1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "... Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
    Mùa đông sắp tới rồi
    Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
    Một chuyện chia tay, có gì đâu em nhỉ
    Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
    Kết thúc một năm bao giờ chả thế
    Sau mọi điều, lại chỉ có mùa đông ..."

    Trong cái thành phố bé tẹo teo này, với những con đường nối nhau chằng chịt, với những ngã ba, ngã tư lúc nào cũng đông đúc tại sao chúng ta chẳng còn gặp nhau nhỉ?. Có phải em vẫn mong chờ người không? Có những lúc nghe điện thoại, em vẫn ước đầu dây bên kia là người, em sẽ lại được nói :"Anh à". Sẽ lại thấy giọng mình rung lên cùng tiếng lòng rộn ràng. Em chưa tưởng tượng nổi em có thể gọi ai nữa như vậy. Chỉ hai tiếng thôi nhưng chứa bao yêu thương em dành cho người. Mà thật ra những lúc điện thoại cho nhau em có nói nhiều đâu nhỉ. Những lúc đấy em chẳng nói được gì, chỉ muốn nghe người nói thôi. Giờ thì người xa rồi. Những đêm mất ngủ em hay nhớ chuyện trước đây người hay ru em ngủ qua điện thoại. Ru gì mà càng nghe em càng tỉnh ngủ. Chẳng ai chịu buông máy trước. Người nói sẽ hát ru em đến chừng nào em ngủ thì thôi. Em thì khó ngủ, khi do vui quá, khi lại buồn quá, riết thành một thói quen tai hại. Người bảo với em rằng chẳng bao giờ bị mất ngủ trừ khi vui quá. Có khi nào người mất ngủ vì em không. Có chứ người nhỉ. Vì đã từng tha thiết biết bao.
    Hôm nay trên mạng có bài "Cái nắm tay đầu tiên" đọc xong em lại nghĩ đến người. Khổ thế. Điều gì đầu tiên cũng khó quên. Nắm tay lần đầu, yêu thương ơi, .... sao tất cả đều gắn với người thế. Em đọc được ở đâu đó,cũng trên cái trang Tâm sự này (hình như trên này đa phần là tâm sự của những cô gái như em) một ai đó đã nói, với người con gái, từ cái nắm tay đầu, đến nụ hôn đầu, rồi đến người đi cùng suốt cuộc đời là khoảng cách mới xa, mới khó khăn làm sao nhưng cũng đáng nhớ làm sao. Thế thì em sao có thể quên được người.

