1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lại nhận được một bản nhạc nữa. Nếu người gửi cho em biết rằng bất cứ một bài hát nào về tình yêu đều khiến em nghĩ đến người, chắc hẳn ... Ngày xưa, người hỏi nếu em nhớ một người nào đó em sẽ làm thế nào và em cũng đã hỏi người như thế. Câu trả lời em vẫn còn nhớ rõ. Một lần khác người bảo với em hễ lúc nào em nhớ người chỉ cần bấm điện thoại, người sẽ đến bên em. Lúc này đây em đang nhớ người cồn cào nhưng đâu có thể phải không?!
    Sao bây giờ người ta yêu nhau dễ thế, quên nhau dễ thế. Nhưng biết đâu như vậy lại dễ sống hơn nhỉ?
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lại thơ của Olga Fjodorovna Berggholz:
    Em bao giờ cũng dâng tặng trái tim
    Cho tình yêu _ khúc ca niềm đau khổ
    Nếu có lúc nào làm anh lo âu
    Anh yêu ơi xin anh thứ lỗi
    Dường như vừa chia tay - tim em còn rớm máu
    Nỗi phấp phỏng băn khoăn vò xé mãi trong lòng
    Em có hạnh phúc chăng những năm dài xa vắng
    Kỷ niệm ngày qua, chẳng ngừng ám ảnh
    Em hiểu rồi- mãi mãi thế thôi anh
    Có lẽ nào em hạnh phúc chăng?
    Như bạch dương giấu lệ mình trong tuyết trắng
    Cơn giận anh em tê tái trong lòng
    Đau đớn tột cùng - vẫn em nhận cả
    Độ lượng người đi sao anh mãi lạnh lùng?
    Trong tình yêu không thể nào tha thứ
    Nụ cười anh làm nát cả tim em
    Em chịu được - chỉ miễn đừng thương hại
    Không bao giờ em nài gọi tình thương
    Trong tình yêu
    Như định mệnh không thể nào chọn trước
    Khổ đau và hạnh phúc cùng nhau.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lại thơ của Olga Fjodorovna Berggholz:
    Em bao giờ cũng dâng tặng trái tim
    Cho tình yêu _ khúc ca niềm đau khổ
    Nếu có lúc nào làm anh lo âu
    Anh yêu ơi xin anh thứ lỗi
    Dường như vừa chia tay - tim em còn rớm máu
    Nỗi phấp phỏng băn khoăn vò xé mãi trong lòng
    Em có hạnh phúc chăng những năm dài xa vắng
    Kỷ niệm ngày qua, chẳng ngừng ám ảnh
    Em hiểu rồi- mãi mãi thế thôi anh
    Có lẽ nào em hạnh phúc chăng?
    Như bạch dương giấu lệ mình trong tuyết trắng
    Cơn giận anh em tê tái trong lòng
    Đau đớn tột cùng - vẫn em nhận cả
    Độ lượng người đi sao anh mãi lạnh lùng?
    Trong tình yêu không thể nào tha thứ
    Nụ cười anh làm nát cả tim em
    Em chịu được - chỉ miễn đừng thương hại
    Không bao giờ em nài gọi tình thương
    Trong tình yêu
    Như định mệnh không thể nào chọn trước
    Khổ đau và hạnh phúc cùng nhau.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời em vo tròn lại

    Ném vào cuộc đời anh
    Nó sẽ lăn sâu đến tận đáy
    Cuộc đời anh
    Sâu cho đến tận ... Cái chết.
    Trời ơi,
    Làm sao có một cuộc đời
    Để tôi ném đời mình vào đó
    Mà không hề cân nhắc đắn đo
    Rằng cuộc đời đó còn chưa đủ

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời em vo tròn lại

    Ném vào cuộc đời anh
    Nó sẽ lăn sâu đến tận đáy
    Cuộc đời anh
    Sâu cho đến tận ... Cái chết.
    Trời ơi,
    Làm sao có một cuộc đời
    Để tôi ném đời mình vào đó
    Mà không hề cân nhắc đắn đo
    Rằng cuộc đời đó còn chưa đủ

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời em vo tròn lại

    Ném vào cuộc đời anh
    Nó sẽ lăn sâu đến tận đáy
    Cuộc đời anh
    Sâu cho đến tận ... Cái chết.
    Trời ơi,
    Làm sao có một cuộc đời
    Để tôi ném đời mình vào đó
    Mà không hề cân nhắc đắn đo
    Rằng cuộc đời đó còn chưa đủ.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời em vo tròn lại

    Ném vào cuộc đời anh
    Nó sẽ lăn sâu đến tận đáy
    Cuộc đời anh
    Sâu cho đến tận ... Cái chết.
    Trời ơi,
    Làm sao có một cuộc đời
    Để tôi ném đời mình vào đó
    Mà không hề cân nhắc đắn đo
    Rằng cuộc đời đó còn chưa đủ.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    "Có thể nào ta không nghĩ về nhau... ". Ừ, có lẽ nào... Mới đây thôi chúng ta tưởng như chẳng thể tách rời, mọi suy nghĩ, việc làm đều có nhau... Vậy mà giờ đây... :) Phải chấp nhận thôi, tất cả đã qua rồi, ta phải đối mặt với sự thật thôi, cho dù sự thật có phũ phàng, khiến ta đau đớn. Có nuối tiếc, nhớ nhung cũng chẳng để làm gì, giờ đây mỗi đứa một con đường riêng. Chi bằng hãy cố gắng mỉm cười, cố gắng tìm lấy sự bình yên cho lòng mình...
    Được f40172 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 13/08/2004
  9. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    "Có thể nào ta không nghĩ về nhau... ". Ừ, có lẽ nào... Mới đây thôi chúng ta tưởng như chẳng thể tách rời, mọi suy nghĩ, việc làm đều có nhau... Vậy mà giờ đây... :) Phải chấp nhận thôi, tất cả đã qua rồi, ta phải đối mặt với sự thật thôi, cho dù sự thật có phũ phàng, khiến ta đau đớn. Có nuối tiếc, nhớ nhung cũng chẳng để làm gì, giờ đây mỗi đứa một con đường riêng. Chi bằng hãy cố gắng mỉm cười, cố gắng tìm lấy sự bình yên cho lòng mình...
    Được f40172 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 13/08/2004
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ?o ... Anh cách xa em hàng thế giới
    Lặng nhìn trong mộng miệng em cười ...?
    Những câu ?othơ điên? ấy ám ảnh em trước khi gặp người và lúc này đây khi đã xa người. Có lẽ chỉ cần đổi ngôi, nó sẽ hợp với em lắm. Sinh nhật người mà chẳng thể nào đến bên người nói một câu chúc mừng. Chẳng thể ...
    Mỗi lần sinh nhật người em lại băn khoăn không biết chọn tấm thiệp nào. Khó quá. Trước đây cố tìm tấm thiệp nói lên thật nhiều những yêu thương dành cho người. Giờ tìm thứ sao cho chẳng biểu lộ một chút vương vấn nào trong em. Oái oăm thật.
    Thu chưa tới. Người thì yêu mùa thu, yêu những thứ dịu dàng. Em vẫn nhớ từng ý thích của người. Em vẫn nhớ người. Cái không khí ngột ngạt cuối hạ làm em bức bối. Nhớ hơn. Mệt mỏi hơn.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này