1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chị quá lãng mạn Có lẽ chị nên ra ngoài tiếp xúc với thực tế cam go của cuộc sống nhiều hơn thì sẽ thôi không tự vấn mình nhiều câu hỏi như thế này nữa.
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hát tặng anh bài ca có sóng biển rì rầm
    tiếng chim hót sau bụi mận gai rướm máu
    có những lúc em ương bướng ngang lì
    nhưng trái tim thì mềm ra như đất cát
    Sao anh không hát cùng em bài hát
    con sông êm đềm chảy qua mái nhà ngập tràn tiếng cười con trẻ?
    sao anh không hát cùng em?
    để em tự hát ru mình
    bài ca đẫm nước mắt
    bài hát lãng quên anh

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hát tặng anh bài ca có sóng biển rì rầm
    tiếng chim hót sau bụi mận gai rướm máu
    có những lúc em ương bướng ngang lì
    nhưng trái tim thì mềm ra như đất cát
    Sao anh không hát cùng em bài hát
    con sông êm đềm chảy qua mái nhà ngập tràn tiếng cười con trẻ?
    sao anh không hát cùng em?
    để em tự hát ru mình
    bài ca đẫm nước mắt
    bài hát lãng quên anh

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "Hai đứa chúng mày ngang bướng như nhau, điên như nhau, trẻ con lắm ..." Một người bạn của em, người đủ trải nghiệm để hiểu thế nào là tinh yêu, là hạnh phúc và cả nỗi đắng khi đánh mất tình yêu, đã nói về em và người ta như vậy. Có những điều để thấm thía, người ta phải trả một cái giá quá đắt. Em lại thấy mềm lòng, nhớ người ta nhưng lòng lại tự nhủ chuyện đã qua. Đêm về, trong giấc mơ lại có người ta, lần đầu tiên kể từ hôm ấy. Lòng em chẳng nhẹ như em tưởng. Em nghĩ đến người ta nhiều nhất chính là khi ở giữa chốn đông đúc, những nơi em ngỡ náo nhiệt, ồn ĩ để em không tìm được khoảng lặng nào để nhớ nữa. Lại có lúc em soi thấu lòng mình, khi em ở bên một người khác, người yêu em hơn người ta, người có thể vì em hơn người ta, người nhìn em da diết lắm, không gian cũng giống tối hôm nào, cũng những bản nhạc như khi người ta hát cho em nghe, nhưng em, không run rẩy, không náo nức, chỉ có nỗi nhớ thôi, dành cho người ta. Nhưng khi người ta gọi em, mắt mờ đi vì không tin nổi khi nhìn thấy tên người ta, em vẫn trả lời dửng dưng. Muốn khóc, muốn trách người ta, muốn nói nhớ, muốn nói yêu thương nhưng lại bảo không có gì, cứ để mọi chuyện như vậy thôi.
    "Cầu xin một trái tim thật ngoan
    Mai này dù vắng nhau
    Ta tìm em qua vết chân chim
    Mai này đầu dốc xanh
    Sỏi đá cũng biết âu yếm nhau
    Đồi núi cũng biết tương tư người"
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "Hai đứa chúng mày ngang bướng như nhau, điên như nhau, trẻ con lắm ..." Một người bạn của em, người đủ trải nghiệm để hiểu thế nào là tinh yêu, là hạnh phúc và cả nỗi đắng khi đánh mất tình yêu, đã nói về em và người ta như vậy. Có những điều để thấm thía, người ta phải trả một cái giá quá đắt. Em lại thấy mềm lòng, nhớ người ta nhưng lòng lại tự nhủ chuyện đã qua. Đêm về, trong giấc mơ lại có người ta, lần đầu tiên kể từ hôm ấy. Lòng em chẳng nhẹ như em tưởng. Em nghĩ đến người ta nhiều nhất chính là khi ở giữa chốn đông đúc, những nơi em ngỡ náo nhiệt, ồn ĩ để em không tìm được khoảng lặng nào để nhớ nữa. Lại có lúc em soi thấu lòng mình, khi em ở bên một người khác, người yêu em hơn người ta, người có thể vì em hơn người ta, người nhìn em da diết lắm, không gian cũng giống tối hôm nào, cũng những bản nhạc như khi người ta hát cho em nghe, nhưng em, không run rẩy, không náo nức, chỉ có nỗi nhớ thôi, dành cho người ta. Nhưng khi người ta gọi em, mắt mờ đi vì không tin nổi khi nhìn thấy tên người ta, em vẫn trả lời dửng dưng. Muốn khóc, muốn trách người ta, muốn nói nhớ, muốn nói yêu thương nhưng lại bảo không có gì, cứ để mọi chuyện như vậy thôi.
    "Cầu xin một trái tim thật ngoan
    Mai này dù vắng nhau
    Ta tìm em qua vết chân chim
    Mai này đầu dốc xanh
    Sỏi đá cũng biết âu yếm nhau
    Đồi núi cũng biết tương tư người"
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    I lose control because of you babe
    I lose control when you look at me like this
    There''s something in your eyes that is saying tonight
    I''m not a child anymore, life has opened the door
    To a new exciting life
    I lose control when I''m close to you babe
    I lose control don''t look at me like this
    There''s something in your eyes, is this love at first sight
    Like a flower that grows, life just wants you to know
    All the secrets of life
    It''s all written down in your lifelines
    It''s written down inside your heart
    You and I just have a dream
    To find our love a place, where we can hide away
    You and I were just made
    To love each other now, forever and a day
    I lose control because of you babe
    I lose control don''t look at me like this
    There''s something in your eyes that is saying tonight
    I''m so curious for more just like never before
    In my innocent life
    It''s all written down in your lifelines
    It''s written down inside your heart
    You and I just have a dream
    To find our love a place, where we can hide away
    You and I were just made
    To love each other now, forever and a day
    Time stands still when the days of innocence
    Are falling for the night
    I love you girl I always will
    I swear I''m there for you
    Till the day I die
    You and I just have a dream
    To find our love a place, where we can hide away
    You and I were just made
    To love each other now, forever and a day

