1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào ta không nghĩ về nhau...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocatphudu, 16/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ".... Bốn mùa như gió
    Bốn mùa như mây
    Những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi ..."
  2. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Gửi người chưa từng biết mặt
    Mất 4 năm để gặp nhau, để nhìn thấy mặt nhau, để lời hứa trở thành sự thực, để hai đường thẳng có khúc nối nhau... nhưng tất cả tan biến chỉ trong một đêm... với những lời oán hận, với tiếng thở dài, với tiếng cười, với giọt nước mắt... Em không dám, em sai lầm?... Em không biết nữa. Giờ này anh đang ra đi, mang theo nỗi buồn, nỗi hận không nguôi. Em biết hôm qua, trong tiếng cười của anh có giọt nước mắt. Đừng khóc, anh ạ! Đừng buồn, anh ạ! Cứ để thế. Coi như ta chưa tìm thấy nhau. Vậy thôi. Quá khứ, ngủ yên đi! Cho ta được một lần thanh thản, bên người ấy... dù trong ta, trong người, có chút hận cho nhau!!!....
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Gửi người chưa từng biết mặt
    Mất 4 năm để gặp nhau, để nhìn thấy mặt nhau, để lời hứa trở thành sự thực, để hai đường thẳng có khúc nối nhau... nhưng tất cả tan biến chỉ trong một đêm... với những lời oán hận, với tiếng thở dài, với tiếng cười, với giọt nước mắt... Em không dám, em sai lầm?... Em không biết nữa. Giờ này anh đang ra đi, mang theo nỗi buồn, nỗi hận không nguôi. Em biết hôm qua, trong tiếng cười của anh có giọt nước mắt. Đừng khóc, anh ạ! Đừng buồn, anh ạ! Cứ để thế. Coi như ta chưa tìm thấy nhau. Vậy thôi. Quá khứ, ngủ yên đi! Cho ta được một lần thanh thản, bên người ấy... dù trong ta, trong người, có chút hận cho nhau!!!....
  4. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  5. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  6. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy tháng ấy chúng ta chia tay. Rồi cũng đúng ngày ấy tháng ấy một năm sau, em ngỡ quá khứ lặp lại. Hoang mang, hay đó là số phận. Gạt nước mắt, rồi thì cũng qua. Em không thích hễ mọi việc xảy ra ngoài mong muốn lại đổ cho số phận nhưng ... Trước đây, một người bạn nói: ?oMỗi bước đi trên cuộc đời này đều là duyên phận. Đừng hỏi tại sao, em nhé!?. Biết đón nhận và biết chấp nhận. Đơn giản thế nhưng chẳng dễ dàng.
    Những tháng ngày ấy, người hay trêu chọc bảo em ?odại dột? tự nhiên lại đến nơi đó, lại quen người. Đùa thế còn thật sự em chưa bao giờ thấy hối tiếc vì khoảng thời gian ấy. Chỉ thấy lạ lùng, mọi việc diễn ra vừa tự nhiên bất ngờ vừa như có ai dẫn dắt. Ừ, nếu lúc đó em không khăng khăng đến cơ quan người (mà rõ ràng là chẳng quan trọng gì việc đó), mà đến đó nhưng không chọn lĩnh vực đó thì có lẽ chúng ta đã không quen nhau. Nếu ......, nếu ..... Chắc cuộc sống của em sẽ khác lắm. Ở đó có bao nhiêu người, tại sao lại là người. Giờ nghĩ lại mọi chuyện là tình cờ mà cũng chẳng tình cờ. Chúng mình đã gặp nhau, yêu thương, hạnh phúc rồi xa nhau. Đó có phải là cái ?oduyên? như người bạn kia đã nói?
    ?o... Không hẹn mà đến
    Không chờ mà đi
    Bốn mùa thay lá
    Thay hoa, thay mãi đời ta ...?
