1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đã định không viết nữa, ....
    Người à, hôm nay mới đọc được tâm sự của một cô bé. Theo như cô bé nói thì đang yêu nhưng lại không thể chịu nổi quá khứ của người yêu. Chính xác là cô bé đang ghen với quá khứ của người yêu. Lại nhớ đến người, đến những tháng ngày ... Hồi xa xưa ấy, có bao giờ em băn khoăn về quá khứ của người không nhỉ?! Chưa bao giờ và mãi mãi chẳng bao giờ. Chỉ duy nhất một lần em hỏi nhưng quả thật dẫu câu trả lời như thế nào cũng không làm em thay đổi. Những giây phút hiện tại đáng trân trọng hơn phải không người. Em đã nâng niu từng chút thời gian ngắn ngủi bên nhau mà chẳng bao giờ để quá khứ của người hay của em xen vào. Nếu yêu nhau hẳn người ta phải hiểu điều đó. Cô bé đó nói là yêu nhiều lắm nhưng em cảm thấy không như vậy bởi nếu yêu thì chẳng bao giờ lại làm khổ mình và khổ người mình yêu như vậy trong khi hiện tại đang rất tuyệt vời. Có phải con người thường như vậy không, chẳng bao giờ biết hiện tại là quý giá?!/
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đọc được ở đâu đó câu này: Yêu là tốt với người đó hơn tất cả mọi người, hơn cả chính bản thân. Đọc thế thôi, chẳng nghĩ nữa.
    Hôm rồi, nghe được chuyện mẹ nói có lẽ phải đi ?ocắt vía cái thằng ...?, đau nghẹn lòng. Mẹ vốn chẳng là người mê tín, thậm chí còn hay giễu cợt những trò nhảm nhí đó. Thế mà ... Dường như mẹ nhận ra em chưa quên được người, và mẹ lo lắng. Chẳng dám giận. Nhưng không quên được có phải là tội? Không căm ghét người có là tội ? Lúc nào cũng nghĩ tốt về người và muốn cả người khác cũng nghĩ tốt về người nữa. Em rất sợ ai đó nghĩ rằng người không tốt, nhất là bố mẹ em. Em không tin nổi sau ngần ấy thời gian, em vẫn nhiệt tình bào chữa cho người khi có ai nhắc đến với ý trách. Nếu có ai trách trong chuyện này thì chỉ riêng em thôi, nhưng ngay cái ý nghĩ đó em cũng không chấp nhận kia mà. Có bao giờ em trách người đâu. Chỉ mình em hiểu, chỉ mình em đau. Và vẫn vẹn nguyên những yêu thương.
    Rồi em lại trở về với thực tại của mình, lại sống, lại vui, lại buồn và lại nghĩ đến người ta. Nghĩ đến người nhiều đến thế nhưng người ta lại đang là hiện tại của em. Và không thể không nhớ người ta được. Người ta cũng đang dần trở nên có ý nghĩa đối với em, hơn là em tưởng. Những nhớ nhung, hờn giận, lo lắng .....
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đọc được ở đâu đó câu này: Yêu là tốt với người đó hơn tất cả mọi người, hơn cả chính bản thân. Đọc thế thôi, chẳng nghĩ nữa.
    Hôm rồi, nghe được chuyện mẹ nói có lẽ phải đi ?ocắt vía cái thằng ...?, đau nghẹn lòng. Mẹ vốn chẳng là người mê tín, thậm chí còn hay giễu cợt những trò nhảm nhí đó. Thế mà ... Dường như mẹ nhận ra em chưa quên được người, và mẹ lo lắng. Chẳng dám giận. Nhưng không quên được có phải là tội? Không căm ghét người có là tội ? Lúc nào cũng nghĩ tốt về người và muốn cả người khác cũng nghĩ tốt về người nữa. Em rất sợ ai đó nghĩ rằng người không tốt, nhất là bố mẹ em. Em không tin nổi sau ngần ấy thời gian, em vẫn nhiệt tình bào chữa cho người khi có ai nhắc đến với ý trách. Nếu có ai trách trong chuyện này thì chỉ riêng em thôi, nhưng ngay cái ý nghĩ đó em cũng không chấp nhận kia mà. Có bao giờ em trách người đâu. Chỉ mình em hiểu, chỉ mình em đau. Và vẫn vẹn nguyên những yêu thương.
