1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziri

    ziri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn cắt ngang cảm xúc của bạn như thế này nhưng tâm trạng của bạn khiến cho mình phải suy nghĩ rất nhiều...
    Chúc bạn sẽ sớm vui trở lại với cuộc sống hiện tại và tương lai. Hãy để cho quá khứ trở thành những kỷ niệm đẹp, thi thoảng hồi tưởng lại để nhấm nháp tâm trạng bâng khuâng nhẹ nhàng thôi, chứ đừng để nó trở thành nỗi ám ảnh, bạn ạ.
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Buô?n, lại lọ mọ va?o cái topic cu?a chính mi?nh, nhận ra ngập tra?n nôfi buô?n va? nhớ. Thôi, không viết nưfa. Khi na?o tâm trạng sef tốt lên?!
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn nghĩ về em nhiều lắm nhưng dường như em vẫn dửng dưng ... Anh nhớ , nhớ em lắm , ngay cả lúc bên cạnh em , anh cũng nhớ mà ko sao được em nói 1 câu trìu mến . Đó có phải là sự kết thúc ko hả em ?
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần nói chuyện với nhau, em lại như người mất hồn. Em nhớ người ta quá. Còn người ta? Em biết rõ đó là gì mà sao không tài nào dứt nổi. Bạn bè khuyên nhủ, lúc ngọt nhạt lúc giận dữ, nhưng em không thể nào không nghĩ đến người ta. Mỗi lần nói chuyện lại là một lần em thấy mình chống chếnh. Để rồi sau đó, em như kẻ mộng du, chiều nay đi ngoài đường, trước mũi xe tải mà em không hề nhận ra. Chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy gì, những suy nghĩ về câu chuyện tối trước lại ngổn ngang. Em rối trí, em dại dột hay em hèn nhát?
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Này người yêu xin quay mặt đi
    Đã hết thương yêu nhau rồi
    Này người yêu em đi về đi
    Xin em đừng hờn trách tôi
    Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh
    Từng giọt mưa bay trong chờ mong
    Khẽ xóa môi son phai nhòa
    Nhìn giọt mưa bay trong trời thu
    Cho ai lòng càng nát tan
    Vì giờ đây tôi và em chia tay
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
    Em cô đơn trên con đường dài
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô
    Vì không muốn thấy em u sầu
    Tôi mong em từ nay
    Hãy xóa hết tâm tư buồn vương
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
    Em thênh thang trên con đường về
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô
    Tình yêu đã tan theo mây trời
    Tôi mong em từ nay
    Nhìn lại con đường em đi trên
    Đầy màu xanh..

