1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ''''... Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi ..."
    Người hỏi em yêu mùa nào nhất. Mùa đông. Có trăm lý do nhưng có một điều không biết người có nhớ, mình quen nhau trong mùa đông. Mùa đông hạnh phúc. Mùa đông ấm nồng.
    Người ta lại đến bên em vào mùa xuân. Mùa tươi mới. Mùa bắt đầu. Rồi những mùa nhớ nhung, mùa hờn giận, khổ đau, tha thứ.
    Sao không để mùa yêu thương mãi ngự trị ?!
    Thời gian chẳng thể trở lại, người mãi trong em, một niềm yêu riêng em.
    Còn người ta, liệu sẽ ra đi hay ở lại. Mọi người bảo em yêu người ta, yêu rất nhiều đấy nhưng em không nhận ra thôi. Em biết chứ, nhưng em sợ. Nếu chấp nhận tình yêu ấy rồi thì sao. Bởi em tin trên đời này chẳng gì là mãi mãi. Em sợ mất mát, người ơi. Hạnh phúc chẳng bao giờ là đủ. Khổ đau một chút đã sợ mình vỡ tan. Liệu còn đủ niềm tin để gượng dậy?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mưa nhiều quá. Cái cảm giác một mình đi trong mưa lạnh đôi khi thật đáng sợ. Hình như càng ngày em càng nhớ người ta nhiều. Ít nhớ về người hơn nhưng mỗi lần nhớ lại thấy nỗi đau sâu thêm. Những mất mát chẳng thể nào bù đắp.
    Sáng nay có người nói em lãng mạn. Lại thấy nhớ người ta. Người ta tự nhận với em là vừa thực tế vừa lãng mạn. Quả có thế thật. Nhưng cùng với thời gian những lãng mạn chỉ còn là hoài niệm. Giờ người ta thực tế lắm lắm.
    Em đã gặp người, một người rất thực tế, hạnh phúc nhưng cũng chẳng phải mãi mãi. Còn người ta, em không dám nghĩ nữa. Đôi khi thấy mình như lạc lối. Lối cũ chẳng thể về, lối mới lại không chắc sẽ đến nơi mình muốn. Vâỵ mà cứ phải đi. Dò dẫm, mịt mờ.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mưa nhiều quá. Cái cảm giác một mình đi trong mưa lạnh đôi khi thật đáng sợ. Hình như càng ngày em càng nhớ người ta nhiều. Ít nhớ về người hơn nhưng mỗi lần nhớ lại thấy nỗi đau sâu thêm. Những mất mát chẳng thể nào bù đắp.
    Sáng nay có người nói em lãng mạn. Lại thấy nhớ người ta. Người ta tự nhận với em là vừa thực tế vừa lãng mạn. Quả có thế thật. Nhưng cùng với thời gian những lãng mạn chỉ còn là hoài niệm. Giờ người ta thực tế lắm lắm.
    Em đã gặp người, một người rất thực tế, hạnh phúc nhưng cũng chẳng phải mãi mãi. Còn người ta, em không dám nghĩ nữa. Đôi khi thấy mình như lạc lối. Lối cũ chẳng thể về, lối mới lại không chắc sẽ đến nơi mình muốn. Vâỵ mà cứ phải đi. Dò dẫm, mịt mờ.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ? Đôi lúc em tự hỏi. Lẽ nào ta yêu nhau. Hay em lầm. Nếu không yêu sao lại nhớ nhiều đến thế, thương nhiều đến thế. Chẳng bao giờ người biết đâu. Có lẽ người cũng giống em, chẳng bao giờ muốn em nhìn thấy người buồn. Với người em cứ mãi trẻ thơ, không lo âu, không chia sẻ. Có những tiếng thở dài rất khẽ, em thấy lòng mình rất đau, rất nghẹn. Tình thương ấy cứ lớn mãi nhưng bất hạnh thay lại chẳng giúp được người. Cũng có lúc giật mình, hoá ra mình cũng biết cảm thông.
    ?o... Xa nhau em mới hiểu rằng thương anh xiết bao
    Đã biết mất rồi lòng em sao muốn gọi ...
    Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh
    Em mơ thấy trở về những ngày đẹp đẽ
    Để gần anh, được bên anh
    Ngồi nghe mưa thấy mùa xuân
    Hát trong đêm bình yên
    Từng giọt nước mát lành
    ...
