1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Định viết, nhưng lại thôi. Ta nén tiếng thở dài...
  2. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    em ko muốn viết nữa , em ko muốn nữa , em muốn tim em ngừng đau mà sao khó quá...
    Tại sao người lại lừa dối tất cả niềm tin và yêu thương của em , em muốn dừng lại , em muốn đi , em muốn biến mất , nhưng em biết em sẽ vẫn đau , vẫn tổn thương .....
    Nỗi đau quá lơn , lớn hơn nhũng gì em có thể tưởng tượng ....
    Em sẽ coi như anh ko còn trên đời , em sẽ quên ...
    Bao giờ em mới thấy hết đau ....
    Bao giờ đây....
    Em ko muônd nhìn thấy em như thế này , em chán em bây giwò , em muốn em là em của ngày xưa, ngày ko có anh .....
  3. hanoimiennho

    hanoimiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có những đêm nhắm mắt mà nước mắt cứ lăn dài. Cảm giác yếu đuối vô định nó cứ theo mãi tôi. Đã biết rằng mãi mãi không thể đến được với anh, mà sao cứ thương, cứ nhớ rồi mãi vẩn vơ những kỉ niệm cũ. Biết là sống cho tương lai, nhưng sao quá khứ cứ như một vết thương nhức nhối, chỉ chực hiện về sau mỗi ngày mệt mỏi. Làm sao để có một lối thoát?
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Chả biết từ bao giờ, em lại thích môn triết đến thế! Vậy mà, chả áp dụng một chút biện chứng nào vào trong tình cảm của mình.
    Mỗi ngày, trải qua thật nhiều cảm xúc, khi vui, buồn, khi thất vọng, lúc lại bất mãn, cũng có khi hớn hở vì những điều rất nhỏ nhặt. Hôm trước, cực kỳ bức xúc vì một chuyện ở cơ quan. Rồi chưa qua cơn này, lại đau lòng vì một người tốt bị hiểu lầm. Là bạn mình, đã từng rất thân thiết nhưng giờ cũng không còn như xưa. Dẫu thế nếu người khác nghĩ ko đúng thì mình vẫn không cho phép. Đôi khi thấy mình cứ rạch ròi đúng sai quá, như vậy cũng khổ. Lại dễ tổn thương vì những chuyện này kia. Nhưng sao con người giờ sống vị kỷ và ác với nhau đến thế. Nếu ai đó không thuộc cùng phe cánh này nọ họ sẵn sàng bôi nhọ người ta, áp đặt hay gán cho họ những chuyện xấu xa. Và cũng thật lạ lùng khi có những người, sẵn sàng ác cảm, hay đánh giá về một người khác dù bản thân chả hiểu chút gì. Bực!
    Cũng buồn cười, chui vào đây, topic dành cho người, than vãn về những chuyện chẳng liên quan. Mà giờ, biết viết cho người thế nào đây? Nhớ quá chăng? Yêu quá chăng? Mệt mỏi quá rồi!
    Ta vẫn nói chuyện đấy chứ, nhưng em thấy nhạt vô cùng nhưng ko hiểu sao em ko thể né nổi những cuộc trò chuyện đó. Tức là em vẫn muốn biết về người, vẫn giữ mối giao tiếp này. Để làm gì? Em ko biết nữa. Dẫu vầng sáng quanh người đã bớt lung linh, dẫu người gẫn đây khiến em thất vọng nhiều. Nhưng em ... như vẫn chưa quên người?
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vừa kêu ca xong, nhưng ta chả ngờ chuyện gì có thể xảy ra. Bao nhiêu nguyên tắc, chỉ một giây thôi, trôi tuột, em như kẻ mộng du. Để rồi, đến lúc lao ra đường, cứ thấy lòng hoang hải, mà lạ,chả hề đau đớn, chỉ như vừa đánh mất thứ gì. Một góc lòng em như đã chết. Ngần ấy thời gian xa xôi, bỗng chốc như vừa mới hôm qua, nồng nàn tha thiết. Và người ở ngay đây nhưng em chả hề xúc động. Chỉ là cứ cuốn đi, vậy thôi.
    "Chiều nao ...
    nếu em đừng hờn dỗi
    trách nhau một lời thôi
    tâm hồn mình
    đâu lẻ loi ?!"
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào ta không nghĩ về nhau?
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lại cồn cào đến cháy lòng.
    - Em cũng chả biết là gì nữa.
    - Lạ nhỉ, chả hiểu ra sao, có vướng mắc gì đâu, thật không hiểu nổi!
    - Vâng, khổ sở lắm, phức tạp lắm. Tình cảm của em bây giờ là gì, em cũng không hiểu nốt.
    - Thế xa nhau có nhớ nhung, mong muốn không?
    - Mong muốn thì có, nhớ nhưng thì không!
    Em đã trả lời rất nhanh như thế khi tâm sự cùng bạn bè. Nhưng nói vậy thôi, sự thật thì em vẫn nhớ rất nhiều. Nhưng cũng chẳng ích gì.
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhớ thật nhiều anh nhé, nhớ những giận hờn, yêu thương, hoài bão, nông nổi, khó khăn, dại khờ. Nhớ một thời mặt đối mặt, rồi lưng quay lưng.............
    Để bây giờ nhìn lại, ta càng nghĩ về nhau nhiều hơn. Thấy cần nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn.
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    " ... Hôm nao anh đưa em về
    Mưa giăng chiều nắng tàn
    Cho buốt lạnh chúng mình ...
    Anh ơi ...
    thôi đừng hờn em nữa"
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đời quá nhiều chuyện bất ngờ, quá nhiều thứ không như ta nghĩ. Đến trong mơ em cũng không tưởng tượng được. Người ơi, lẽ nào lại là sự thật nhỉ. Ta ngày càng khác xưa, cả người, cả em, ta ngộ nhận về nhau, và ta lại đắm đuối trong nhau. Đôi khi, người làm em giật mình về những cảm xúc xưa cũ người vẫn còn nhớ, những mẩu ký ức vặt vãnh cũng vẫn còn lưu trong tâm trí. Chỉ là một chút ngỡ ngàng chứ chẳng hề xúc động. Thì cuộc sống vẫn trôi mà, em việc gì cứ phải dằn vặt. Cứ kệ đi, làm như cô bạn khuyên, em thấy mình nhẹ nhõm.

Chia sẻ trang này