    Rồi em lại trở về với thực tại của mình, lại sống, lại vui, lại buồn và lại nghĩ đến người ta. Nghĩ đến người nhiều đến thế nhưng người ta lại đang là hiện tại của em. Và không thể không nhớ người ta được. Người ta cũng đang dần trở nên có ý nghĩa đối với em, hơn là em tưởng. Những nhớ nhung, hờn giận, lo lắng .....
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đang chán nản và buồn bã. Lại nghe đến chuyện hợp tan của những đứa bạn. Chán hơn. Thất vọng và mất niềm tin. Tình yêu liệu có còn tồn tại nữa không? Đứa không có thì khao khát, đứa có thì rẻ rúng coi thường. Thói đời là như vậy sao?
    " Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy , anh đã chia tay với người con gái ấy ?
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu ...
    Em sẽ chờ
    Như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa , mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa ...
    Em sẽ chờ anh
    Như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải vội đơm hoa , đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền
    Em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác ?
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu
    Đợi trầu dập mới cay ?
    Dẫu chẳng hẹn hò
    Em cứ đợi , cứ say
    Ngâu có xa nhau , Ngâu có ngày gặp lại
    Kim - Kiều lỡ duyên nhau
    Chẳng thể là mãi mãi ...
    Em vẫn đợi
    Vẫn chờ
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu ! "
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đang chán nản và buồn bã. Lại nghe đến chuyện hợp tan của những đứa bạn. Chán hơn. Thất vọng và mất niềm tin. Tình yêu liệu có còn tồn tại nữa không? Đứa không có thì khao khát, đứa có thì rẻ rúng coi thường. Thói đời là như vậy sao?
    " Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy , anh đã chia tay với người con gái ấy ?
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu ...
    Em sẽ chờ
    Như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa , mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa ...
    Em sẽ chờ anh
    Như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải vội đơm hoa , đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền
    Em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác ?
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu
    Đợi trầu dập mới cay ?
    Dẫu chẳng hẹn hò
    Em cứ đợi , cứ say
    Ngâu có xa nhau , Ngâu có ngày gặp lại
    Kim - Kiều lỡ duyên nhau
    Chẳng thể là mãi mãi ...
    Em vẫn đợi
    Vẫn chờ
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu ! "
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cứ mặc kệ đơ?i,cứ mặc kệ ngươ?i,em yêu anh.Yêu nhỉê?u ,nhiê?u lắm va? vi? nhiê?u như vậy em mới biết giận anh cufng nhiê?u đến thế.
    Ư? thi? cho ră?ng anh cufng yêu em nhé,nhưng yêu ma? như thế a??Yêu ma? gặp nhau qua YM cufng không the?m nói chuyện lấy một câu?Yêu ma? không thư tư? điện thoại với lý do la? "anh bận"?
    Anh biết đó,em la? ngươ?i nhậy ca?m.Đến sự thay đô?i nho nho? cu?a anh trong giọng nói qua phone,đến ca? sợi dây chuyê?n anh đeo bây giơ?,em cufng biết nó khác như thế na?o.Pha?i,anh yêu em nên anh đeo trên cô? chưf cái tên một ngưòi khác,anh yêu em nên khi đang nói chuyện với em vui ve? anh cufng thôi vi? có ngươ?i gọi điện cho anh....Pha?i,tất ca? la? do anh yêu em.
    Em không nói gi? thi? nghif la? em không biết,ma? đê? em nói ra cho nghe thi? lại ba?o em đanh đá ,ghê gớm nhưng thư? ho?i,yêu thế có ai chịu được hay không?Em đaf tư?ng nói với anh rô?i,yêu anh em chấp nhận hết nhưng cái gi? nó cufng có giới hạn cu?a nó thôi chứ,sự nín nhịn cu?a em chi? đến mức na?y thôi.Ma? anh xem,em có đo?i ho?i hay yêu câ?u anh chuyện gi? quá đáng không?Em chi? câ?n anh quan tâm va? ha?nh động như nhưfng lơ?ii anh nói thôi,vậy ma? ...
    Tính cách em có thê? hướng ngoại nhiê?u hơn nên em thích các mối quan hệ dựa trên sự vui ve?,chứ đê? em pha?i nói nhưfng lơ?i như thế na?y,em pha?i suy nghif nhiê?u lắm,nó khiến em mệt mo?i đô?ng thơ?i ca? anh cufng sef chán nưfa.
