1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "... Nếu lòng ta có ào ào bão tố
    Thì em ơi hãy vững lấy tay chèo
    Nhìn phong ba hãy mỉm cười, hãy hát
    Cơn bão cuồng sẽ hoá gió thông reo ...."
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ?o... Ngoài hiên mưa rơi rơi
    Lòng ai như chơi vơi
    Người ơi nước mắt hoen mi rồi ...?
    Nhiều việc quá, chẳng biết như thế có phải là may mắn không vì em ít còn thời gian để nghĩ đến những việc khác. Ít nghĩ về người, thậm chí cả về người ta về cái hiện tại này nữa. Thấy lòng nhẹ tênh, trống rỗng. Dối lòng thế thôi, ...
    Giờ đây nghe người khác nói yêu đương với mình cứ thấy như chuyện đâu đâu, cười nhạt thếch. Nhớ người. Người khác lại bảo em là chia tay hơn một năm rồi mà vẫn còn buồn thế sao. Bực mình. Một năm, hai năm, hay bao nhiêu lâu nữa, thời gian thì có nghĩa gì chỉ trừ khi không còn yêu người nữa. Trước đây em hay đùa ông bạn thân xếp hắn vào dạng yêu nhau 2 ngày đau thương 2 năm.Ừ nhỉ, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ký niệm đâu dễ bỗng chốc mà quên.
    Cơn mưa chiều nay thấy lòng mình rười rượi. Ôi những cơn mưa. Có 2 cơn mưa mùa hạ còn đọng mãi trong em. Hai cơn mưa gắn với hai người bạn của em. Một người, em đã từng thích,chỉ là những vẩn vơ của thời thơ trẻ, nhưng cơn mưa đã xoá sạch những vẩn vơ. Còn người kia sau cơn mưa đó đã nói lời yêu em. Lạ, cũng chỉ vì những cảm giác trong tối mưa đó mà hắn yêu em mấy năm nay rồi. Tình cảm thật kỳ lạ.
    Có cơn mưa nào làm em nhớ người không?!
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ?o... Ngoài hiên mưa rơi rơi
    Lòng ai như chơi vơi
    Người ơi nước mắt hoen mi rồi ...?
    Nhiều việc quá, chẳng biết như thế có phải là may mắn không vì em ít còn thời gian để nghĩ đến những việc khác. Ít nghĩ về người, thậm chí cả về người ta về cái hiện tại này nữa. Thấy lòng nhẹ tênh, trống rỗng. Dối lòng thế thôi, ...
    Giờ đây nghe người khác nói yêu đương với mình cứ thấy như chuyện đâu đâu, cười nhạt thếch. Nhớ người. Người khác lại bảo em là chia tay hơn một năm rồi mà vẫn còn buồn thế sao. Bực mình. Một năm, hai năm, hay bao nhiêu lâu nữa, thời gian thì có nghĩa gì chỉ trừ khi không còn yêu người nữa. Trước đây em hay đùa ông bạn thân xếp hắn vào dạng yêu nhau 2 ngày đau thương 2 năm.Ừ nhỉ, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu ký niệm đâu dễ bỗng chốc mà quên.
    Cơn mưa chiều nay thấy lòng mình rười rượi. Ôi những cơn mưa. Có 2 cơn mưa mùa hạ còn đọng mãi trong em. Hai cơn mưa gắn với hai người bạn của em. Một người, em đã từng thích,chỉ là những vẩn vơ của thời thơ trẻ, nhưng cơn mưa đã xoá sạch những vẩn vơ. Còn người kia sau cơn mưa đó đã nói lời yêu em. Lạ, cũng chỉ vì những cảm giác trong tối mưa đó mà hắn yêu em mấy năm nay rồi. Tình cảm thật kỳ lạ.
    Có cơn mưa nào làm em nhớ người không?!
