1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em nhớ người ta. Hai hôm trước rất giận. Đã nhắn vài lời buồn bã và thất vọng. Đã nghĩ không tha thứ. Rồi chợt có niềm vui nhỏ nhỏ ngay lập tức nghĩ đến người ta, muốn share, muốn cùng người ta cười. Có phải em hời hợt quá không, lại nhớ đến người, nhớ đến những lần giận người rồi cũng bỏ qua rất nhanh. Đó có phải là bao dung không nhỉ ?
    ?o... Bao dung quá em trở thành nhu nhược
    Em sợ một ngày không được như mơ ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù ...?
    Lại ngạo mạn rồi, ích kỷ như em liệu có biết bao dung. Hay chỉ là cái chợt nhớ chợt quên nông nổi?!
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    "... Nếu mình gặp lại nhau
    Xin người hãy yêu em lần nữa
    Đống tro tàn cả một thời quá khứ
    Vẫn đợi người về thắp lại lửa xưa ..."
    ------------------------------------------------------------
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    "... Nếu mình gặp lại nhau
    Xin người hãy yêu em lần nữa
    Đống tro tàn cả một thời quá khứ
    Vẫn đợi người về thắp lại lửa xưa ..."
    ------------------------------------------------------------
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có người đang nói nhớ em đây này. Không phải ngưòi ta.(Là người khác. Lại những người khác nữa. Em sẽ còn để bao nhiêu người nói như thế nữa.) Có tin được không người?! Hỏi vậy thôi chứ em chẳng muốn tin. Mà có tin được không khi những thương yêu nhường ấy bỗng chốc hoá thành hư không.
    Vẫn tin tình yêu còn tồn tại trên đời nhưng chẳng đủ can đảm để đón nhận tình yêu đến.
    Và cả người ta nữa, sao em vẫn chần chừ nhỉ. Không yêu người ấy hay em vẫn còn hy vọng. Vâng, hy vọng người ơi.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có người đang nói nhớ em đây này. Không phải ngưòi ta.(Là người khác. Lại những người khác nữa. Em sẽ còn để bao nhiêu người nói như thế nữa.) Có tin được không người?! Hỏi vậy thôi chứ em chẳng muốn tin. Mà có tin được không khi những thương yêu nhường ấy bỗng chốc hoá thành hư không.
    Vẫn tin tình yêu còn tồn tại trên đời nhưng chẳng đủ can đảm để đón nhận tình yêu đến.
    Và cả người ta nữa, sao em vẫn chần chừ nhỉ. Không yêu người ấy hay em vẫn còn hy vọng. Vâng, hy vọng người ơi.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "... Ngạo nghễ em trôi nổi những vồng mây ... "
    Với người, em chưa bao giờ khóc. Niềm đau tuyệt vọng chẳng bao giờ người hay. Trước người ta, em lại khóc rất nhiều. Người ta nói nhớ em, khóc. Người ta nói thương em, lại khóc. Những lời đó người cũng đã từng nói.
    Yêu thương ơi, sao nỡ vô tình. Cứ đuổi bóng suốt đời thế này sao?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "... Ngạo nghễ em trôi nổi những vồng mây ... "
    Với người, em chưa bao giờ khóc. Niềm đau tuyệt vọng chẳng bao giờ người hay. Trước người ta, em lại khóc rất nhiều. Người ta nói nhớ em, khóc. Người ta nói thương em, lại khóc. Những lời đó người cũng đã từng nói.
    Yêu thương ơi, sao nỡ vô tình. Cứ đuổi bóng suốt đời thế này sao?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    " Em vẫn còn yêu anh!
    Đơn giản thế ngàn lần em không nói
    Vì kiêu hãnh em tự lừa dối
    Vì kiêu hãnh nên hai đứa mất nhau ...
    ... Những khoảng đời em sống thiếu anh
    Niềm kiêu hãnh cô đơn đến tội nghiệp
    Về đây anh, ta cùng đi tiếp
    Đường quá dài em lạc bước mất thôi ..."
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    " Em vẫn còn yêu anh!
    Đơn giản thế ngàn lần em không nói
    Vì kiêu hãnh em tự lừa dối
    Vì kiêu hãnh nên hai đứa mất nhau ...
    ... Những khoảng đời em sống thiếu anh
    Niềm kiêu hãnh cô đơn đến tội nghiệp
    Về đây anh, ta cùng đi tiếp
    Đường quá dài em lạc bước mất thôi ..."
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ''''... Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi ..."
    Người hỏi em yêu mùa nào nhất. Mùa đông. Có trăm lý do nhưng có một điều không biết người có nhớ, mình quen nhau trong mùa đông. Mùa đông hạnh phúc. Mùa đông ấm nồng.
    Người ta lại đến bên em vào mùa xuân. Mùa tươi mới. Mùa bắt đầu. Rồi những mùa nhớ nhung, mùa hờn giận, khổ đau, tha thứ.
    Sao không để mùa yêu thương mãi ngự trị ?!
    Thời gian chẳng thể trở lại, người mãi trong em, một niềm yêu riêng em.
    Còn người ta, liệu sẽ ra đi hay ở lại. Mọi người bảo em yêu người ta, yêu rất nhiều đấy nhưng em không nhận ra thôi. Em biết chứ, nhưng em sợ. Nếu chấp nhận tình yêu ấy rồi thì sao. Bởi em tin trên đời này chẳng gì là mãi mãi. Em sợ mất mát, người ơi. Hạnh phúc chẳng bao giờ là đủ. Khổ đau một chút đã sợ mình vỡ tan. Liệu còn đủ niềm tin để gượng dậy?
    ---------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này