1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    để buốt trái tim, để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
  2. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Vậy là anh đã xa! cuộc sống của em như không còn tồn tại khi anh đã đi xa. Nhiều đêm không ngủ chỉ khóc và khóc cho một cuộc tình đã chết, em cũng muốn tha thứ cho anh rất nhiều lần vì em vẫn còn yêu anh nhưng khi nghĩ đến những gì mà anh đã gây ra cho em, lúc đó lại không muốn mình làm như vậy nữa. Anh cũng đã quen khi mỗi lần giận nhau anh chỉ cần nói lời xin lỗi là em lại tha thứ, cảm thấy mệt mỏi lắm anh có biết không? Rất mệt mỏi, tại sao tình yêu cứ phải làm cho nhau buồn và khổ thế.
  3. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Vậy là anh đã xa! cuộc sống của em như không còn tồn tại khi anh đã đi xa. Nhiều đêm không ngủ chỉ khóc và khóc cho một cuộc tình đã chết, em cũng muốn tha thứ cho anh rất nhiều lần vì em vẫn còn yêu anh nhưng khi nghĩ đến những gì mà anh đã gây ra cho em, lúc đó lại không muốn mình làm như vậy nữa. Anh cũng đã quen khi mỗi lần giận nhau anh chỉ cần nói lời xin lỗi là em lại tha thứ, cảm thấy mệt mỏi lắm anh có biết không? Rất mệt mỏi, tại sao tình yêu cứ phải làm cho nhau buồn và khổ thế.
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác thừa nhận người yêu mình nhất là người hiểu mình nhất nhưng lại là người mà mình không yêu thật bẽ bàng, và gần như là bất lực.
    - A biết ko, a là người hiểu e nhất trong số rất ít người hiểu e đấy, nhưng ...
    - A ko dám chắc nhưng hình như e đang có chuyện phải nghĩ, đừng nghĩ nhiều quá
    - A biết tính e rồi mà ...
    - E buồn vì chuyện gi, e đang có tất cả mà.
    - Tất cả ư, là những gì vậy?
    - Một cuộc sống e đã lựa chọn.
    ......
    - Thế thì có lẽ những nguyên tắc của e không đúng, nếu ko sao e cứ buồn như thế?!
    .....
    - Vì e ko dám thật 100%
    - Tại e hèn nhát
    - Không, như thế là không hèn nhát
    ....
    Em còn than vãn gì đây?!
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác thừa nhận người yêu mình nhất là người hiểu mình nhất nhưng lại là người mà mình không yêu thật bẽ bàng, và gần như là bất lực.
    - A biết ko, a là người hiểu e nhất trong số rất ít người hiểu e đấy, nhưng ...
    - A ko dám chắc nhưng hình như e đang có chuyện phải nghĩ, đừng nghĩ nhiều quá
    - A biết tính e rồi mà ...
    - E buồn vì chuyện gi, e đang có tất cả mà.
    - Tất cả ư, là những gì vậy?
    - Một cuộc sống e đã lựa chọn.
    ......
    - Thế thì có lẽ những nguyên tắc của e không đúng, nếu ko sao e cứ buồn như thế?!
    .....
    - Vì e ko dám thật 100%
    - Tại e hèn nhát
    - Không, như thế là không hèn nhát
    ....
    Em còn than vãn gì đây?!
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    " Một ngày dài giống bao nhiêu ngày
    Nhiều khi rất buồn, nhiều khi cay đắng ..."
    Có dịp quay lại nơi cũ, nhiều cảm xúc thật khó tả. Nỗi nhớ lại vây kín em. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng người ta, giọng nói, nụ cười, thậm chí người bạn đứng cạnh em cũng thấy giống người ta quá đỗi. Rồi lại một đêm trắng.
    Nhiều việc quá, em đặt những day dứt vào một góc rất khuất, cố gắng để không nghĩ đến nó nữa. Chẳng mấy khi em còn hỏi đó có là tình yêu không. Câu trả lời đó đã quá rõ ràng. Em có thể thất vọng nhưng không thể phủ nhận sự thật. Nó cũng rõ ràng như khi em tâm sự với một người bạn rằng em không còn yêu người nữa. Em cũng ko ngờ có ngày mình có thể nói ra điều đó một cách nhẹ nhàng đến vậy. Nhưng thời điểm này đúng là như thế. Thỉnh thoảng em vẫn nhớ đến người, những giây phút ấm áp và hạnh phúc. Có tối lạnh, em ngồi một mình bên ly trà cúc, chầm chậm chờ đợi từng cánh hoa nở ra, những tối mùa đông năm nào lại trở về, em nhớ ngày đó chúng mình hay uống trà đầu tiên là cúc mật ong, rồi đủ các loại trà, mỗi hôm người đến là một loại trà mới.
    Ừ, rồi thì cũng qua, giờ em nhớ lại chỉ thấy thật vui vì đã có những khoảng thời gian như thế. Hôm rồi chúng mình lại nói chuyện với nhau, cũng chỉ là mấy câu hỏi thăm như những người bạn cũ, chẳng đâu vào đâu. Em cũng chẳng nghĩ ngợi hay buồn nữa vì quá khứ đã xa lắm rồi. Trong họ hàng, cũng có người cố tình hỏi chuyện chúng ta, ừ vì họ chẳng biết chuyện mà, "Này sắp hết mùa xuân rồi đấy, định để mùa thu à?". Em chỉ cười, nỗi nhớ người ta thoáng qua, không đau đớn và cũng không hy vọng.