    Ước gì em không nghĩ về người khi nghe bài hát này! Có lần mình đã cùng nghe ....
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    I lose control because of you babe
    I lose control when you look at me like this
    There''s something in your eyes that is saying tonight
    I''m not a child anymore, life has opened the door
    To a new exciting life
    I lose control when I''m close to you babe
    I lose control don''t look at me like this
    There''s something in your eyes, is this love at first sight
    Like a flower that grows, life just wants you to know
    All the secrets of life
    It''s all written down in your lifelines
    It''s written down inside your heart
    You and I just have a dream
    To find our love a place, where we can hide away
    You and I were just made
    To love each other now, forever and a day
    I lose control because of you babe
    I lose control don''t look at me like this
    There''s something in your eyes that is saying tonight
    I''m so curious for more just like never before
    In my innocent life
    It''s all written down in your lifelines
    It''s written down inside your heart
    You and I just have a dream
    To find our love a place, where we can hide away
    You and I were just made
    To love each other now, forever and a day
    Time stands still when the days of innocence
    Are falling for the night
    I love you girl I always will
    I swear I''m there for you
    Till the day I die
    You and I just have a dream
    To find our love a place, where we can hide away
    You and I were just made
    To love each other now, forever and a day

    Ước gì em không nghĩ về người khi nghe bài hát này! Có lần mình đã cùng nghe ....
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc

    Một năm mới đang đến. Em đã nghe hơi xuân trong từng cơn gió. Em đã nghe lòng mình phơi phới. Khi kết thúc cũng chính là lúc khởi đầu. Đã từng đánh mất khái niệm thời gian, mọi đong đếm đều gắn với những kỷ niệm về người. Một tháng là bao lâu, một năm, hai năm là như thế nào, là khoảng thời gian từ lần này, lần kia, là từ khi gặp người, là từ khi xa người, v.v.. Có một sự thật em đã lẩn tránh, nhưng không được nữa rồi, nó thản nhiên, nó mặc nhiên diễn ra không phụ thuộc vào em. Và em, kỳ diệu thay đã lại thấy vui khi Tết đến, đã lại có những mơ ước và hy vọng. Kỷ niệm ơi, mãi đẹp nhé.
    Cầu mong một năm mới an lành và hạnh phúc.
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc

    Một năm mới đang đến. Em đã nghe hơi xuân trong từng cơn gió. Em đã nghe lòng mình phơi phới. Khi kết thúc cũng chính là lúc khởi đầu. Đã từng đánh mất khái niệm thời gian, mọi đong đếm đều gắn với những kỷ niệm về người. Một tháng là bao lâu, một năm, hai năm là như thế nào, là khoảng thời gian từ lần này, lần kia, là từ khi gặp người, là từ khi xa người, v.v.. Có một sự thật em đã lẩn tránh, nhưng không được nữa rồi, nó thản nhiên, nó mặc nhiên diễn ra không phụ thuộc vào em. Và em, kỳ diệu thay đã lại thấy vui khi Tết đến, đã lại có những mơ ước và hy vọng. Kỷ niệm ơi, mãi đẹp nhé.
    Cầu mong một năm mới an lành và hạnh phúc.
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    để buốt trái tim, để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai

Chia sẻ trang này