1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào thêm một lần anh tha thứ cho em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi winterbud, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,anh thật đau lòng khi em rơi vào tình trạng này.Em đừng nên sống bằng những tưởng tượng của em nữa,hãy quay trở lại với cuộc sống thực tại của em đi!
    Everything I do,I do it for you
  2. giotsuongtrenmi

    giotsuongtrenmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    " Tha thứ là tính cach'' quý giá nhất của con người."Khi con người ta đã biết hối hận ,ăn năn vì những gì đã gây ra thì người đó có quyền hi vọng về 1 sự tha thứ.
  3. cohoa

    cohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trong bất cứ loại tình cảm nào cũng cần sự bình đẳng.Nhưng có lẽ chúng ta cùng cần nhớ tới hai chữ F: đó là forgive and forget. Mình mong là bạn hiểu dược điều mình muồn nói.
    Mình mong người đó sẽ hiểu và thông cảm cho bạn, bạn có thể nói với ngưới ấy những gì ban suy nghĩ và muốn nói.Dù sao thì vẫn có thể là những người bạn tốt của nhau mà.
  4. congtubanggiavn2002

    congtubanggiavn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Đúng như vậy, tha thứ là đức tính quý giá nhất của mỗi con người, lòng hận thù sẽ làm cho người ta mù quáng. Thử hỏi khi bạn đã trả thù được rồi, bạn có cảm thấy sung sướng gì không hay lại càng cảm thấy buồn hơn, điều gì có thể thì nên bỏ qua, chuyện gì mình đã làm rồi thì không nên hối tiếc mà phải biết chấp nhận nó để sống tốt hơn. Chúc may mắn.
  5. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    dung mong cho gi su tha thu va quen di cua nguoi khac,ma chinh minh hay co gang lam sao dung de nguoi ta cam thay phien muon ve minh !doi luc,cho doi dieu ay se khien ban tro nen toi` te hon luc nao ma minh chang biet .
    to:cohoa,Minh co nguyen tac rieng cua minh,neu ban la ban gai'' cua minh(gia su thoi),minh se khong tha thu cho ban neu ban that su trong cho vao dieu ay !
    Hay de nguoi ta tu tha thu tot hon la minh muon nguoi ta tha thu,co le mau thuan trong cach noi nhung that ra no la hai quan diem khac nhau !
     niềm vui là ở đuờng đi chứ đâu phải là đích
  6. rianlove1712

    rianlove1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    không han nhu vây
    cac ban biet khong .toi la thang dan ong chang ra gi !khong nhung nhu vay vả lai tôi cung la mot dua con trai hu nua day .
    chang biet khi nao toi co the lam hong cuoc doi cua minh nhu dzay?
    mot nguoi con gai .mot dua congai .....oi no no làm sao ây cac ban a.
  7. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    đã làm rồi còn xin tha thứ cái gì nữa lần 2 rồi tha thứ liệu có lần 3 không nhỉ tôt nhất la ko
    tha được cho ai cái gì thi cố mà tha
    khanh
  8. Gai_xanh

    Gai_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà phải kêu gào lên như thế ? Để làm nổi hả ?
    Nếu đã yêu đến thế thì phải biết trân trọng , cảm thấy đủ để không phản bội. Còn nếu đã phản bội thì đừng co đau đớn như thế vì mình làm chủ bản thân mình mà. Còn cái anh chang kia, nếu tha thứ được thì nên tha thứ, còn không thì cố mà quên đi, cứ hành hạ nhau như thế thì vết thương nào mới làm nổi chứ ?
    May người nay thật là !
    Nhóc con ;-)
  9. catvna

    catvna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Còn lâu nhé. Chả có gì mà tha thứ, bỏ qua được đâu. "Bát nước đã đổ đi thì sao múc lại được ?" Phải"múc bát khác" thôi. Tôi thấy phàm trong những vụ kiểu này, nếu yêu nhau tha thiết thì họ cũng bỏ qua vào một lúc nào đó, nhưng để rồi sau đó, nếu có cãi vã, xung đột thì chuyện không hay đó lại được bới móc ra ....
    Đau cả đầu

Chia sẻ trang này