007
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì không mường tượng nhưng khi ở một nơi nào đó, ở những khoảnh khắc nào đó mà " họ " cứ ẩn khuất đâu đó, đôi khi còn là những cảm giác hư hư thực thực nữa cơ, là sao ? Thì cứ đành vậy, cứ cho là " hư ", cứ cho là thực để suy ra nó là " quen " rồi có phải hơn không.
  4. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Biết là quen được thì sẽ hơn đấy! Nhưng mà làm sao để mà quen được cơ chứ!!! Khó quá cơ
    Sắp mùng 8-3 rồi! Ước mơ nhỏ bé: có người đó bên cạnh 1 phút mà sao không thể
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Gúm, đã mất công ước thì ước cho nó hoành tráng luôn đi
    Có 1 phút thì mần ăn gì hả bà chủ, sở hữu cả ngày 8/3 cho thoải mái
  6. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Có thể quen nỗi nhớ lúc xa nhau???
    Cái gì lâu rồi cũng thành quen hết.
  8. hirain

    hirain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chả nên quên, càng quên càng nhớ. Tớ cứ kệ, vừa làm vừa nhớ, vừa ăn vừa nhớ, vừa họp vừa nhớ, chả sao cả ... tự nhiên là nó quen đi thôi mà. nếu chịu ko nổi thì gọi điện bảo, em nhớ anh quá, nhưng mà may quá, chưa đến nỗi như vậy.
    sẽ ý nghĩa biết mấy khi cả hai cùng nhớ nhau.
    Còn trường hợp nhớ qúa ảnh hưởng đến tâm trạng thì bạn nên tìm một việc j yêu thích để làm, mỗi người một khoảng trời riêng cũng là cách để hấp dẫn nhau mà
  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chủ đề này là quen chứ có phải quên đâu nhỉ ?
  10. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    là Quen! Đúng thế! Và bạn hirain cũng đã có cách để làm quen rồi đó thôi. Chẳng qua cách diễn đạt có khác nhau nhưng cũng như bạn alanh.
    Thời gian sẽ trả lời tất cả???
    Chúc cho một ngày Mùng 8 tháng 3 ấm áp

Chia sẻ trang này