1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào thêm một lần anh tha thứ cho em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi winterbud, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Không tha thứ được đâu em ạ, thôi thì cứ đường ai nấy đi, nghĩ làm gì cho mệt óc. Yêu thì khổ thế đấy, nhưng chả ai chịu tránh xa cái gọi là TÌNH YÊU. Mà này, anh cũng đồng cảm (đồng cảnh ngộ cũng đúng) với cái chú mà em viết đấy, ĐAU LẮM em ạ!
  2. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Anh không biến tình yêu thành thù hận,mà có cũng không phải thù hận em!Tình yêu là cho đi không hối tiếc,là tình cảm hoàn toàn tự nhiên không hề có lý trí,không bao giờ anh đưa tình cảm lên bàn cân để so sánh,bởi có cân nào đo được tình cảm đâu!
    Nỗi đau của anh là nỗi đau mất em!Ai đã từng trải qua cảm xúc:Những lời nói từ trái tim của mình ,nói với một người bảo là yêu mình nhất mực,lại không còn tác dụng,cảm giác đó là gì nhỉ:trống rỗng và tuyệt vọng-như một người cầm lái thấy chiếc xe của mình chắc chắn gặp tai nạn!Đau đớn làm sao!
    Everything I do,I do it for you
  3. iak20034

    iak20034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tôi không hiểu lắm hình như hai người này lên đây để tán tỉnh nhău
    nghe cũng vui nhưng sự thật tôi thấy rằng trong tình yêu dù bạn có là kẻ thắng hay bại khi chia tay bạn cung sẽ bị tổn thương
    có gì vi đâu dể mà đùa?
  4. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết là đàn bà thường thích được nhiều người yêu,mặc dù không yêu người ta,nhưng vẫn muốn được người ta yêu mình,tôn thờ mình!
    Thật là đau đớn!Em người tôi yêu thương,người tôi yêu dấu,sao em lại có sở thích tàn nhẫn đến mức thế?Em thích được thấy những người yêu em,và có thể là em yêu giãy dụa với con tim tan nát,và không chỉ một lần!Trái tim em liệu có phải là kim cương?
    Everything I do,I do it for you
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Hận hay căm thù thực ra chỉ là một trạng thái đối nghịch với yêu thương, điều đó chứng tỏ tâm hồn còn vấn vương.
    Chỉ có sự thờ ơ và dửng dưng mới thực sự cho thấy tình yêu đã chết và hoàn toàn đã tha thứ, bởi, nếu không tha thứ thì đã còn quan tâm, còn hận thù.
    Có một điều đáng nói, tình yêu như thời tiết đỏng đảnh, cố gắng mà thay đổi cho phù hợp, nếu không, một ngày nào đó, ta sẽ phải thốt lên những lời hối hận kế tiếp cho những cuộc tình trong tương lai.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  6. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đi qua từng con đường,từng dãy phố thân quen,nghe một giọng nói,thoáng một bóng người,lòng lại thấy nhói đau!
    Everything I do,I do it for you
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    mới hôm nọ còn thấy vui như tết mà hôm nay đã chí choé rồi.
    Bị người ta lừa dối hay mình lừa dối nguồi ta vài lần là quen thôi mà. Anh bị lừa cũng nhiều rồi nên quen rồi. Hơi buồn một tí, mai kia có cô khác là quên hết thôi.
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  8. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tao yêu thật lòng mới khốn khổ thế này!Chứ yêu kiểu sưu tầm hay yêu để có người yêu thì đã chả thế!Cũng muốn không đau lắm chứ, nhưng không làm thế nào được để control được lòng mình!
    Everything I do,I do it for you
  9. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu ơi!
    cái giây phút em nói chia tay đó là lúc em cảm thấy hạnh phúc của em từ đây sẽ ko còn nữa , nhưng em chỉ muốn nói hay hiểu cho em , vì tương lải của chúng mình , em phải ra đi xa anh đó là hy sinh lớn nhất đối với em anh biết ko , hãy tha thứ cho em ,em la con người ích kỷ, em yêu anh ,trên trời có bao nhiêu vì sao là bấy nhiêu tình yêu em dành cho anh ..................Vĩnh biệt tình yêu của em.............
    diep
  10. winterbud

    winterbud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Phải, ko thể tha thứ, dù anh yêu em nhiều.
    "Sao số phận không để cho anh một góc êm đềm hả em. Cuối cùng thì em cũng đã xa anh rồi"
    Em đã phải bật khóc giữa đêm khuya khi đọc tin nhắn của anh.
    Cổ họng khô khốc, khát nước quá!
    Bao trò tai quái em bày ra để hành hạ anh, rốt cục cũng không đau bằng một câu nói.
    Kẻ như em rồi sẽ phải hối hận.
    "Anh sẽ cố quên em, nếu như thực lòng em muốn thế"
    Vâng, anh ạ, em muốn thế, em đã hứa sẽ không thêm một lần nào nữa xuất hiện trước mặt anh.
              Những đàn sếu bay quaSương mù và khói toảTrong tim em lại đã thu rồi

Chia sẻ trang này