    Em vẫn còn nhớ ánh mắt người ta khi hát cho em nghe. Vẫn nhớ người ta đã lau những giọt nước mắt lăn trên má em. Đã rất giận khi người ta cứ chọn bài này mà hát, có lẽ là dị ứng với cảnh "chia tay" đó, nhưng rồi thì em hiểu, người ta không muốn em đau buồn vì chuyện trước kia với người. Lúc đó em vẫn nặng lòng quá. Khi người ta ngồi bên, em đã khóc vì tuyệt vọng, nỗi đau người để lại vẫn còn là quá lớn. Người ta muốn em vui vẻ, muốn em chấp nhận thực tế. "Nếu không thử thì làm sao biết được có tương lai không?!"
    Có tương lai nào đang đợi em, người ta, dẫu em có mù quáng đến thế nào cũng biết, chỉ mang cho em nỗi buồn và thất vọng. Cứ mỗi lần tưởng gần nhau hơn, hiểu nhau hơn lại nhận ra xa nhau hơn. Nhớ đến buốt lòng nhưng cũng chẳng ích gì. Vẫn chẳng là của nhau, mãi mãi chẳng thuộc về nhau. Con đường em đi không có người ta, và cũng chẳng phải là màu xanh.
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác rất yên bình. "Từ giờ chúng mình là bạn bè nhé, theo đúng nghĩa trong sáng nhất." "Sao ... lại cứ thế, ko để cho ... yên à?!" "Vẫn cứ thế đấy, ko muốn yên mà". Mình cứ thấy buồn cười với cái vẻ trẻ con và gần như làm nũng của người ta. Tình yêu tan biến hết rồi, còn lại thứ gì đó, mơ hồ và nhẹ nhàng, như tình thương của một người chị, tình yêu của một cô em gái, sự cảm thông của một người bạn gái. Từ lúc đó sao mình lại thấy vui vẻ và nhẹ nhõm đến thế. Lâu lắm mới có cảm giác đó. Ừ, thế là xong, cuối cùng đã có một định nghĩa rõ ràng.
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá, em không thể nào tập trung vào cuốn truyện được. Những con chữ cứ trôi qua trước mắt mà chẳng ngữ nghĩa nào đọng lại. Trang sách đó em đọc lại đến ba lần mà vẫn không nhớ nổi. Thật ra không phải tại mưa. Em biết rõ. Tinh thần em sa sút quá, dù cố gắng đến mấy cũng không thể suy nghĩ thấu đáo bất cứ vấn đề gì, mà hiện tại lại có nhiều chuyện cần em sáng suốt.
    Em cứ luôn lưỡng lự, đôi khi tự thấy mình hèn nhát, chẳng đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật. Tự thu mình trong những huyễn hoặc, giờ em thấy mình ngốc nghếch và cô độc. Lại thêm người ta, chẳng chịu để em yên. Chấm dứt hoàn toàn, liệu có thể được không? Em đang cố đây nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách trong khi những giây phút yếu đuối thật khó tránh.
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dấu phố em qua, một chiều thu nắng vàng
    Nhẹ nhàng rơi rơi đón lá thu bay
    Vờn bay trong gió xưa
    Dấu phố em qua, một chiều mưa cuối mùa
    Từng hạt mưa bay, nước mắt đam mê một tình yêu
    Ngày yêu dấu, đã qua chưa ...
    Tình yêu mong manh nắng chiều
    Ngày xa vắng, thoáng mênh mang
    Tình yêu chơi vơi gió trời
    Theo mây êm đềm trôi đi mãi ...
    Ôi, chưa bao giờ em quên được anh
    Dấu phố em qua, hàng cây xưa hé nụ
    Một loài hoa thơm dấu vết ngây thơ
    Một tình yêu anh nhớ chăng ...
    Dấu phố thênh thang, từng đêm quen lối về
    Đợi mùa trăng lên đón ánh trăng rơi ngoài sông
    Ngày yêu dấu, đã qua chưa ...
    Tình yêu mong manh nắng chiều
    Ngày xa vắng, thoáng mênh mang
    Tình yêu chơi vơi gió trời
    Theo mây êm đềm trôi đi mãi ...
    Ôi, chưa bao giờ em quên được anh
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc đời này không có nhiều ràng buộc đến thế. Nếu cuộc đời này không có nhiều nước mắt đến thế.
    Trong cái buổi chiều bức bối này, mình lại nói chuyện với nhau, tất nhiên, là người gọi em. Chắc tại cái avartar "ngứa mắt" quá. Thì lại vẫn nhưng câu hỏi thăm xã giao, ko xa lạ nhưng cũng chẳng thể gần gũi. Người bảo mệt, đau đầu. Em còn biết làm gì cho người? À, phải nói là em còn làm được gì ngoài lời nhắc người về nghỉ ngơi, uống thuốc. Không thể quan tâm hơn được nữa, chỉ thế thôi phải không người. Em không thể ngay lập tức đến nơi đó, căn phòng làm việc ở tầng 3, trong cái hành lang lúc nào cũng trong nhập nhoạng, bên chiếc bàn nước mà cả trung tâm hay ra buôn chuyện, rồi đốt thuốc mù mịt. Chắc người vẫn đang ở đó. Em không hỏi kỹ hơn. Ừ, có thể thay đổi gì được đâu. Em sợ mắt mình lại ướt, như bất cứ khi nào nghĩ về người.
    Người có vẻ hơi ngạc nhiên, "tự nhiên thấy em hiền dịu quá". Có những điều người sẽ chẳng bao giờ biết được. Ước gì trong chúng ta, không ai phải hối tiếc.
    Em lại nói linh tinh những chuyện vớ vẩn. Lại hỏi han những thứ ít riêng tư nhất, một số ít điểm chung còn lại. Thế thôi.
    Tắt nắng rồi. Em về đây, không nghĩ về người nữa. Bao giờ mùa đông thật sự nhỉ?
    " Bóng thời gian hờ hững dần trôi
    Dấu tình yêu đầu mãi còn đâu
    Qua bao tháng năm
    Nhớ làn môi làn tóc bờ vai
    Sóng tình yêu trào cuốn lòng nhau
    Bao đêm dài
    Người ơi về ngày dài xa em hơn một mùa
    Nhìn con thuyền lặng buông xuôi theo dòng nước đục
    Lòng không đành
    Về với anh
    Tìm lại ánh trăng khờ dại
    Chạy trốn tình đầu
    Đẹp mãi tình đầu
    Chạy trốn tình đầu
    Đẹp mãi tình đầu ..."
    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 10/11/2005
  10. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngươ?i không đọcAnh biết, em sef không đọc nhưfng do?ng na?y. Cufng như anh đaf không đọc nhưfng gi? em đaf viết. Chi? bất chợt, hôm nay ti?nh cơ? ti?m thấy nhưfng do?ng chưf. Em bo? quên trên mạng. Mới biết...Em, nói gi? với em nhi?? Nhớ, thương, hay yêu? Tất ca? đê?u đaf muộn rô?i. Không thê?!"... Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồiCòn sót lại trên bàn bông cúc tímBốn cành tàn, ba cánh sắp sửa rơi ..." (Hoa?ng Nhuận Câ?m)Em, anh không biết anh đaf la?m em buô?n đến thế. Anh không biết la? em đaf tư?ng yêu đến thế.Giơ?, có pha?i đaf muộn quá không em.
    Viết cho ngươ?i ơ? xa, thật xa! Anh xin lôfi em.ANH
    @giocatphudu: Xin lôfi đaf chen ngang va?o topic cu?a bạn. Nhưng mi?nh buô?n quá, đọc nhưfng ba?i cu?a bạn chợt đô?ng ca?m, viết va?i do?ng gư?i cho... topic vi? ngươ?i mi?nh muốn gư?i chưa va?o giơ? va?o ttvn đư?ng nói chi đến room na?y, ma? mi?nh cufng không thê? gư?i cho ngươ?i ấy. Mong bạn bo? qua!

Chia sẻ trang này