1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn
    Gởi đi
    và biến thành kẻ khác
    Để anh
    gã đàn ông mang trác tim phờ phạc
    Đứng lại ven đường
    Nếu như ngày chỉ có 18 tiếng đồng hồ
    Hoặc đêm hoặc chiều ngắn lại
    Loài người đi về vội vã
    Người ta yêu nhau vội vã
    Hẳn gì ta đã nhớ nhau ?
    Kỷ niệm vò lại nát nhàu
    Hương tóc em không còn làm đêm anh thao thức
    Tình yêu không còn bùng cháy lên trong ***g ngực
    Thì thôi... Mình chia tay
    Niềm vui không thể đi vay
    Nỗi buồn có cho đi cũng chẳng ai dám nhận
    Nên ta đành để lẫn
    Giữa cuộc đời cho gió cuốn đi...

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 12/11/2004
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, gió chuyển mùa, thảo nào, em lại không ngủ được. Vì gió cứ ầm ào ngoài khung cửa hay vì em nhớ người ta? Cả đêm cứ chong chong nhìn ra hàng cây ngoài cửa sổ, ngả ngiêng, rũ rượi, lại thấy lòng ngổn ngang. Lúc tối, đi ngoài đường còn cố hít hà mùi hoa sữa thơm nồng, thắc mắc sao năm nay thu kéo dài thế. Sáng nay đông đã sầm sập. Đất trời thay đổi nhanh chóng, con người cũng vậy.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, gió chuyển mùa, thảo nào, em lại không ngủ được. Vì gió cứ ầm ào ngoài khung cửa hay vì em nhớ người ta? Cả đêm cứ chong chong nhìn ra hàng cây ngoài cửa sổ, ngả ngiêng, rũ rượi, lại thấy lòng ngổn ngang. Lúc tối, đi ngoài đường còn cố hít hà mùi hoa sữa thơm nồng, thắc mắc sao năm nay thu kéo dài thế. Sáng nay đông đã sầm sập. Đất trời thay đổi nhanh chóng, con người cũng vậy.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em run tay dìu anh vào nỗi nhớ
    Anh đến rồi đi tự nhiên như hơi thở
    Ngỡ ngàng em
    Gió rét run người mơ bàn tay quen
    Chỉ là ảo ảnh
    Xa xôi...
    Em đi trên phố
    Phố cuốn em trôi
    Lướt qua những hàng cây dường như quen lắm
    Em muốn quên đi nhưng từ trong sâu thẳm
    Càng nhớ thêm?
    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 20/11/2004
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em run tay dìu anh vào nỗi nhớ
    Anh đến rồi đi tự nhiên như hơi thở
    Ngỡ ngàng em
    Gió rét run người mơ bàn tay quen
    Chỉ là ảo ảnh
    Xa xôi...
    Em đi trên phố
    Phố cuốn em trôi
    Lướt qua những hàng cây dường như quen lắm
    Em muốn quên đi nhưng từ trong sâu thẳm
    Càng nhớ thêm?
    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 20/11/2004
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ... Góp vụn vỡ của đôi ta, anh nhé
    Em sẽ giữ thay anh, em sẽ giữ cho mình
    Em sẽ giữ cả những giọt lành không dễ có
    Giữ cả đắng cay nào em sẽ nhận từ anh?

    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 20/11/2004
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ... Góp vụn vỡ của đôi ta, anh nhé
    Em sẽ giữ thay anh, em sẽ giữ cho mình
    Em sẽ giữ cả những giọt lành không dễ có
    Giữ cả đắng cay nào em sẽ nhận từ anh?

    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 20/11/2004
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn thời gian mà buồn nữa. Công việc, học hành, gia đình, bạn bè, cưới hỏi ... Cứ huyên náo, nháo nhào, niềm vui cũng cứ hời hợt. Chỉ có một điều an ủi là vẫn có những người cần mình, coi mình là chỗ dựa.
    Nếu có thể ...
    Sương tan vào cỏ
    Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
    Nếu có thể ...
    Em tan vào anh
    Thì em tin
    Anh cũng xanh như cỏ
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn thời gian mà buồn nữa. Công việc, học hành, gia đình, bạn bè, cưới hỏi ... Cứ huyên náo, nháo nhào, niềm vui cũng cứ hời hợt. Chỉ có một điều an ủi là vẫn có những người cần mình, coi mình là chỗ dựa.
    Nếu có thể ...
    Sương tan vào cỏ
    Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
    Nếu có thể ...
    Em tan vào anh
    Thì em tin
    Anh cũng xanh như cỏ
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng chừng vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    ........
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    ........

    Đã có lúc em tưởng mình không thể khóc nữa, vì ai đó, vì tình yêu nào đó. Nhưng rồi khi nghe tiếng người ta, nước mắt em lại rơi. Vì đau đớn hay vì hạnh phúc?

Chia sẻ trang này