1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng chừng vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    ........
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    ........

    Đã có lúc em tưởng mình không thể khóc nữa, vì ai đó, vì tình yêu nào đó. Nhưng rồi khi nghe tiếng người ta, nước mắt em lại rơi. Vì đau đớn hay vì hạnh phúc?
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau

  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau

  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ mình có thể tức giận đến thế, người em run lên, đầu óc không thể tập trung để đọc hết bài báo. Em bỏ tờ báo đó quay ra xem phim, rốt cuộc cũng không thể xem nổi. Em rối tung lên, em tưởng mình sắp phát điên. Chao ôi, vì sao em lại như vậy, bao nhiêu tình cảm của em giành cho người ta đâu mất rồi. Hay vì nhiều tình cảm quá nên em mới trở nên như vậy. Chỉ vì thiếu niềm tin thôi!
    Khi em ở bên người, chưa bao giờ em thiếu lòng tin ở người, cả lúc nồng nàn hay lúc lặng lẽ, em vẫn luôn tin tưởng. Xa nhau rồi, em cũng không nghĩ có một lúc nào đó người có lỗi với em. Trong em người vẫn luôn như vậy, yêu thương và tin tưởng tuyệt đối.
    Người ta lại khiến em luôn lo lắng, luôn hoài nghi. Tình cảm của em không đủ để có thể bao dung sao? Thiếu tin tưởng ở người ta, thiếu tin tưởng ở chính mình. Em sợ mình đang sai lầm.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ mình có thể tức giận đến thế, người em run lên, đầu óc không thể tập trung để đọc hết bài báo. Em bỏ tờ báo đó quay ra xem phim, rốt cuộc cũng không thể xem nổi. Em rối tung lên, em tưởng mình sắp phát điên. Chao ôi, vì sao em lại như vậy, bao nhiêu tình cảm của em giành cho người ta đâu mất rồi. Hay vì nhiều tình cảm quá nên em mới trở nên như vậy. Chỉ vì thiếu niềm tin thôi!
    Khi em ở bên người, chưa bao giờ em thiếu lòng tin ở người, cả lúc nồng nàn hay lúc lặng lẽ, em vẫn luôn tin tưởng. Xa nhau rồi, em cũng không nghĩ có một lúc nào đó người có lỗi với em. Trong em người vẫn luôn như vậy, yêu thương và tin tưởng tuyệt đối.
    Người ta lại khiến em luôn lo lắng, luôn hoài nghi. Tình cảm của em không đủ để có thể bao dung sao? Thiếu tin tưởng ở người ta, thiếu tin tưởng ở chính mình. Em sợ mình đang sai lầm.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    .... Hãy cho em được bình thản bên anh
    Ðến và đi bằng nụ cười lơ đãng
    Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
    Em chẳng thể giấu mình niềm cay đắng khát khao...

    Em hay khóc quá, xem phim ... khóc, nghe nhạc ... khóc, nhìn thấy người khác buồn ... khóc mà thấy người khác hạnh phúc cũng khóc. Vì em đã từng tổn thương nên rất dễ tổn thương hay vì càng sống càng thấy cuộc sống thật mong manh, hữu hạn? Vì em yếu đuối và bất lực trước những nỗi đau của chính mình?

    Khi thấy mình hạnh phúc, mình có tất cả lúc lại thấy tuyệt vọng, cô đơn vì hóa ra mình chẳng có gì cả. Em cứ như vậy thoắt vui rồi lại buồn. Người ta không hiểu nổi em nữa. Giá mà người ta hiểu em, biết em mong muốn gì. Những mong muốn giản dị và nhỏ bé lắm.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 14/12/2004
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    .... Hãy cho em được bình thản bên anh
    Ðến và đi bằng nụ cười lơ đãng
    Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
    Em chẳng thể giấu mình niềm cay đắng khát khao...

    Em hay khóc quá, xem phim ... khóc, nghe nhạc ... khóc, nhìn thấy người khác buồn ... khóc mà thấy người khác hạnh phúc cũng khóc. Vì em đã từng tổn thương nên rất dễ tổn thương hay vì càng sống càng thấy cuộc sống thật mong manh, hữu hạn? Vì em yếu đuối và bất lực trước những nỗi đau của chính mình?

