1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh an lành!
    Em vửa đi chơi về, hơi sớm nhỉ. Ừ, nhưng mà có gì vui đâu. Về đến nhà nhận được điện thoại chúc mừng Noel của một cậu bạn, đang say khướt. Say mà lại nhớ đến mình, em nhạy cảm quá chăng?!
    Có Giáng sinh một năm xưa cũ, em vào nhà thờ, chả phải là một giáo dân nhưng cũng đứng hát thánh ca rất thành kính. Em thích những phút giây yên bình như thế. Lại nhớ một Giáng sinh xa xôi, hình như em đã nhắc đến trong topic này rồi, không muốn nhớ lại nữa nhưng những ký ức cứ hiện về, mong manh, mơ hồ.
    Vậy là chẵn một số năm, chả ngờ nổi thời gian trôi nhanh thế.
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bốn tháng 12 ngày!
    Điện thoại rung bần bần, rồi tiếng chuông em vẫn dành riêng, là người ta, em vẫn ko tin, nhìn vào màn hình, H....Trời ạ, đúng thật. Chả hiểu thế nào nhưng hôm đó em có linh cảm là người ta sẽ gọi. Em nhấn phím để trả lời (chả hiểu sao lại nhanh đến vậy, mặc dầu nhiều khi em đã tưởng tượng nếu người ta gọi nhất định em sẽ ko nghe), giọng người ta đó, có vẻ hơi ngập ngừng, rất gần nhưng em thấy xa lắm. Em thì vẫn tỏ ra bình thường, giọng rất lạnh.
    Hình như trong em có một chút đắc thắng. Vậy là người ta đã vi phạm lời hứa, vậy là em đã thắng. Nhưng em được gì. Lẽ ra người ta không nên gọi cho em nữa. 4 tháng 12 ngày, rồi sẽ một lần 4 tháng 12 ngày nữa, .... rồi sẽ là mãi mãi. Có thay đổi được gì đâu. Em biết hẳn người ta chẳng dễ quên em nhưng thay đổi được gì.
    Nếu không thể đi đến cùng thì chỉ có thể vì tình yêu không đủ.
    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 29/12/2005
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    " Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả thẫm trên cánh động lặng sẫm
    Hạnh phúc ít hơn, mắt nhìn say đắm
    Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn"

    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 06/01/2006
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới đăng nhập ttvn bằng nick, em có một tin nhắn, một người bạn đồng cảm với những tâm sự của em. Chợt thấy ấm áp. Vừa đọc topic lãng mạn 26 Tết. Ngẩn người. Hôm nay, 27 Tết rồi, em đã chuẩn bị đón Tết thế nào nhỉ?
    Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, cứ bảo năm nay sẽ mua ít thôi nhưng rồi mấy cái tủ trong bếp cũng đầy ăm ắp. Đào, quất cũng đã có rồi. Chỉ còn thiếu hoa thôi, một lọ lay-ơn cho mẹ và một lọ hoa hồng cho em. Nhà cửa đã dọn dẹp, trang hoàng. Ngoài bếp, mẹ đã xình xịch nồi măng, mấy quả gấc đã dỡ từ trên giàn chờ đồ xôi cúng giao thừa. Nồi cá trắm đen kho đã đun được vài lửa. Còn gì nữa nhỉ?
    Nghĩa vụ và trách nhiệm với một số quan hệ cũng đã hoàn thành. Còn gì nào, những phút giây cho riêng em thôi. Không có. Tết đến trong cái hối hả sắm sanh. Hối hả để quên những phiền muộn trong lòng.
    Sáng nay đến cơ quan, chả làm được việc gì mà cũng chả có tâm trí để làm, phòng ốc vắng teo, mọi người cũng nháo nhào đâu hết. Trống rỗng vô cùng, có lẽ là đang nhớ người ta, một chút thôi, những lúc thế này. Năm ngoái, vào ngày ông Công ông Táo em đã viết cho người ta một bức thư dài, vừa cái giọng ngang bướng, ngông cuồng vừa đẫm nước mắt. Năm nay thì không rồi, chẳng có gì để mà tổng kết, cũng chẳng có gì để mà nỗ lực, cố gắng. Nhưng thôi, dù sao cũng sắp qua rồi.
    Nhẹ lòng đón năm mới nào !!!
  5. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ta thấy anh xa vời vợi mà đau phải là cảm thấy điều đó là sự thật mà. Sáng nay ngồi khóc một mình.....biết anh ra đi thật rồi, biết ta xa nhau thật rồi....Em đã cô quên đi rất nhiều ngỡ rằng "tình trẻ con" thì sẽ qua rất mau vậy mà sao tim em vẫn nhớ đến một người như thế này? Anh vô tình đi ngang qua cuộc đời rồi anh đi anh để lại khoảng trống trong lòng.....
    Anh đã từng hát: " khi những mối tình đã qua....khi nước mắt đã đi qua...." tiếng ghita dội vào tâm can em xen vào từng ngõ ngách trong miền kí ức...." đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ....tình yêu đã cho tôi biết khổ đau cay đắng"
    Em biết rằng không nên níu kéo những gì đã qua nhưng mà nhớ về một người là không có tội phải không anh? Tình yêu của anh qua xoá trên môi em nụ cười tuổi thơ....
    Nhớ, nhớ lắm, nhớ quay quắt, nhớ triền miên......
    Không thể cấm lòng mình nghĩ về anh....
    XA rồi.....xa rồi.....xa rồi.....sẽ qua thôi.....
  6. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cho tui spam 1 tí.
    Thiệt tìn thì cũng muốn đọc hết tâm sự của bạn. Nhưng tui thành thật có xin lỗi, khả năng ko cho fép. Mắt thì cận nặng, đã vậy vừa mới viết vài code xong, đầu nhức ê ẩm, mặt mũi kèm nhem.
    Nhưng đọc trang cuối đoán rằng bạn đang buồn tình. Cứ cho rằng tui nhảm cũng được.
    Tui xin chia sẻ cũng bác. Khi nào quởn tui sẽ đọc hết. rùi sẽ fát biểu.
    Tết này tui cũng sẽ ăn tết solo. Tui cũng muốn giống bạn ngồi viết lại những gì đã qua của 1 câu chuyện tình iu. Nhưng... mắc công nghĩ ngợi nhiều. Khi tình yêu giữa chúng tui vẫn còn mà fải chia tay. Bi kịch.
    Thui, tết đến rùi. Chúc bạn ăn tết bớt buồn. Vui lên đi. đời còn dài lắm.
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, một cái Tết cũng không đến nỗi nào.
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "Tháng giêng mưa ngoài phố
    Mưa như là sương thôi
    Như bóng cây dâng khói
    Như mộng du bên trời..."