    Chúng mi?nh dư?ng lại ơ? đây thôi anh nhé,em không muốn cứ kéo da?i mafi ti?nh trạng na?y.Ngươ?i thi? vun dắp,ngươ?i thi? đô? đi như hiện tại hai đứa mi?nh thi? sao có thê? xây dựng một ti?nh ca?m thân ái được ha? anh???
    Tính em hay quên,chia tay nhau rô?i,em sef không nhớ ánh mắt ,nụ cươ?i cu?a anh đâu.Em sef chóng quên nhưfng câu nói đaf tư?ng la?m em cươ?i hay nhưfng câu nói khiến lo?ng em ấm áp.Em sef quên hết,sef không co?n vấn vương ky? niệm na?o với anh nưfa đâu,em nói thật đấy.
    Tự ái em cao la? thế ,yêu thương em da?nh cho anh nhiê?u la? thế ,nhưng anh đaf không biết giưf lấy em thi? nhưfng thứ da?nh cho anh,em đaf cất va?o một góc ngăn kéo trong trái tim mi?nh mất rô?i.
    Ngươ?i ta nói "Yêu thi? dêf nhưng giưf được ti?nh yêu mới khó" va? em thấy đúng.Chúng ta,không ai có thê? giưf được ai thi? như hiện tại la? tốt nhất,pha?i không mối ti?nh đâ?u cu?a em???
  7. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cứ mặc kệ đơ?i,cứ mặc kệ ngươ?i,em yêu anh.Yêu nhỉê?u ,nhiê?u lắm va? vi? nhiê?u như vậy em mới biết giận anh cufng nhiê?u đến thế.
    Ư? thi? cho ră?ng anh cufng yêu em nhé,nhưng yêu ma? như thế a??Yêu ma? gặp nhau qua YM cufng không the?m nói chuyện lấy một câu?Yêu ma? không thư tư? điện thoại với lý do la? "anh bận"?
    Anh biết đó,em la? ngươ?i nhậy ca?m.Đến sự thay đô?i nho nho? cu?a anh trong giọng nói qua phone,đến ca? sợi dây chuyê?n anh đeo bây giơ?,em cufng biết nó khác như thế na?o.Pha?i,anh yêu em nên anh đeo trên cô? chưf cái tên một ngưòi khác,anh yêu em nên khi đang nói chuyện với em vui ve? anh cufng thôi vi? có ngươ?i gọi điện cho anh....Pha?i,tất ca? la? do anh yêu em.
    Em không nói gi? thi? nghif la? em không biết,ma? đê? em nói ra cho nghe thi? lại ba?o em đanh đá ,ghê gớm nhưng thư? ho?i,yêu thế có ai chịu được hay không?Em đaf tư?ng nói với anh rô?i,yêu anh em chấp nhận hết nhưng cái gi? nó cufng có giới hạn cu?a nó thôi chứ,sự nín nhịn cu?a em chi? đến mức na?y thôi.Ma? anh xem,em có đo?i ho?i hay yêu câ?u anh chuyện gi? quá đáng không?Em chi? câ?n anh quan tâm va? ha?nh động như nhưfng lơ?ii anh nói thôi,vậy ma? ...
    Tính cách em có thê? hướng ngoại nhiê?u hơn nên em thích các mối quan hệ dựa trên sự vui ve?,chứ đê? em pha?i nói nhưfng lơ?i như thế na?y,em pha?i suy nghif nhiê?u lắm,nó khiến em mệt mo?i đô?ng thơ?i ca? anh cufng sef chán nưfa.
    Chúng mi?nh dư?ng lại ơ? đây thôi anh nhé,em không muốn cứ kéo da?i mafi ti?nh trạng na?y.Ngươ?i thi? vun dắp,ngươ?i thi? đô? đi như hiện tại hai đứa mi?nh thi? sao có thê? xây dựng một ti?nh ca?m thân ái được ha? anh???
    Tính em hay quên,chia tay nhau rô?i,em sef không nhớ ánh mắt ,nụ cươ?i cu?a anh đâu.Em sef chóng quên nhưfng câu nói đaf tư?ng la?m em cươ?i hay nhưfng câu nói khiến lo?ng em ấm áp.Em sef quên hết,sef không co?n vấn vương ky? niệm na?o với anh nưfa đâu,em nói thật đấy.
