1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khtcbbt

    khtcbbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào ta không nghĩ về nhau...
    Anh thì vẫn luôn gọi cho em mỗi khi anh cần người chia sẻ những áp lực của công việc và cuộc sống. Còn em ư, em lại luôn vì những chia sẻ của anh mà cảm thấy nằng nặng trong lòng, lại luôn trăn trở về những điều đấy.
    Chúng ta là hai đường thẳng song song. Mãi mãi chẳng gặp nhau, chỉ có thể song hành cùng nhau mà thôi.
    Vậy mà sao không thể không nghĩ về nhau anh nhỉ?
    Được khtcbbt sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 28/07/2004
  2. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    MÙA HÈ RỚT
    Ônga Becgôn
    Có một mùa trong ánh sáng diệu kì
    Cái ánh nắng em ru mặt trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân
    Trên má mơ hồ tơ nhện giăng bay
    Khe khẽ như không dịu dàng tơ phất
    Lanh lánh bầy chim bay đi muộn nhất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu
    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả thẫm trên cánh động lặng sẫm
    Hạnh phúc ít hơn, mắt nhìn say đắm
    Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn
    Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương
    Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ- Trời ơi ta vẫn nhớ
    Tình yêu đâu ? Rừng lặng bóng sao im
    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
    Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt
    Nhưng chỉ đến bây giờ ta mới hiểu
    Yêu đương
    Giận hờn
    Tha thứ
    Chia tay?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  3. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    MÙA HÈ RỚT
    Ônga Becgôn
    Có một mùa trong ánh sáng diệu kì
    Cái ánh nắng em ru mặt trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân
    Trên má mơ hồ tơ nhện giăng bay
    Khe khẽ như không dịu dàng tơ phất
    Lanh lánh bầy chim bay đi muộn nhất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu
    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả thẫm trên cánh động lặng sẫm
    Hạnh phúc ít hơn, mắt nhìn say đắm
    Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn
    Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương
    Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ- Trời ơi ta vẫn nhớ
    Tình yêu đâu ? Rừng lặng bóng sao im
    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
    Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt
    Nhưng chỉ đến bây giờ ta mới hiểu
    Yêu đương
    Giận hờn
    Tha thứ
    Chia tay?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    "... Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh ..."
    Mong muốn thôi thì chưa đủ. Phải nỗ lực. Ừ, biết thế. Nhưng, lại nhưng ... Vẫn biết cuộc sống này chẳng thể thiếu yêu thương. Sao cứ thấy e ngại.
    Giá mà em có thể yêu người ta như cái thời yêu người. Ôi, cái tuổi trẻ điên cuồng bồng bột.Giá mà người có thể đến với em khi em giống như bây giờ. Bình thản và tỉnh táo.
    Người thì từng trải. Nồng nàn và đằm sâu. Lòng em nông nổi quá. Người ta thì trẻ trung. Nồng nhiệt và hiếu thắng. Em lại đánh mất niềm tin rồi. Em thấy mình già nua đi từng ngày. Mệt mỏi, chán nản. Cứ mỗi khi định cất bước lại có điều gì níu giữ. Đừng do dự, đừng toan tính, đừng sợ nữa. Em vẫn tự nhủ mình. Làm được sao khó quá!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    "... Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh ..."
    Mong muốn thôi thì chưa đủ. Phải nỗ lực. Ừ, biết thế. Nhưng, lại nhưng ... Vẫn biết cuộc sống này chẳng thể thiếu yêu thương. Sao cứ thấy e ngại.
    Giá mà em có thể yêu người ta như cái thời yêu người. Ôi, cái tuổi trẻ điên cuồng bồng bột.Giá mà người có thể đến với em khi em giống như bây giờ. Bình thản và tỉnh táo.
    Người thì từng trải. Nồng nàn và đằm sâu. Lòng em nông nổi quá. Người ta thì trẻ trung. Nồng nhiệt và hiếu thắng. Em lại đánh mất niềm tin rồi. Em thấy mình già nua đi từng ngày. Mệt mỏi, chán nản. Cứ mỗi khi định cất bước lại có điều gì níu giữ. Đừng do dự, đừng toan tính, đừng sợ nữa. Em vẫn tự nhủ mình. Làm được sao khó quá!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    ---------------------------------------------------------------------------------------
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    ---------------------------------------------------------------------------------------
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lũ bạn đại học lâu này gặp lại. Nói cười oang oang. Công việc, lương bổng, yêu đương, cưới xin, chồng con, chia tay, rồi lại yêu đương ... Vẫn những con người ấy nhưng hiểu đời hơn, hiểu người hơn, ăn nói tự tin lắm. Người lớn hết rồi. Sắp già hết rồi. Năm, mười năm nữa sẽ còn thay đổi nhiều. Thời gian thật đáng giá. Chúng nó bảo em là sướng nhất. So với bạn bè thì có vẻ như vậy thật. Trong mắt chúng nó, em quá đủ đầy, không phải bươn chải, ganh đua. Cuộc sống có vẻ rất êm đềm.
    Người cũng đã từng nói thế. Những nỗi đau trong lòng đâu dễ ai hiểu. Người chỉ thấy em hay cười thôi. Khi người nói là em thật hạnh phúc vì chẳng phải lo lắng gì còn người thì có bao điều phải suy nghĩ. Lòng em đau lắm. Những đủ đầy kia thì ích gì khi chẳng thể giúp người, chẳng thể san sẻ. Ánh mắt ưu tư của người, vầng trán u ám của người làm em day dứt mãi. Rồi những lo toan của em, người đã quá bận bịu rồi nên em chẳng muốn người phiền thêm nữa. Em đã muốn những lúc ở bên nhau sẽ chỉ có niềm vui thôi. Thế nên nước mắt có bao giờ người thấy. Có phải vì thế người nghĩ em chẳng biết sẻ chia?!
    Những tháng ngày đã qua cứ nặng trĩu trong lòng.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lũ bạn đại học lâu này gặp lại. Nói cười oang oang. Công việc, lương bổng, yêu đương, cưới xin, chồng con, chia tay, rồi lại yêu đương ... Vẫn những con người ấy nhưng hiểu đời hơn, hiểu người hơn, ăn nói tự tin lắm. Người lớn hết rồi. Sắp già hết rồi. Năm, mười năm nữa sẽ còn thay đổi nhiều. Thời gian thật đáng giá. Chúng nó bảo em là sướng nhất. So với bạn bè thì có vẻ như vậy thật. Trong mắt chúng nó, em quá đủ đầy, không phải bươn chải, ganh đua. Cuộc sống có vẻ rất êm đềm.
    Người cũng đã từng nói thế. Những nỗi đau trong lòng đâu dễ ai hiểu. Người chỉ thấy em hay cười thôi. Khi người nói là em thật hạnh phúc vì chẳng phải lo lắng gì còn người thì có bao điều phải suy nghĩ. Lòng em đau lắm. Những đủ đầy kia thì ích gì khi chẳng thể giúp người, chẳng thể san sẻ. Ánh mắt ưu tư của người, vầng trán u ám của người làm em day dứt mãi. Rồi những lo toan của em, người đã quá bận bịu rồi nên em chẳng muốn người phiền thêm nữa. Em đã muốn những lúc ở bên nhau sẽ chỉ có niềm vui thôi. Thế nên nước mắt có bao giờ người thấy. Có phải vì thế người nghĩ em chẳng biết sẻ chia?!
    Những tháng ngày đã qua cứ nặng trĩu trong lòng.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ".... Bốn mùa như gió
    Bốn mùa như mây
    Những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi ..."

Chia sẻ trang này