1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào thêm một lần anh tha thứ cho em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi winterbud, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterbud

    winterbud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào thêm một lần anh tha thứ cho em?

    Nếu như em có cầm dao đâm thẳng vào tim anh, chắc cũng chỉ đau đớn đến thế là cùng. Và em biết, em không xứng đáng để cầu xin sự tha thứ nơi anh. Lần thứ 2 em đã bóp nát trái tim anh bằng chính đôi tay của mình, đau đớn gấp trăm vạn lần lần trước. Anh có thể sỉ vả em, khinh bỉ em nhưng anh không làm thế. Anh cười, chua xót. Tình cảm anh dành cho em rốt cục bị đối đãi như vậy sao?! Em hổ thẹn với chính bản thân mình, mỗi lời em nói ra như mũi dao sắc nhọn cứa vào tim anh ứa máu, và cứa cả vào tim em trong nỗi ăn năn dằn vặt.

    Em đã phản bội anh. Không còn lời nào có thể khiến anh đau đớn hơn thế được nữa. Anh hỏi em sao lại làm vậy. Cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Mà em thì chẳng thể trả lời. Đêm nay, đêm mai, và nhiều đêm khác nữa, chắc rồi sẽ rất dài. Làm sao em có thể yên bình khi lòng anh đang tan nát vì em?????


              Những đàn sếu bay quaSương mù và khói toảTrong tim em lại đã thu rồi
  2. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chắc không phải viết cho mình!
    Everything I do,I do it for you
  3. winterbud

    winterbud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vâng, không phải là em viết cho anh. Người mà vì đó em đã phải khốn khổ. Có điều, chẳng nên hối tiếc làm gì. Chuyện đã qua, có muốn cũng chẳng thể nào lật lại đc nữa đâu.
              Những đàn sếu bay quaSương mù và khói toảTrong tim em lại đã thu rồi
  4. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Quân cờ có thể đau vì số phận của nó,nhưng người chơi cờ thì đâu có biết đau!
    Everything I do,I do it for you
  5. winterbud

    winterbud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên áp đặt cảm xúc của người khác như vậy. Em mong đc tha thứ, ko phải là để quay lại. Mà chỉ là để cho bản thân mình cảm thấy bình lặng mà thôi.
              Những đàn sếu bay quaSương mù và khói toảTrong tim em lại đã thu rồi
  6. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Kẻ nổi gió lại có thể mong biển lặng!Cũng là một sáng tạo hay!
    Everything I do,I do it for you
  7. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng em đã cho anh cái gì?Đấy là đau khổ đấy em ạ!Và anh không phải là người đáng thương?Chỉ có nó?
    "Em chết đi còn hơn"!Thế em đã chết mấy lần!Sống trong ảo tưởng,tình cảm cũng ảo tưởng,cảm xúc cũng ảo tưởng!
    Everything I do,I do it for you
  8. winterbud

    winterbud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có quyền cầu mong được bình yên. Những gì em làm đều đã sai hết hay sao????
              Những đàn sếu bay quaSương mù và khói toảTrong tim em lại đã thu rồi
  9. winterbud

    winterbud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không gì cả anh ạ. Tất cả những gì em mang đến cho anh chỉ là sự khổ đau. Và em cũng không cầu mong sự tha thứ của anh. Em chấp nhận được tất cả những gì anh dành cho em, kể cả sự hận thù.
              Những đàn sếu bay quaSương mù và khói toảTrong tim em lại đã thu rồi
  10. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em không cần phải nói khích anh!Anh sẽ làm những gì mà anh thích làm!Và làm vào những thời điểm mà anh thấy thích hợp!Hoá ra tình cảm anh đối với em chỉ là phù du,còn người ta mới là chân tình!Em đâu có sai mà!
    Everything I do,I do it for you

Chia sẻ trang này