    Người có nhớ cái tối mùa đông đó, người ngồi bên em, dịu dàng và nhút nhát hơn em tưởng về người rất nhiều. Nếu hôm đó em không vờ vịt như thế liệu lúc nào người mới đủ can đảm nắm tay em nhỉ. Em cũng thấy mình rất lạ bạo dạn hơn bản tính của em. Nhưng em đã biết mình đúng vì cũng từ thời khắc đó em hiểu rằng sự ấm áp mà người đem đến cho em tuyệt vời hơn tất thảy. Tối mùa đông đó, lòng chúng mình đã ấm áp và hạnh phúc.
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Người ơi, em mệt mỏi quá rồi. Bao nhiêu điều điên rồ cứ đổ xuống em. Vẫn thản nhiên chống chọi nhưng em sợ mình kiệt sức. Em biết mình sắp kiệt sức. Rồi em sẽ buông xuôi, sẽ chấp nhận, sẽ thoả hiệp với những thứ mình vốn dĩ coi thường. Người đang ở đâu, đang làm gì? Em thì đang một mình cô đơn đến tuyệt vọng.
    Tối qua HN có pháo hoa, chưa bao giờ em ngắm pháo hoa mà lòng lại vô cảm như thế. Dẫu đó không phải là thứ mới lạ hay đến mức kỳ diệu nhưng mỗi lẫn có pháo hoa con người ta lại háo hức đón chờ để ngắm nhìn, để vui mừng. Vì có lẽ pháo hoa đẹp, lung linh, nhiều sắc màu và cũng vì nó ngắn ngủi nên người ta bao giờ cũng thấy đáng quý và trân trọng. Mỗi lần nhìn những chùm sắc màu lung linh ấy em dều có cảm giác rất khó tả, nhiều cảm xúc lẫn vào nhau. Thế mà hôm qua lòng em trống rỗng, chẳng vui chẳng buồn. Em sẽ tiếp tục sống như vậy ư, nhợt nhạt, vô nghĩa.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Người ơi, em mệt mỏi quá rồi. Bao nhiêu điều điên rồ cứ đổ xuống em. Vẫn thản nhiên chống chọi nhưng em sợ mình kiệt sức. Em biết mình sắp kiệt sức. Rồi em sẽ buông xuôi, sẽ chấp nhận, sẽ thoả hiệp với những thứ mình vốn dĩ coi thường. Người đang ở đâu, đang làm gì? Em thì đang một mình cô đơn đến tuyệt vọng.
    Tối qua HN có pháo hoa, chưa bao giờ em ngắm pháo hoa mà lòng lại vô cảm như thế. Dẫu đó không phải là thứ mới lạ hay đến mức kỳ diệu nhưng mỗi lẫn có pháo hoa con người ta lại háo hức đón chờ để ngắm nhìn, để vui mừng. Vì có lẽ pháo hoa đẹp, lung linh, nhiều sắc màu và cũng vì nó ngắn ngủi nên người ta bao giờ cũng thấy đáng quý và trân trọng. Mỗi lần nhìn những chùm sắc màu lung linh ấy em dều có cảm giác rất khó tả, nhiều cảm xúc lẫn vào nhau. Thế mà hôm qua lòng em trống rỗng, chẳng vui chẳng buồn. Em sẽ tiếp tục sống như vậy ư, nhợt nhạt, vô nghĩa.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu em mới lại có thời gian cho riêng mình như buổi chiều nay, để những ý nghĩ lang thang mọi ngõ ngách và rồi cuối cùng lại trở về người. Em đã cất hết mail người gửi vào riêng một folder, cố gắng để không nhìn tới nó. Thế mà hôm nay, em lại vào đó, đọc lại những dòng chữ mà em đã thuộc lòng, mắt em lại vẫn rưng rưng như tất thảy những lần trước đây. Những kỷ niệm về người, những tình cảm dành cho người sao không thể phai nhạt.
    Những lúc mệt mỏi, chán chường quá, em hay đi xa, để đỡ ngột ngạt, để tìm lại hào hứng cho tháng ngày tiếp theo. Thế mà chuyến đi lần này em lại thấy mình đuối sức hơn. Cô đơn và tuyệt vọng đến tận cùng. Em đã đi qua nơi đó, nơi người đã từng gắn bó, có những con đường người đã từng đi, nơi đây là một khoảng đời của người. Lần đầu tiên khi em đi qua nơi ấy, lúc đó em chưa biết người, em chẳng may may để ý. Còn lần này, em nhìn nơi này, ngó nơi khác, chỉ vì em muốn biết tất cả những gì liên quan đến người, muốn cảm nhận, muốn gần gũi.
    Người sẽ chẳng bao giờ xa em đâu.
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu em mới lại có thời gian cho riêng mình như buổi chiều nay, để những ý nghĩ lang thang mọi ngõ ngách và rồi cuối cùng lại trở về người. Em đã cất hết mail người gửi vào riêng một folder, cố gắng để không nhìn tới nó. Thế mà hôm nay, em lại vào đó, đọc lại những dòng chữ mà em đã thuộc lòng, mắt em lại vẫn rưng rưng như tất thảy những lần trước đây. Những kỷ niệm về người, những tình cảm dành cho người sao không thể phai nhạt.
    Những lúc mệt mỏi, chán chường quá, em hay đi xa, để đỡ ngột ngạt, để tìm lại hào hứng cho tháng ngày tiếp theo. Thế mà chuyến đi lần này em lại thấy mình đuối sức hơn. Cô đơn và tuyệt vọng đến tận cùng. Em đã đi qua nơi đó, nơi người đã từng gắn bó, có những con đường người đã từng đi, nơi đây là một khoảng đời của người. Lần đầu tiên khi em đi qua nơi ấy, lúc đó em chưa biết người, em chẳng may may để ý. Còn lần này, em nhìn nơi này, ngó nơi khác, chỉ vì em muốn biết tất cả những gì liên quan đến người, muốn cảm nhận, muốn gần gũi.
    Người sẽ chẳng bao giờ xa em đâu.
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Về đây đứng ngồi
    Đường xa quá ngại
    Để lòng theo chút nắng bên ngoài ...
    Người đâu mất người
    Đời tôi ngốc dại
    Tự làm khô héo tôi đây
    Chiều hôm thức dậy
    Ngồi ôm tóc dài
    Chập chờn lau trắng trong tay ...

  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Về đây đứng ngồi
    Đường xa quá ngại
    Để lòng theo chút nắng bên ngoài ...
    Người đâu mất người
    Đời tôi ngốc dại
    Tự làm khô héo tôi đây
    Chiều hôm thức dậy
    Ngồi ôm tóc dài
    Chập chờn lau trắng trong tay ...

  8. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Này bạn! Sao bạn cứ phải vật vã mãi với quá khứ thế? Cứ thế này chắc bạn chẳng thể thoát ra được tình trạng đó đâu. Tạm gác những kỷ niệm đẹp của quá khứ sang 1 bên đã, dành thời gian cho những việc khác (ví dụ như đi cafe với tôi chẳng hạn ).
  9. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Này bạn! Sao bạn cứ phải vật vã mãi với quá khứ thế? Cứ thế này chắc bạn chẳng thể thoát ra được tình trạng đó đâu. Tạm gác những kỷ niệm đẹp của quá khứ sang 1 bên đã, dành thời gian cho những việc khác (ví dụ như đi cafe với tôi chẳng hạn ).
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sorry
    Is all that you can''t say
    Years gone by and still
    Words don''t come easily
    Like sorry like sorry
    Forgive me
    Is all that you can''t say
    Years gone by and still
    Words don''t come easily
    Like forgive me like forgive me
    But you can say, baby
    Baby can I hold you tonight
    Maybe if T told you the right words
    At the right time you''d be mine
    I love you
    Is all that you can''t say
    Years gone by and still
    Words don''t come easily
    Like I love you, I love you

Chia sẻ trang này