1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sorry
    Is all that you can''t say
    Years gone by and still
    Words don''t come easily
    Like sorry like sorry
    Forgive me
    Is all that you can''t say
    Years gone by and still
    Words don''t come easily
    Like forgive me like forgive me
    But you can say, baby
    Baby can I hold you tonight
    Maybe if T told you the right words
    At the right time you''d be mine
    I love you
    Is all that you can''t say
    Years gone by and still
    Words don''t come easily
    Like I love you, I love you

  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em đang cố gắng bắt đầu, trước hết là niềm tin và niềm vui sống.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em đang cố gắng bắt đầu, trước hết là niềm tin và niềm vui sống.

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "... Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh ..."
    Em đang dần lấy lại tinh thần, lấy lại niềm tin vào chính bản thân. Mỗi khi khó khăn em luôn có những người bạn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ. Dẫu đó không phải những người em thực sự mong muốn nhất nhưng cũng là quá may mắn rồi. Em còn đòi hỏi gì hơn. Có người ư, được người chia sẻ, yêu thương ư, thôi em không tham lam nữa. Mẹ lại nhắc đến người đó. Tim em không nhói đau đến tuyệt vọng như trước kia, em thấy thương mẹ, bao giờ em mới hết làm mẹ lo lắng đây? Người biết không, mẹ vẫn cứ sợ rằng em vẫn còn yêu người đấy. Giá mà mẹ biết con gái đã mở lòng ra với cuộc đời hơn. Trước đây em không tin là có thể yêu nhiều người, nhưng giờ trong em nhưng tình cảm dành cho người và người ta chẳng thể nào so sánh được. Và cả hai đều có ý nghĩa với em. Trên đời chỉ có thể tiếc nuối quá khứ, sống cho hiện tại chứ không thể biết trước tương lai. Em sẽ cố gắng hơn vì hiện tại của mình.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "... Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh ..."
    Em đang dần lấy lại tinh thần, lấy lại niềm tin vào chính bản thân. Mỗi khi khó khăn em luôn có những người bạn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ. Dẫu đó không phải những người em thực sự mong muốn nhất nhưng cũng là quá may mắn rồi. Em còn đòi hỏi gì hơn. Có người ư, được người chia sẻ, yêu thương ư, thôi em không tham lam nữa. Mẹ lại nhắc đến người đó. Tim em không nhói đau đến tuyệt vọng như trước kia, em thấy thương mẹ, bao giờ em mới hết làm mẹ lo lắng đây? Người biết không, mẹ vẫn cứ sợ rằng em vẫn còn yêu người đấy. Giá mà mẹ biết con gái đã mở lòng ra với cuộc đời hơn. Trước đây em không tin là có thể yêu nhiều người, nhưng giờ trong em nhưng tình cảm dành cho người và người ta chẳng thể nào so sánh được. Và cả hai đều có ý nghĩa với em. Trên đời chỉ có thể tiếc nuối quá khứ, sống cho hiện tại chứ không thể biết trước tương lai. Em sẽ cố gắng hơn vì hiện tại của mình.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đúng là muôn màu...
    em đã đọc vài trang của chị. Thấy chị gọi người ta là "người" thì đủ biết tình cảm của chị thế nào. Cái bài viết trên của chị, chứng tỏ chị đang có người để thương rồi? Thế mà chị vẫn để thời gian suy nghĩ về quá khứ nhiều thế hay sao? Có thể đó chỉ là cảm xúc một lúc nào đó.... nhưng đọc những dòng như thế ai bảo chị ko còn thương, còn tiếc nuối, còn lưu luyến......? cho dù chị cố chứng minh là phải sống cho hiện tại. Em mà là người yêu của chị em sẽ ko chịu nổi. Em sẽ ghen điên lên nếu biết những suy nghĩ như thế. Ko chịu đc chị ạ. Biết rằng, mình yêu, mình cũng chẳng có quyền đòi hỏi người ta chỉ có nghĩ tới mình suốt, mình ko phải là duy nhất, trước khi đến với mình ng ta đã xyz cái gì...
    đấy là tâm sự vậy - chứ yêu - mỗi ng một khác - ko ai nên nói ai làm gì -
  7. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đúng là muôn màu...
    em đã đọc vài trang của chị. Thấy chị gọi người ta là "người" thì đủ biết tình cảm của chị thế nào. Cái bài viết trên của chị, chứng tỏ chị đang có người để thương rồi? Thế mà chị vẫn để thời gian suy nghĩ về quá khứ nhiều thế hay sao? Có thể đó chỉ là cảm xúc một lúc nào đó.... nhưng đọc những dòng như thế ai bảo chị ko còn thương, còn tiếc nuối, còn lưu luyến......? cho dù chị cố chứng minh là phải sống cho hiện tại. Em mà là người yêu của chị em sẽ ko chịu nổi. Em sẽ ghen điên lên nếu biết những suy nghĩ như thế. Ko chịu đc chị ạ. Biết rằng, mình yêu, mình cũng chẳng có quyền đòi hỏi người ta chỉ có nghĩ tới mình suốt, mình ko phải là duy nhất, trước khi đến với mình ng ta đã xyz cái gì...
    đấy là tâm sự vậy - chứ yêu - mỗi ng một khác - ko ai nên nói ai làm gì -
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Không có cơn gió nào thổi qua khi người ấy nói yêu tôi
    Chỉ có lời chối từ cựa mình rất khẽ
    Trái tim tôi nhỏ bé
    Nên chẳng thể đa mang
    Nhưng người ấy hứa sẽ sẵn sàng chờ đợi
    Vì đó là tình yêu
    Cũng không có cơn gió nào thổi qua khi người ấy lướt ngang tôi
    Cùng một người con gái khác
    Bất chợt tôi nhìn thấy nơi cuối đường một bóng hình ngơ ngác
    Của tình yêu ngày xưa...
    Vừa chớm đông mà trời đã vội mưa
    Có lẽ thế nên lời hứa xưa phai nhạt
    Chẳng thể trách người bội bạc
    Chỉ trách mình sao chẳng thể sống khác
    Sao không thể như người ấy
    Biết yêu và biết... quên
    Nhưng tôi ơi! Trái tim tôi nhỏ bé
    Như một chiếc lá mềm...

