1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Trích " ....."
    Sao mình lại gặp nhau hả anh, lại có những lúc bên nhau, chỉ nhìn vào mắt thôi mà chẳng cần nói gì. Anh thương yêu, ngồi bên em đó, dịu dàng ôm em nhưng càng thế em càng hiểu anh đã xa em mất rồi. Mỗi ngày càng thêm nhiều lí do khiến em có muốn cũng không thể trở về. Vì sao cả em và anh đều không bao giờ nói ra điều đó?! Nhứng thứ vô hình và cả những thứ hữu hình nữa, quá lớn để ngăn em. Anh nói về niềm hạnh phúc, em thích nhìn mắt anh lấp lánh, điều đó đủ làm em vui nhưng không khỏi xót lòng. Sao anh cứ nắm tay em chặt thế, sao anh lại nói muốn ôm em vào lòng? Những chuyện xưa cũ làm sao yên nổi?! Sao anh lại nói em không hề thay đổi, anh biết là em không thay đổi ư? Sao anh lại khen em xinh, sao anh lại nhìn em như thế... Ngón tay em lướt nhẹ trên khuôn mặt anh, muốn dừng lại nhưng cố làm như lơ đãng. Anh ơi, gục vào lòng em làm gì? Anh cứ nói những điều như hiển nhiên, em cứ tươi tỉnh như không hề bận lòng. Là em hay là anh đang giả dối đây?!
    Người từ trăm năm về như dao nhọn
    ...
    Người từ trăm năm về khơi tình động
    ...
    Ta chạy vòng vòng, ta chạy tàn hơi
    Nào có hay đời cạn, nào có hay cạn đời
    ...
    Ta chạy mù đời, ta chạy tàn hơi
    Quỵ té trên đường rồi, sợi tóc quên chân người

    Nếu là mày thì tao buồn chết mất ... Uh, thì tao cũng buồn nhưng biết làm sao, mộng mị vậy thôi.
    Một thứ tình cảm không thể định nghĩa, một mối quan hệ không thể định nghĩa.
    Được giocatphudu sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 10/10/2006
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Người ta
    Mỗi lúc giận hờn
    Em hay so sánh
    Anh với một người đã xa lắm
    Rồi cảm thấy buồn hơn
    Mỗi lúc cô đơn
    Em không nghĩ về anh trước nhất
    Cứ nhớ hoài về tình yêu đã mất
    Để tự mình xót xa
    Dù em chẳng nói ra
    Hình như anh vẫn biết
    Hình như anh buồn nhưng vẫn yêu em tha thiết
    Chỉ mong trong em dấu xưa nhạt nhoà
    Anh thân yêu
    Bây giờ em chẳng còn nghĩ tới người ta
    Cũng chẳng còn vu vơ hờn giận
    Chẳng thẹn thùng khi đưa tay anh nắm
    Nhưng mà anh đã xa.
    Anh thân yêu
    Có lẽ nào anh trở thành người ta
    Khi có người đến với em lần nữa.

    Sao bài này hay thế, em cũng đã từng có tâm trạng thế, cũng trong topic này, em có gọi một người là người ta.
    "Thấy không em tất cả đã qua rồi. Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ"
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu năm nay, lại có người ở bên, dẫu chỉ là ít ỏi thì cùng còn có cái mà nhớ. Em với người, sao chúng ta lại có thể nói chuyện vô tư đến thế, nhớ những năm tháng tuổi thơ, những trò của trẻ nhỏ, hồn nhiên và vui vẻ. Lúc ở bên người thì thế, người đi rồi, mình em, lại mệt mỏi với những ám ảnh, cảm xúc, nhớ nhung, dằn vặt. Không gặp thì nhớ, gặp rồi lại hiểu lẽ ra không nên. Người ơi, sao chúng ta cứ luôn là một mớ mâu thuẫn.
