1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, rét thế này thì phải có ai mà ôm thì mới ấm được
    Sang chúc mừng bà chủ lần nữa, hoa hoét thì ngại mang lém, ngại ...
  2. hirain

    hirain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    là Quen! Đúng thế! Và bạn hirain cũng đã có cách để làm quen rồi đó thôi. Chẳng qua cách diễn đạt có khác nhau nhưng cũng như bạn alanh.
    Thời gian sẽ trả lời tất cả???
    Chúc cho một ngày Mùng 8 tháng 3 ấm áp
    [/quote]
    alanh9 hay bắt bẻ người khác thế à, đanh dá
    Cảm on saigonmuadong, cảm ơn cả về lời chúc, chúc laydy 8-3 vui vẻ, ấm áp (mình nghe bao nhiêu lời chúc mà thấy lời chúc ấm áp này là hay nhất đấy, nghe ... ấm cả lòng) many thanks
  3. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy là thứ Bảy ơi
    Và mưa,
    Và gió,
    Và rét,
    Lạnh!!!!!!!!!
  4. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    chủ nhạt lạnh lẽo, phòng trống trơn ngưòi đi hết.
    Tất cả còn rất xa
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang ngày mới nữa rồi_ là thứ 4, trời Hà Nội cũng đã bớt lạnh, chỉ còn rải rác những màn mưa nhè nhẹ. Ngày cuối tuần cũng lại sắp, mong rằng thời tiết sẽ ấm hơn một chút để cho thứ 7 "ai " không lạnh, chủ nhật "ai " sẽ thấy những điều gần hơn.
  6. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại nhớ đến bài thơ này, chép lại để M đọc nhé
    Người ta và em
    (Nguyễn Tấn Cứ)
    Người ta luôn làm cho anh nhớ em
    Mái tóc ấy làm cho anh ... thắt ruột
    Đôi mắt ấy làm cho anh ngơ ngẩn
    Và nụ cười làm anh thở chẳng ra hơi
    Người ta luôn luôn làm cho anh ngó trời
    Mưa rát mặt và nhớ em buốt dạ
    Khi nhớ quá thì nhìn cho ... đỡ nhớ
    Người ta tưởng mình - mình tưởng với người ta?
    Nếu như thế thì em rất ... lạ
    Bởi em chẳng giống ai
    mà người ta lại giống mình
    Người ta làm cho anh nhớ em không bao giờ ngơi nghỉ
    buổi sáng, buổi chiều, mọi lúc, mọi nơi.
    Anh sợ quá và luôn cúi mặt
    Giả vờ rơi rớt những nỗi buồn
    Anh nhặt lấy trái tim mình tơi tả
    Khâu vá nỗi cô đơn bằng chính nỗi đau mình.
    Người ta cứ thế - còn em thì ... như thế
    Cứ như không mà lại có trong đời
    Em xa quá - người ta thì gần quá
    Anh chạm chỗ nào cũng đụng nỗi đìu hiu.
    Người ta luôn luôn làm cho anh nhớ em
    Ừ thì nhớ - sợ gì mà hổng nhớ
    Nếu có thể - anh sẵn sàng bỏ chạy
    Để trái tim anh nguyên vẹn tả tơi buồn.
    Anh sẵn sàng kể nỗi nhớ rong chơi
    Và có thể em chẳng cần anh nữa
    Em như thế - người ta thì như thế
    Có khi nào em nhớ giống anh không?
  7. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    You Raise Me Up
    (Secret Garden)
    When I am down and oh my soul, so weary,
    When troubles come and my heart burden be,
    Then I am still and wait here in the silence,
    UNTIL you come and sit a while with me.
    You raise me up, so I can stand on mountains,
    You raise me up, to walk on stormy seas,
    I am strong, when I am on your shoulders,
    You raise me up To more than I can be.
    You raise me up, so I can stand on mountains,
    You raise me up, to walk on stormy seas,
    I am strong, when I am on your shoulders,
    You raise me up To more than I can be.
    You raise me up, so I can stand on mountains,
    You raise me up, to walk on stormy seas,
    I am strong, when I am on your shoulders,
    You raise me up... To more than I can be.
    You raise me up, so I can stand on mountains,
    You raise me up, to walk on stormy seas,
    I am strong, when I am on your shoulders,
    You raise me up... To more than I can be.
    You raise me up To more than I can be.
    Ai có link để nghe bài này thì post lên giùm với. tks
  8. iliris

    iliris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    " Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh em biết mình đang nhớ "
    Cũng không hẳn là yêu mà một điều gì đó còn hơn cả tình yêu nữa, chỉ biết rằng nhớ, nhớ ... và rất nhớ. Có ai cùng tâm trạng với mình không ?
  9. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thì nhớ chứ sợ gì mà không nhớ ???
    Nhưng thực tế nếu nói : "mình không nhớ nữa cũng có nghĩa là mình đang nhớ rồi!!!"

Chia sẻ trang này