    Lúc nào người có thể thôi không nói với em bằng giọng ngọt ngào đó, lúc nào cũng nhẹ nhàng, cũng dỗ dành, dẫu rằng ta đã chẳng còn gì.
    ......
    hãy kể cho anh nghe đi
    ......
    rất xinh, thật đấy
    .....
    có gì vui nào
    ....
  9. _Tears_

    _Tears_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện như thế này : " Có một cô bé và một cậu bé yêu nhau,rồi đến một ngày họ chia tay, có một anh bạn cùng lớp, cô bé này gọi là anh . Khi chia tay , cô bé đã rất buồn và khóc rất nhiều. Những lúc như thế anh luôn ở bên cạnh cô bé, an ủi và nói rằng '''' bất kể khi nào em cần anh cũng sẽ luôn đến bên em " và mỗi lần như vậy cô bé đều hôn lên trán anh.Anh yêu cô bé này nhưng lại không thể nói cho cô biết được điều đó, chỉ ở bên cạnh như một người anh, một người bạn tốt. Thế rồi khi cô bé đi lấy chồng, anh cũng đến gặp và chúc cô hạnh phúc, anh nói rằng " bất kể khi nào em cần anh cũng sẽ luôn đến bên em " . Lấy chồng được một thời gian thì cô bé này chết, người ta tìm được cuốn nhật kí, trong đó cô bé này đã viết rằng " Cô rất yêu anh, nhưng vì anh im lặng ko nói yêu cô nên cô cũng không nói gì " ...anh hiểu không, trong tình yêu cứ chờ cứ đợi đâu phải là tốt.

    Cũng giống như em vậy, bảo rằng sẽ chờ anh bao lâu cũng được, nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi, còn thực tế ? em đã gần như phát điên vì sự lảng tránh và xa cách của anh. Anh thấy em cười, anh thấy em chẳng buồn chán chút nào, vì em đã che giấu điều đó bằng khuôn mặt dửng dưng.Còn không một phút nào em không cố tìm hiểu xem có chuyện gì đang diễn ra và sao anh lại thế. Em hiểu hết, anh lại đang phải suy nghĩ về chuyện của người đó, em cũng từng như anh, năm lớp 10 em đã yêu đơn phương1 người, lên lớp 11 thì em nhận lời yêu một người khác, người này rất tốt, và chắc chắn rằng cả đời này sẽ ko thể có 1 ai yêu em nhiều được bằng người đó. Chính vì không thật lòng đến với người đó mà chỉ cần một dòng tin nhắn của người kia thôi, em lại thay đổi, em xa cách, lạnh nhạt nhưng anh ấy vẫn kiên nhẫn chờ em. Nhưng em đã không thể ,hơn 2 năm trời dối trá với chính lòng mình, em đã không thể chịu được và chia tay. Tất cả những lúc em nhớ đến người kia anh ấy đều biết,và anh ấy không trách hay giận em một câu. Bọn em chia tay hồi tháng 4, sau sinh nhật em 3 ngày, từ đó vẫn giữ quan hệ tốt với nhau,và em cũng đã không còn nghĩ ngợi gì đến người em đã yêu đơn phương kia nữa, thật ra thì người yêu cũ của em vẫn chưa yêu người khác đâu - em xin lỗi vì đã nói dối anh.Vì sao em lại kể cho anh nghe, bởi vì giờ em chẳng khác gì anh ấy trước đây cả, cũng đau khổ và dằn vặt vì biết người yêu mình không thật lòng với mình.