    Đang nghĩ ngợi sẽ tiếp tục thế nào đây, lần này em sẽ cũng không chủ động, cứ cố lờ đi mà chẳng được. Sao người lại đến nữa, đúng lúc em trong bộ dạng tồi tệ. Em đang bộn bề bao việc mà người cũng đâu có thời gian. Trong cái lúc vội vã ấy, thật ra em cũng đã nhận ra nhiều điều, hóa ra em cũng chẳng hề bao dung, em ích kỷ lắm lắm, em đã rất giận, đau lòng và xót xa lắm. Hay tình cảm của em cũng mai một rồi?
  4. MssU

    MssU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có thể ko nghĩ về nhau ko nhỉ? Tớ cũng chả biết nữa. Sao mà nhiều thứ ko biết thế chứ?
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, dù rất mệt, cứ ngỡ về đến nhà là có thể lăn ra ngủ nhưng cuối cùng lại không tài nào chợp mắt nổi. Câu chuyện của cô bạn làm em sốc, buồn, thương nó quá. Những câu hỏi về hạnh phúc lại càng thấy xa mờ, không lời giải đáp. Những người bạn của em, đứa chưa lấy chồng thì mong sớm có chồng, đứa có chồng rồi thì cũng gặp nhiều chuyện không vui, hình như chẳng có ai được trọn vẹn cả. Và, trong những chuyện đó, bao giờ phụ nữ cũng là người chịu đựng. Nhiều lúc cứ tự hỏi liệu hạnh phúc có thật không? Nhớ đến một người quen, lấy chồng chớp nhoáng, em vẫn nghĩ đến yêu còn chưa kịp, giờ thì nhà chồng thường xảy ra chuyện nhưng chẳng bao giờ dám nói, cứ luôn tỏ ra mình có cuộc sống viên mãn lắm. Không hiểu vì sao người ta cứ phải cố tỏ ra mình hạnh phúc. Như thế thì thật bất hạnh! Lại có đứa, luôn sắc sảo, lo toan, mọi người nhìn vào đều bảo nó ít tuổi mà khôn ngoan, có tất cả. Mà em biết, nhiều khi nó cũng cười thầm vì cái sự ngu ngơ, không lo lắng, tranh đoạt của em. Giờ thì nó, dường như có tất cả mà lại hóa chẳng có gì. Hạnh phúc thật khó biết!
    Nhưng em tin hạnh phúc là có thật, khi người nhìn vào mắt em và nói về điều đó rồi hôn lên trán em dịu dàng. Niềm hạnh phúc khi đó, nào đâu chỉ của riêng người.
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thật khó khăn khi từ bỏ một thứ gì đó, nhất lại là thứ ta yêu quý. Nghe thì có vẻ to tát nhưng thật ra chỉ là em vừa bỏ đi cái điện thoại thân thiết. Hồi trước em cứ không hiểu vì sao mình thích nó đến thế, vì nó nhỏ nhắn, xinh xắn, vì nó rất đẹp ... Không phải, chỉ vì nó gắn với nhiều kỷ niệm. Cũng chiếc điện thoại đó, em đặt một kiểu chuông rất đặc biệt dành cho người ta. Mà không hiểu sao, cứ mỗi lần nghe tiếng chuông đó em lại run bắn. Lạ thật! Đã bốn tháng nay, nó không còn cơ hội làm em giật mình nữa. Lại nói về việc lưu số điện thoại, trong danh bạ của em, người ta được lưu bởi một cái tên, gợi đến sự lầm tưởng ở thời kỳ đầu trong mối quan hệ của em với người ta, nhưng mãi thành quen, em cũng chẳng đổi. Cả số ở nhà, thậm chí còn những hai số cơ quan, sao em lưu lắm mối liên hệ với người ta thế. Có những tin nhắn, khi đọc ở máy này cho ta một cảm giác đặc biệt nhưng khi sang một máy khác ta lại chẳng thấy gì. Ko hiểu có ai như thế không?! Có một tin nhắn của người ta, cách đây 2 năm, 8 tháng, 16 ngày, mà nếu em đọc trên cái điện thoại cũ thì lần nào cũng thấy xao xuyến. Còn với người, chưa bao giờ em lưu số cả, em cũng không hiểu tại sao, vì số đó em thuộc lòng hay em sợ có một ngày phải xóa nó đi như đứa bạn từng xóa "Anh yêu" trong danh bạ? Đến bây giờ người đổi số mới, và thỉnh thoảng gọi cho em thì em cũng vẫn không lưu. Hôm rồi, em còn phải hỏi "Ai đấy?" khi nghe người gọi. Sao nhỉ? Chắc là vì em không còn muốn dính dáng gì nữa.