    Tự ái em cao la? thế ,yêu thương em da?nh cho anh nhiê?u la? thế ,nhưng anh đaf không biết giưf lấy em thi? nhưfng thứ da?nh cho anh,em đaf cất va?o một góc ngăn kéo trong trái tim mi?nh mất rô?i.
    Ngươ?i ta nói "Yêu thi? dêf nhưng giưf được ti?nh yêu mới khó" va? em thấy đúng.Chúng ta,không ai có thê? giưf được ai thi? như hiện tại la? tốt nhất,pha?i không mối ti?nh đâ?u cu?a em???
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sao những chuyện nặng nề đó cứ liên tiếp diễn ra với em thế nhỉ? Đã cố gắng chấp nhận thực tại nhưng thứ em nhận được sao tê tái thế này. Nếu biết được người có còn nghĩ em hạnh phúc?
    Nhiều lúc em nghĩ mình đang rất mạo hiểm. Như một người đang đi trên một sợi dây mảnh. Nhưng em đã tin là mình sẽ đến được đích. Em đã cố gắng, rón rén, nhẹ nhàng, em cố giữ thăng bằng vì em không thể ngã được. Nhưng mọi sự có bao giờ theo ý muốn đâu. Lòng tin chẳng còn nữa.
    Người ơi, em mệt mỏi quá chừng. Với người chưa bao giờ em mất niềm tin cả. Một niềm tin tuyệt đối. Nhưng với người ta??? Liệu niềm tin có thể lấy lại?
    Cứ như thế này thì em sẽ ra sao. Càng sống nhiều, quen biết nhiều, gặp gỡ nhiều em càng nhận ra rằng yêu một người thật không đơn giản. Nói chuyện, tiếp xúc với người con trai nào em cũng thấy vô vị, nhạt nhẽo. Người thì đã xa rồi. Giờ chỉ còn người ta mang lại cho em chút cảm giác. Nhưng người ta thì ... Có lẽ cũng tại em, hão huyền quá, ảo vọng nhiều quá nên giờ mới hụt hẫng, thất vọng thế này. Có lẽ cũng tại người ta, trẻ quá, hời hợt quá, nông nổi quá. Cái giá của sự trưởng thành thật đắt!
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sao những chuyện nặng nề đó cứ liên tiếp diễn ra với em thế nhỉ? Đã cố gắng chấp nhận thực tại nhưng thứ em nhận được sao tê tái thế này. Nếu biết được người có còn nghĩ em hạnh phúc?
    Nhiều lúc em nghĩ mình đang rất mạo hiểm. Như một người đang đi trên một sợi dây mảnh. Nhưng em đã tin là mình sẽ đến được đích. Em đã cố gắng, rón rén, nhẹ nhàng, em cố giữ thăng bằng vì em không thể ngã được. Nhưng mọi sự có bao giờ theo ý muốn đâu. Lòng tin chẳng còn nữa.
    Người ơi, em mệt mỏi quá chừng. Với người chưa bao giờ em mất niềm tin cả. Một niềm tin tuyệt đối. Nhưng với người ta??? Liệu niềm tin có thể lấy lại?
    Cứ như thế này thì em sẽ ra sao. Càng sống nhiều, quen biết nhiều, gặp gỡ nhiều em càng nhận ra rằng yêu một người thật không đơn giản. Nói chuyện, tiếp xúc với người con trai nào em cũng thấy vô vị, nhạt nhẽo. Người thì đã xa rồi. Giờ chỉ còn người ta mang lại cho em chút cảm giác. Nhưng người ta thì ... Có lẽ cũng tại em, hão huyền quá, ảo vọng nhiều quá nên giờ mới hụt hẫng, thất vọng thế này. Có lẽ cũng tại người ta, trẻ quá, hời hợt quá, nông nổi quá. Cái giá của sự trưởng thành thật đắt!
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "... Nếu lòng ta có ào ào bão tố
    Thì em ơi hãy vững lấy tay chèo
    Nhìn phong ba hãy mỉm cười, hãy hát
    Cơn bão cuồng sẽ hoá gió thông reo ...."

Chia sẻ trang này