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Không có cơn gió nào thổi qua khi người ấy nói yêu tôi
    Chỉ có lời chối từ cựa mình rất khẽ
    Trái tim tôi nhỏ bé
    Nên chẳng thể đa mang
    Nhưng người ấy hứa sẽ sẵn sàng chờ đợi
    Vì đó là tình yêu
    Cũng không có cơn gió nào thổi qua khi người ấy lướt ngang tôi
    Cùng một người con gái khác
    Bất chợt tôi nhìn thấy nơi cuối đường một bóng hình ngơ ngác
    Của tình yêu ngày xưa...
    Vừa chớm đông mà trời đã vội mưa
    Có lẽ thế nên lời hứa xưa phai nhạt
    Chẳng thể trách người bội bạc
    Chỉ trách mình sao chẳng thể sống khác
    Sao không thể như người ấy
    Biết yêu và biết... quên
    Nhưng tôi ơi! Trái tim tôi nhỏ bé
    Như một chiếc lá mềm...

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn
    Gởi đi
    và biến thành kẻ khác
    Để anh
    gã đàn ông mang trác tim phờ phạc
    Đứng lại ven đường
    Nếu như ngày chỉ có 18 tiếng đồng hồ
    Hoặc đêm hoặc chiều ngắn lại
    Loài người đi về vội vã
    Người ta yêu nhau vội vã
    Hẳn gì ta đã nhớ nhau ?
    Kỷ niệm vò lại nát nhàu
    Hương tóc em không còn làm đêm anh thao thức
    Tình yêu không còn bùng cháy lên trong ***g ngực
    Thì thôi... Mình chia tay
    Niềm vui không thể đi vay
    Nỗi buồn có cho đi cũng chẳng ai dám nhận
    Nên ta đành để lẫn
    Giữa cuộc đời cho gió cuốn đi...

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 12/11/2004

Chia sẻ trang này