1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có thể nào yêu một lúc hai người?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi linhmeomeo, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào yêu một lúc hai người?

    Liệu có thể nào yêu một lúc hai người không? Ôi, mà tôi phải nói trước là tôi đang nói về con trai đó nha, đừng có hiểu lầm tôi đang nói tôi đấy.
    Đối với các b, tôi chỉ hỏi vậy thôi à, còn đối với các bạn gái đó, tôi muốn hỏi các bạn: nếu như một người nào đó bạn cảm thấy rất quý mến, người ta cũng rất có cảm tình với bạn nhưng lại có người iu rồi đó, người ta nói với bạn rằng: người ta không thể từ bỏ cô ấy ( là cái cô người iu của hắn ta ây ạ) nhưng cũng không thể không cảm thấy rung động trước các u được thì các u thấy sao? Bạn có chấp nhận hắn ta không?

    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  2. ngoclinh_hnhl

    ngoclinh_hnhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    2
    Phải chấp nhận mà . Vì người đó yêu em lắm mà !
    Del Piero - AC Milan
    Đã bao lần gục đầu bên trang vở
    Anh âm thầm đặt bút viết tên em.
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    To ngoclinh_hnhl: tôi nói cho mà nghe nha, toi hỏi tất cả mọi người, trừ u ra đó.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  4. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì thế ... em này lại nghĩ chuyện mình rồi ra hỏi người khác chứ gì ... anh thì ko ... ko chọn ..... ( nói thế thôi chứ biết đâu được anh nghĩ lại thì sao )

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  5. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Em ơi là em Linh meo meo ơi, em chẳng hiểu cái gì cả. Con người thì yêu bao nhiêu cho đủ, một lúc có người yêu cả chục người ấy chứ. Nhưng mà chỉ cần 1 người yêu ta thôi, là xong xèng, khã khã

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  6. yoyo

    yoyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu giống như quả táo ngoong lành. Trong một thời điểm thì quả táo đó chỉ có thể đưa cho một người mà thui.
    To linhmeomeo : Bạn cẩn thận đấy, kẻo lại nhận nhầm quả táo nhựa thì ăn vào bể răng đấy ... ehe ehe ehe ...

    Tam Ca Băng Đảng DCMT
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    ( đang vểnh tai lên nghe kinh nghiệm của các sư huynh )
    MarioPuzo
  8. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu là liều thuốc bổ,nhưng mà lạm dụng thuốc bổ quá nhiều sẽ có hại.hehehe
    *Tiểu*đệ*băng*đảng**DCMT**
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn mọi người góp ý kiến để giải quyết, thế mà mọi người lại cư tán phét vớ vỉn thế này à?
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  10. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Em cho rằng câu trả lời của anh là tán phét à? ok thế thì chịu thôi,hehehe..mấy ông anh của em nhỉ?
    *Tiểu*đệ*băng*đảng**DCMT**

Chia sẻ trang này