    Khi thấy mình hạnh phúc, mình có tất cả lúc lại thấy tuyệt vọng, cô đơn vì hóa ra mình chẳng có gì cả. Em cứ như vậy thoắt vui rồi lại buồn. Người ta không hiểu nổi em nữa. Giá mà người ta hiểu em, biết em mong muốn gì. Những mong muốn giản dị và nhỏ bé lắm.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 14/12/2004
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em đang ốm yếu lắm, nhưng vẫn tự nhủ là không được để mình ốm vào lúc này. Em sẽ quỵ mất, trong nỗi buồn khủng khiếp, nỗi đau khủng khiếp. Nên em đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ đây. Mà cũng chẳng phải cố nhiều, hàng ngày em vẫn sống vui vẻ mà. Vẫn an ủi động viên bạn bè, vẫn bảo chúng phải tự tin mà sống. Hôm qua, có đứa bạn thất tình, đau khổ, tuyệt vọng, tìm đến em kể lể. Lại khuyên nhủ này nọ mà nén tiếng thở dài. Còn ai cho em lời khuyên đây?!
    Nhiều lúc em nghĩ mình đang tự làm khổ khi cứ sống mãi như vậy. Lúc nào cũng muốn trọn vẹn mà cuộc đời có bao giờ trọn vẹn đâu. Vì em tham lam quá? Nhưng khát vọng hoàn thiện là điều con người luôn hướng tới mà. Người ta yêu nhau tức là cùng mong muốn cho mình và người mình yêu tốt hơn. Điều đó có phải là xấu? Hay là em không biết yêu? Cũng đôi lần em nghĩ như vậy. Cả với người, cả với người ta, phải chăng đó không phải là yêu? Hay đến tận bây giờ em cũng chưa cảm nhận được tình yêu thực sự? Nhưng nếu không yêu, liệu người ta có thể đau lòng vì nhau đến thế không? Người đã cho em hiểu nỗi đau khi không có cách gì chia sẻ những lo lắng của người mà mình yêu thương, đau vì mình bất lực.Đau buốt đến đầu ngón tay. Người ta cũng làm em đau, vì không thể yêu thương nhiều hơn, tin tưởng nhau hơn, vì sự thất vọng về nhau nữa. Những tình cảm đó liệu có thể là gì?
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em đang ốm yếu lắm, nhưng vẫn tự nhủ là không được để mình ốm vào lúc này. Em sẽ quỵ mất, trong nỗi buồn khủng khiếp, nỗi đau khủng khiếp. Nên em đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ đây. Mà cũng chẳng phải cố nhiều, hàng ngày em vẫn sống vui vẻ mà. Vẫn an ủi động viên bạn bè, vẫn bảo chúng phải tự tin mà sống. Hôm qua, có đứa bạn thất tình, đau khổ, tuyệt vọng, tìm đến em kể lể. Lại khuyên nhủ này nọ mà nén tiếng thở dài. Còn ai cho em lời khuyên đây?!
    Nhiều lúc em nghĩ mình đang tự làm khổ khi cứ sống mãi như vậy. Lúc nào cũng muốn trọn vẹn mà cuộc đời có bao giờ trọn vẹn đâu. Vì em tham lam quá? Nhưng khát vọng hoàn thiện là điều con người luôn hướng tới mà. Người ta yêu nhau tức là cùng mong muốn cho mình và người mình yêu tốt hơn. Điều đó có phải là xấu? Hay là em không biết yêu? Cũng đôi lần em nghĩ như vậy. Cả với người, cả với người ta, phải chăng đó không phải là yêu? Hay đến tận bây giờ em cũng chưa cảm nhận được tình yêu thực sự? Nhưng nếu không yêu, liệu người ta có thể đau lòng vì nhau đến thế không? Người đã cho em hiểu nỗi đau khi không có cách gì chia sẻ những lo lắng của người mà mình yêu thương, đau vì mình bất lực.Đau buốt đến đầu ngón tay. Người ta cũng làm em đau, vì không thể yêu thương nhiều hơn, tin tưởng nhau hơn, vì sự thất vọng về nhau nữa. Những tình cảm đó liệu có thể là gì?
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    You ask me if I love you
    And I choke on my reply
    I''d rather hurt you honestly
    Than mislead you with a lie
    And who am I to judge you
    On what you say or do?
    I''m only just beginning to see the real you
    And sometimes when we touch
    The honesty''s too much
    And I have to close my eyes and hide
    I wanna hold you til I die
    Til we both break down and cry
    I wanna hold you till the fear in me subsides
    Romance and all its strategy
    Leaves me battling with my pride
    But through the insecurity
    Some tenderness survives
    I''m just another writer
    Still trapped within my truth
    A hesitant prize fighter
    Still trapped within my youth
    And sometimes when we touch
    The honesty''s too much
    And I have to close my eyes and hide
    I wanna hold you til I die
    Til we both break down and cry
    I wanna hold you till the fear in me subsides
    At times I''d like to break you
    And drive you to your knees
    At times I''d like to break through
    And hold you endlessly
    At times I understand you
    And I know how hard you''ve tried
    I''ve watched while love commands you
    And I''ve watched love pass you by
    At times I think we''re drifters
    Still searching for a friend
    A brother or a sister
    But then the passion flares again
    And sometimes when we touch
    The honesty''s too much
    And I have to close my eyes and hide
    I wanna hold you til I die
    Til we both break down and cry
    I wanna hold you till the fear in me subsides

Chia sẻ trang này