    Sao em vẫn chờ, vẫn đợi ngày ấy
    Để trong đêm, một mình em
    Ngồi nghe mưa thấy mùa xuân
    Đã đi xa thật xa
    Còn lại khúc hát buồn ?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ? Đôi lúc em tự hỏi. Lẽ nào ta yêu nhau. Hay em lầm. Nếu không yêu sao lại nhớ nhiều đến thế, thương nhiều đến thế. Chẳng bao giờ người biết đâu. Có lẽ người cũng giống em, chẳng bao giờ muốn em nhìn thấy người buồn. Với người em cứ mãi trẻ thơ, không lo âu, không chia sẻ. Có những tiếng thở dài rất khẽ, em thấy lòng mình rất đau, rất nghẹn. Tình thương ấy cứ lớn mãi nhưng bất hạnh thay lại chẳng giúp được người. Cũng có lúc giật mình, hoá ra mình cũng biết cảm thông.
    ?o... Xa nhau em mới hiểu rằng thương anh xiết bao
    Đã biết mất rồi lòng em sao muốn gọi ...
    Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh
    Em mơ thấy trở về những ngày đẹp đẽ
    Để gần anh, được bên anh
    Ngồi nghe mưa thấy mùa xuân
    Hát trong đêm bình yên
    Từng giọt nước mát lành
    ...
    Sao em vẫn chờ, vẫn đợi ngày ấy
    Để trong đêm, một mình em
    Ngồi nghe mưa thấy mùa xuân
    Đã đi xa thật xa
    Còn lại khúc hát buồn ?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  6. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Biết chỉ là bong bóng
    Nổi sau thời mình yêu
    Mà sao thành vệt bỏng
    Đau xé lúc về chiều...
    ... Trái tim dù đã rêu
    Những ngu ngơ thưở ấy
    Nhưng kí ức lắm điều
    Cứ cồn cào bốc cháy...
    ...Nhớ một thời còn yêu...​
  7. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Biết chỉ là bong bóng
    Nổi sau thời mình yêu
    Mà sao thành vệt bỏng
    Đau xé lúc về chiều...
    ... Trái tim dù đã rêu
    Những ngu ngơ thưở ấy
    Nhưng kí ức lắm điều
    Cứ cồn cào bốc cháy...
    ...Nhớ một thời còn yêu...​
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có người mỗi ngày tặng em một bài hát, toàn những bản tình ca mà em yêu thích.(Không phải người ta, người à.) Cũng thấy cảm động nhưng .... Lại nhớ cái ngày xưa ấy. Ngày xưa của chúng mình. Khi người nói lời yêu thương, em đã cười và nói với người rằng mình không tin. Nhưng em cũng nói rằng trên đời này chẳng có người con gái nào không tin nếu được nghe điều đó đến 99 lần. Và chắc chắn đến lần thứ 100 người con gái đó không những tin mà chính bản thân cũng yêu say đắm. Em ngốc quá nhỉ. Vì chẳng cần đến lần thứ 100 em đã biết mình yêu người rồi. Ngay lần đầu tiên, em đã tin, không, thực sự là em muốn tin và đã tin. Nếu yêu ai thì chẳng khó khăn gì để nhận ra điều đó. Chỉ vì tiếng yêu thương đó ngọt ngào quá mà em cứ muốn nghe mãi ...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có người mỗi ngày tặng em một bài hát, toàn những bản tình ca mà em yêu thích.(Không phải người ta, người à.) Cũng thấy cảm động nhưng .... Lại nhớ cái ngày xưa ấy. Ngày xưa của chúng mình. Khi người nói lời yêu thương, em đã cười và nói với người rằng mình không tin. Nhưng em cũng nói rằng trên đời này chẳng có người con gái nào không tin nếu được nghe điều đó đến 99 lần. Và chắc chắn đến lần thứ 100 người con gái đó không những tin mà chính bản thân cũng yêu say đắm. Em ngốc quá nhỉ. Vì chẳng cần đến lần thứ 100 em đã biết mình yêu người rồi. Ngay lần đầu tiên, em đã tin, không, thực sự là em muốn tin và đã tin. Nếu yêu ai thì chẳng khó khăn gì để nhận ra điều đó. Chỉ vì tiếng yêu thương đó ngọt ngào quá mà em cứ muốn nghe mãi ...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  10. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe mưa cướp chăng lời anh nói?

Chia sẻ trang này