    Với người ta hình như cũng có một cái duyên nào đó. Ngần đấy thời gian, ngần đấy cơ hội, nhưng phải đến giờ mới tìm đến nhau. Đúng thật, trên đời này chẳng gì là vô tình cả. Gặp gỡ, chia sẻ, đam mê, ... Nếu lỡ có một ngày mai em với người ta phải xa nhau thì có lẽ là duyên đã hết. Em sẽ lại cố gồng mình để không day dứt, để vẫn mỉm cười.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  7. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy tháng ấy chúng ta chia tay. Rồi cũng đúng ngày ấy tháng ấy một năm sau, em ngỡ quá khứ lặp lại. Hoang mang, hay đó là số phận. Gạt nước mắt, rồi thì cũng qua. Em không thích hễ mọi việc xảy ra ngoài mong muốn lại đổ cho số phận nhưng ... Trước đây, một người bạn nói: ?oMỗi bước đi trên cuộc đời này đều là duyên phận. Đừng hỏi tại sao, em nhé!?. Biết đón nhận và biết chấp nhận. Đơn giản thế nhưng chẳng dễ dàng.
    Những tháng ngày ấy, người hay trêu chọc bảo em ?odại dột? tự nhiên lại đến nơi đó, lại quen người. Đùa thế còn thật sự em chưa bao giờ thấy hối tiếc vì khoảng thời gian ấy. Chỉ thấy lạ lùng, mọi việc diễn ra vừa tự nhiên bất ngờ vừa như có ai dẫn dắt. Ừ, nếu lúc đó em không khăng khăng đến cơ quan người (mà rõ ràng là chẳng quan trọng gì việc đó), mà đến đó nhưng không chọn lĩnh vực đó thì có lẽ chúng ta đã không quen nhau. Nếu ......, nếu ..... Chắc cuộc sống của em sẽ khác lắm. Ở đó có bao nhiêu người, tại sao lại là người. Giờ nghĩ lại mọi chuyện là tình cờ mà cũng chẳng tình cờ. Chúng mình đã gặp nhau, yêu thương, hạnh phúc rồi xa nhau. Đó có phải là cái ?oduyên? như người bạn kia đã nói?
    ?o... Không hẹn mà đến
    Không chờ mà đi
    Bốn mùa thay lá
    Thay hoa, thay mãi đời ta ...?
    Với người ta hình như cũng có một cái duyên nào đó. Ngần đấy thời gian, ngần đấy cơ hội, nhưng phải đến giờ mới tìm đến nhau. Đúng thật, trên đời này chẳng gì là vô tình cả. Gặp gỡ, chia sẻ, đam mê, ... Nếu lỡ có một ngày mai em với người ta phải xa nhau thì có lẽ là duyên đã hết. Em sẽ lại cố gồng mình để không day dứt, để vẫn mỉm cười.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  8. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ".............
    Trời cao cao quá
    Đất rộng rộng quá
    Em tôi bé nhỏ
    Mà sao không ôm em được như ôm đất trời
    .............. "
    Kiêu hãnh là đang cô đơn đến tận cùng !!!
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
  9. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ".............
    Trời cao cao quá
    Đất rộng rộng quá
    Em tôi bé nhỏ
    Mà sao không ôm em được như ôm đất trời
    .............. "
    Kiêu hãnh là đang cô đơn đến tận cùng !!!
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
  10. giocatphudu

    giocatphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    " Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
    Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang ...
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây ..."
    Có vẻ như em đã biết chấp nhận. Nhưng em thấy mình vô cảm. Chẳng vui cũng chẳng buồn nữa. Nhiều lúc đi với đứa bạn thân, nó nói gì em cũng chẳng hiểu nữa, đầu óc cứ để đâu đâu. Đêm qua em bị mất ngủ, nghĩ ngợi miên man, nghĩ về người ta nhưng cuối cùng những ý nghĩ lại trở về người. Những hình ảnh thân thuộc, tươi mới, nhức nhối. Bắt mình không nghĩ đến người nữa nhưng không được. Em lại khóc. Sao mà em kém cỏi thế?! Rồi thì em cũng ngủ được một lúc nhưng lại gặp một cơn mơ kỳ lạ. Sáng ra vẫn còn băn khoăn.
    ---------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này