    Thế đấy, sống, chêng vênh giữa những buồn vui, quá khứ chẳng thể quên, hiện tại chẳng thể đổi.
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    " Một ngày dài giống bao nhiêu ngày
    Nhiều khi rất buồn, nhiều khi cay đắng ..."
    Có dịp quay lại nơi cũ, nhiều cảm xúc thật khó tả. Nỗi nhớ lại vây kín em. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng người ta, giọng nói, nụ cười, thậm chí người bạn đứng cạnh em cũng thấy giống người ta quá đỗi. Rồi lại một đêm trắng.
    Nhiều việc quá, em đặt những day dứt vào một góc rất khuất, cố gắng để không nghĩ đến nó nữa. Chẳng mấy khi em còn hỏi đó có là tình yêu không. Câu trả lời đó đã quá rõ ràng. Em có thể thất vọng nhưng không thể phủ nhận sự thật. Nó cũng rõ ràng như khi em tâm sự với một người bạn rằng em không còn yêu người nữa. Em cũng ko ngờ có ngày mình có thể nói ra điều đó một cách nhẹ nhàng đến vậy. Nhưng thời điểm này đúng là như thế. Thỉnh thoảng em vẫn nhớ đến người, những giây phút ấm áp và hạnh phúc. Có tối lạnh, em ngồi một mình bên ly trà cúc, chầm chậm chờ đợi từng cánh hoa nở ra, những tối mùa đông năm nào lại trở về, em nhớ ngày đó chúng mình hay uống trà đầu tiên là cúc mật ong, rồi đủ các loại trà, mỗi hôm người đến là một loại trà mới.
    Ừ, rồi thì cũng qua, giờ em nhớ lại chỉ thấy thật vui vì đã có những khoảng thời gian như thế. Hôm rồi chúng mình lại nói chuyện với nhau, cũng chỉ là mấy câu hỏi thăm như những người bạn cũ, chẳng đâu vào đâu. Em cũng chẳng nghĩ ngợi hay buồn nữa vì quá khứ đã xa lắm rồi. Trong họ hàng, cũng có người cố tình hỏi chuyện chúng ta, ừ vì họ chẳng biết chuyện mà, "Này sắp hết mùa xuân rồi đấy, định để mùa thu à?". Em chỉ cười, nỗi nhớ người ta thoáng qua, không đau đớn và cũng không hy vọng.
    Thế đấy, sống, chêng vênh giữa những buồn vui, quá khứ chẳng thể quên, hiện tại chẳng thể đổi.
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, nóng nực và mệt mỏi, vậy mà chỉ cần vài phút nói chuyện cùng người em đã lại thấy vui vẻ. Lâu rồi em ko còn nghĩ về người nữa, chẳng hiểu sao, đêm trước lại mơ thấy người. Đầu óc em linh tinh quá, người đã rất xa rồi, sao em lại thấy người rất gần, người tâm sự rất nhiều với em, về cuộc sống hiện tại, về những khó khăn. Em ngồi đó, dang tay ôm người vào lòng, khóc và bất lực. Hình như đó cũng chính là con người em hiện tại. Em buồn một chút, nhưng hôm nay nói chuyện với người, đã thấy yên tâm rồi. Hiện tại, người cũng đang có những khó khăn, cũng giống em, cuộc sống và công việc. Chúng mình cùng than thở, rồi lại cùng động viên nhau. Cuộc sống vẫn trôi.
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, nóng nực và mệt mỏi, vậy mà chỉ cần vài phút nói chuyện cùng người em đã lại thấy vui vẻ. Lâu rồi em ko còn nghĩ về người nữa, chẳng hiểu sao, đêm trước lại mơ thấy người. Đầu óc em linh tinh quá, người đã rất xa rồi, sao em lại thấy người rất gần, người tâm sự rất nhiều với em, về cuộc sống hiện tại, về những khó khăn. Em ngồi đó, dang tay ôm người vào lòng, khóc và bất lực. Hình như đó cũng chính là con người em hiện tại. Em buồn một chút, nhưng hôm nay nói chuyện với người, đã thấy yên tâm rồi. Hiện tại, người cũng đang có những khó khăn, cũng giống em, cuộc sống và công việc. Chúng mình cùng than thở, rồi lại cùng động viên nhau. Cuộc sống vẫn trôi.
  10. ziri

    ziri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn cắt ngang cảm xúc của bạn như thế này nhưng tâm trạng của bạn khiến cho mình phải suy nghĩ rất nhiều...
    Chúc bạn sẽ sớm vui trở lại với cuộc sống hiện tại và tương lai. Hãy để cho quá khứ trở thành những kỷ niệm đẹp, thi thoảng hồi tưởng lại để nhấm nháp tâm trạng bâng khuâng nhẹ nhàng thôi, chứ đừng để nó trở thành nỗi ám ảnh, bạn ạ.

Chia sẻ trang này