    Thế sao đêm qua em lại nằm mơ? Chưa bao giờ em nghi ngờ người. Tất nhiên, ở thời điểm này, nói đến chuyện nghi ngờ thì càng hết sức phi lý. Ấy vậy mà trong giấc mơ đó, em lại lo tình cảm người dành cho em không trọn vẹn. Sáng ra em không hiểu nhưng giờ mới nhớ ra. Chỉ là vì mấy ngày nay, nhìn thấy nhiều chuyện ngoại tình quá thành ra hơi hoang mang. Mà chuyện đó nhiều đến nỗi nhiều người cho là đương nhiên. Đâu đâu cũng ngoại tình, nhìn mà thấy ớn. Lại thấy như em bây giờ hóa ra lại rất ổn. Liệu pháp AQ đấy thôi, ru ngủ mình một chút người à!
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Bởi em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận ... đam mê
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tồi tệ, các cụ hay nói là "phải vía" ý. Bực mình, cáu giận và chán nản suốt từ sáng. Một số người thật tồi tệ, quá tồi tệ, em chẳng biết tả bằng từ ngữ nào nữa. Phát khóc vì thất vọng. Em đã nghĩ, lúc chiều về, qua nơi đó mà gặp người thì đỡ biết mấy. Dựa vào người một lát, khóc một chốc, sẽ thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Càng bước đi càng thấy khó khăn người ạ. Mất lòng tin vô cùng, hoang mang vô cùng. Ở cái tuối này, còn mù mờ thế thì quả là đáng thất vọng. Nhưng đó chính là em lúc này.
    Lại biết thêm nhiều chuyện nữa, bạn bè, yêu đương, chồng vợ, hạnh phúc, mâu thuẫn, bất hạnh... Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.
    Lòng đang "não nuột" mà bên nhà hàng xóm, giọng của Lee Ann Rimes cứ nỉ non "How do I, ... how do I live without you ...". Vẫn sống đấy chứ, vẫn vui vẻ cười nói hàng ngày. Phải thế thôi, người nhỉ?!
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lá cơm nguội rụng vàng mặt phố
    Mùa đông sắp tới rồi
    Mùa đông này ta sẽ phải chia tay
    Một chuyện chia tay, có gì đâu em nhỉ!
    Một chuyện tình tan vỡ, có gì đâu
    Kết thúc một năm bao giờ chả thế!
    Sau mọi điều, lại chỉ có mùa đông
    Có gì đâu mà tiếc mà buồn.
    Em biết đấy, anh chẳng tin định mệnh
    Nhưng trên đời này chỉ ước mơ là có thật
    Hai ta hãy là giấc mộng của nhau thôi.
    Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời
    Chẳng có ai yêu em như thế được.
    Em ở đâu, dù cùng trời cuối đất
    Dù năm tháng dài lâu
    Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau
    Anh vẫn ở bên em mãi mãi,
    Là bậc cửa dưới chân em qua lại,
    Là cốc nước trên môi em run rẩy,
    Chiếc lá trên tay em,
    Giọt mưa trên em áo,
    Như hạt bụi trên mặt bàn em quét.
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
    Sương mùa đông lặng lẽ đã dăng đầy
    Bao kỷ niệm, quên đi đừng nhớ nữa
    Lá sẽ rơi trên cỏ mòn lối cũ
    Thân cây xưa sẽ gục đổ bên thềm
    Lời anh nói vang lên
    Như những lời vĩnh biệt
    ?oCuộc sống chia rẽ chúng ta
    Chỉ cái chết là nối gần nhau lại?
    Sau này chết đi, ở bên nhau mãi
    Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
    Mọi nhọc nhằn ngang trái
    E chúng mình không nhận được ra nhau.
  10. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, ko thấy em trở lại...
    Được saobang_2029 sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 21/11/2006

Chia sẻ trang này