    Thật xót xa khi nhớ đễn những lời anh đã nói " anh yêu em, và em hãy mãi mãi yêu anh nhé " chua xót, bẽ bàng quá, tất cả là dối trá mà, anh và những lời anh đã nói.Có một giây phút nào anh nghĩ cho em chưa ?anh tưởng rằng anh im lặng và như thế em phải biết ý để mà tự rút lui sao ? phải, em sẽ làm như anh muốn, em sẽ không bao giờ chen chân vào cuộc sống của anh.Đây là lần thứ mấy ? cái sự điên rồ của anh, nhiều lắm rồi . Anh không muốn cảm thấy có lỗi vì vẫn còn yêu người đó mà lại ở bên cạnh em, vì thế anh không trả lời tn, cũng không nghe điện thoại. Ôi, nếu thế thì ngay từ đầu đừng bao giờ lại gần em mới đúng.

    Vì anh cũng như BC thôi, đều là những kẻ giả dối, và không có lương tâm một chút nào,em lại là Ly thứ 2, dại dột tin vào những lời mật ngọt, buồn cười thật.Lần này thì em hận anh lắm, mãi mãi, không bao giờ em muốn tha thứ cho anh.
    Em đã suy nghĩ rất nhiều, về những lời em đã hứa là sẽ cho anh thời gian một kì học,sẽ chờ anh bao lâu cũng được,rằng chờ đến ngày anh đã sẵn sàng để yêu.Phải ,em vẫn còn quyết trung thành với lời hứa của chính mình, nhưng đến ngày hôm nay, mọi thứ sụp đổ, niềm tin của em dành cho anh, tình yêu em dành cho anh, tất cả đã biến mất thay vào đó là sự căm ghét và em không thể, không bao giờ muốn tha thứ cho anh. Hãy nhìn mặt anh kìa,anh ngầng mặt cao lắm, anh bước đi vững vàng lắm và hình như anh muốn nhổ toẹt vào tất cả những gì đã có với em, tình cảm em dành cho anh.Khi biết anh đã thay sđt, em đã hoàn toàn suy sụp, không thể ngờ được anh lại đối xử với em tàn nhẫn như thế ? anh có hiểu được cảm giác của em lúc đó không ? em đã xé tan tất cả những gì đã viết cho anh, vừa xé vừa khóc, hết rồi, hết tất cả rồi, không còn gì nữa, một chút cũng không còn.

    Mong anh hãy hiểu rằng em rất yêu anh, và vì quá yêu mà giờ em cảm thấy đau lắm.Một lần nữa em lại bị niềm tin của chính mình phản bội. Em có thể có được một yêu cầu cuối cùng không ? Hãy đứng trước mặt em và nhìn thẳng vào mắt em rồi nói rằng " Anh muốn chúng ta kết thúc mọi chuyện, em hãy quên anh và những gì đã có đi " khi ấy mãi mãi em sẽ xoá nhoà hết tất cả những gì đã có,sẽ không bao giờ còn nhắc đến tên anh nữa,cũng sẽ chẳng còn căm hận trách móc.Mọi thứ sẽ trở lại điểm xuất phát, chúng ta biến mất khỏi cuộc đời nhau, được không anh ? Chỉ có bấy nhiêu thôi, ngày hôm nay khi còn chưa kịp hối hận về những gì mình sẽ làm sắp tới,em đã viết cho anh,và đừng trả lời thư của em,hãy im lặng...
    Thế thôi anh ạ.
  10. hoangkhai_83

    hoangkhai_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hãy để gió mang đi dĩ vãng
    Hãy để mưa xoá đi bóng hình anh
    Để thời gian chữa lành bao đau đớn
    Nhưng còn lại đây một vết thương lòng


Chia sẻ trang này