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    " ... Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi, Anh như chiếc bóng vô hình nơi tim em ... "
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    " ... Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi, Anh như chiếc bóng vô hình nơi tim em ... "
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ về người. Lâu lắm mới mơ về người. Kỳ lạ thay, bởi những ý nghĩ về người có khi nào rời xa em. Người không phải là giấc mơ, người là hiện thực, mãi mãi là hiện thực của em. Một hiện thực đã làm em hạnh phúc, một hiện thực đã làm em đau, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ em muốn trở thành quá khứ cả. Bất hạnh thay, đó chỉ là ý nghĩ chủ quan của em. Trong giấc mơ đó, người cứ lặng lẽ ở bên em, gần đấy mà xa lắc, em nhìn thấy người, muốn đưa tay ra nhưng lại thảng thốt vì chẳng thấy đâu nữa. Không gian trong giấc mơ đó từa tựa như nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Những người trong đó là những người đã từng chứng kiến câu chuyện của chúng ta, có bạn bè của người, thậm chí có cả sếp của người (Ôi, đồng chí sếp khó tính lúc nào cũng cau có nhưng lại rất khuyến khích chúng ta, chắc người vẫn nhớ). Tất cả sinh động, logic đến nỗi khi tỉnh giấc em cứ ngỡ là thật. Để rồi lại một mình chua chát.
    "... Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi, Anh như chiếc bóng vô hình nơi tim em ..."
    Bao giờ mới nguôi nhỉ?!
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ về người. Lâu lắm mới mơ về người. Kỳ lạ thay, bởi những ý nghĩ về người có khi nào rời xa em. Người không phải là giấc mơ, người là hiện thực, mãi mãi là hiện thực của em. Một hiện thực đã làm em hạnh phúc, một hiện thực đã làm em đau, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ em muốn trở thành quá khứ cả. Bất hạnh thay, đó chỉ là ý nghĩ chủ quan của em. Trong giấc mơ đó, người cứ lặng lẽ ở bên em, gần đấy mà xa lắc, em nhìn thấy người, muốn đưa tay ra nhưng lại thảng thốt vì chẳng thấy đâu nữa. Không gian trong giấc mơ đó từa tựa như nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Những người trong đó là những người đã từng chứng kiến câu chuyện của chúng ta, có bạn bè của người, thậm chí có cả sếp của người (Ôi, đồng chí sếp khó tính lúc nào cũng cau có nhưng lại rất khuyến khích chúng ta, chắc người vẫn nhớ). Tất cả sinh động, logic đến nỗi khi tỉnh giấc em cứ ngỡ là thật. Để rồi lại một mình chua chát.
    "... Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi, Anh như chiếc bóng vô hình nơi tim em ..."
    Bao giờ mới nguôi nhỉ?!
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tối tăm quá, người xa quá, người ta chán quá, em cũng đáng chán quá!!!!!!!!!!!!!!
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tối tăm quá, người xa quá, người ta chán quá, em cũng đáng chán quá!!!!!!!!!!!!!!
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ".... Em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng .... "
    Thế là được sáu tháng. Hình như hoàn toàn vô nghĩa. Có phải em đang hối tiếc?! Người ta đang làm em hối tiếc. Những nỗi nhớ về người vẫn không nguôi. Em nghĩ về người trong từng nhịp sống, khi em hối hả, khi em hờ hững. Người như vẫn chưa xa. Có những hôm đi làm về muộn. Đi trên con đường quen, con đường mà ta đã từng qua, nỗi nhớ lại cồn lên, đau đáu. Cũng may là hoa sữa chưa nồng. Nếu không chắc em chẳng thể nào tỉnh táo. Nhớ những ngày em còn đi học buổi tối, nôn nóng trở về nhà vì biết rằng người đang ở đó, ở đó vì em. Bữa tối muộn em thường ăn rất vội, vì muốn dành cho người nhiều thời gian hơn. Giờ thì mỗi lần làm muộn em rất ngại về nhà, người không còn ở đó đợi em, ngại vì sợ để bố mẹ nhìn thấy mình buồn . Giờ thì chỉ mình em thôi với những đêm trắng. Người vẫn chưa xa đâu.
    Thu đã sang rồi đó người ơi, mùa của người đấy, hoa sữa vẫn chưa nồng.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này